Trên chuyến bay từ Libăng trở về Rôma, Đức Giáo hoàng Lêô XIV trò chuyện với các nhà báo về vai trò thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng của Tòa Thánh trong các tiến trình hòa bình, để mọi phe phái có thể đặt xuống khí giới. Nói về Ukraina, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự can dự của châu Âu và vai trò đặc biệt mà Ý có thể đảm nhận, đồng thời trả lời câu hỏi về cảm xúc của ngài khi được bầu chọn: phó thác đời mình cho Thiên Chúa và để Người “dẫn đường”.
Lời mở đầu của Đức Thánh Cha
“Trước hết, tôi muốn cám ơn tất cả anh chị em đã làm việc hết sức vất vả. Xin chuyển giúp lời cám ơn của tôi đến những nhà báo khác tại Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng, những người đã cố gắng chuyển tải các sứ điệp quan trọng của chuyến tông du này. Anh chị em xứng đáng nhận một tràng pháo tay thật lớn cho chuyến viếng thăm này.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mở lời như thế với 81 ký giả trên chuyến bay từ Beirut về Rôma, trước khi trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh, Ý và Tây Ban Nha.
Ngài đề cập đến chuyến tông du vừa kết thúc, tình hình Trung Đông, chiến tranh ở Ukraina, sự hiện diện của châu Âu trong các tiến trình hòa bình, và cả tình hình tại Venezuela.
Một ký giả Libăng dâng tặng Đức Thánh Cha một bức tranh vẽ tay, thực hiện trực tiếp trên truyền hình những ngày vừa qua, khắc họa hình ảnh Đức Giáo hoàng và các địa danh biểu tượng mà ngài đã thăm tại “Đất Nước của Những Cây Hương Trầm”.
Joe Farchakh (LBC International)
Hỏi: Ngài là vị Giáo hoàng người Mỹ dẫn dắt một tiến trình hòa bình. Ngài có định sử dụng các mối liên hệ với Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu không? Và liệu ngài có nêu vấn đề chấm dứt tấn công vào Libăng? Hòa bình bền vững có thể đạt được không?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV (tiếng Anh):
Vâng, tôi tin hòa bình bền vững là có thể. Khi chúng ta nói về hy vọng, về hòa bình, về tương lai, là vì chúng ta tin rằng hòa bình có thể trở lại với vùng đất ấy và với Libăng.
Thật ra, tôi đã bắt đầu một vài cuộc trao đổi nhỏ với các nhà lãnh đạo mà anh vừa nhắc tới, và tôi muốn tiếp tục làm thế – cách cá nhân hoặc qua Tòa Thánh – vì chúng tôi có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trong vùng. Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục nâng cao lời kêu gọi hòa bình mà tôi đã nhắc đến ở cuối Thánh Lễ hôm nay.
Imad Atrach (Sky News Arabia)
Hỏi: Bài phát biểu cuối của ngài có lời nhắn gửi rất rõ ràng dành cho giới chức Libăng: hãy đàm phán, đối thoại, xây dựng. Vatican sẽ làm điều gì cụ thể chăng? Ngài cũng đã gặp một đại diện Hồi giáo Shia. Trước chuyến thăm, Hezbollah gửi ngài một thông điệp. Ngài có đọc chưa?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV (tiếng Ý):
Khởi đầu, chuyến đi này được hoạch định cho mục tiêu đại kết: Công đồng Nicaea, gặp gỡ các Thượng phụ Công giáo và Chính thống, tìm kiếm hợp nhất. Tuy nhiên trong hành trình, tôi cũng đã gặp riêng những đại diện của các nhóm có liên quan đến xung đột nội bộ hoặc quốc tế.
Công việc của chúng tôi không phải là công khai ngoài đường phố; nó mang tính “hậu trường”: những nỗ lực đã và đang tiếp tục để thuyết phục các phe đặt xuống vũ khí, từ bỏ bạo lực và đến với bàn đối thoại.
Hỏi: Còn thông điệp từ Hezbollah?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV: Tôi đã xem. Lập trường của Giáo hội là mời gọi họ đặt xuống khí giới và tìm kiếm đối thoại. Nhưng ngoài điều ấy, lúc này tôi xin không bình luận thêm.
Cindy Wooden (Catholic News Service)
Hỏi: Ngài nói rằng làm Giáo hoàng có “đường cong học hỏi”. Tối qua khi tới Harissa, ngài như muốn nói “Wow!”. Ngài đang học điều gì? Điều khó nhất khi làm Giáo hoàng là gì? Và xin chia sẻ cảm xúc khi ngài nhận ra mình được bầu chọn trong Mật Nghị?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV (tiếng Anh):
Cách đây một hai năm, chính tôi cũng từng nghĩ đến chuyện… nghỉ hưu! (ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV đùa vì nữ ký giả sắp về hưu.)
Về Mật nghị, tôi rất giữ bí mật như truyền thống, dù đôi khi có người công khai kể lại. Trước hôm bầu, một nữ phóng viên gặp tôi và nói: “Ngày càng nhiều người nghĩ cha là ứng viên!” Tôi chỉ đáp: “Mọi sự đều trong tay Chúa.” Và tôi thực sự tin như thế.
Một ký giả Đức hỏi tôi nên đọc sách nào để hiểu con người Prevost. Tôi đã đề nghị cuốn “Thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa” của tu huynh Lawrence – một cuốn đơn giản nhưng diễn tả một linh đạo: trao phó đời mình cho Chúa và để Người dẫn dắt. Đó là linh đạo của tôi nhiều năm qua.
Khi tôi thấy chuyện có thể xảy ra trong Mật Nghị, tôi hít sâu và nói: “Lạy Chúa, con đây, xin dẫn con đi.” Tôi trao mình hoàn toàn.
Về biểu cảm của tôi – mặt tôi rất dễ “bị đọc sai”! Các bạn nhiều khi tưởng tượng tôi nghĩ điều gì, nhưng không đúng đâu. Tối qua, đám đông không lớn như tại Đại hội Giới trẻ, nơi có hơn một triệu bạn trẻ. Nhưng ở đâu, tôi cũng nghĩ: họ đến vì họ muốn gặp Chúa Kitô và gặp một sứ giả của hòa bình.
Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera)
Hỏi: Căng thẳng giữa NATO và Nga gia tăng. Có nguy cơ leo thang không? Và hòa bình có thể đạt được nếu châu Âu bị loại khỏi các tiến trình mà Mỹ đang dẫn dắt?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV (tiếng Ý):
Tòa Thánh không trực tiếp liên quan, vì chúng tôi không thuộc NATO và không tham gia các vòng đàm phán, dù luôn kêu gọi ngừng bắn và đối thoại.
Chiến tranh nay có nhiều hình thức: tăng cường vũ khí, tấn công mạng, năng lượng… Mùa đông tới càng đáng lo.
Tổng thống Hoa Kỳ muốn đề xuất một kế hoạch hòa bình ban đầu không có châu Âu, nhưng rồi đã điều chỉnh vì ý kiến châu Âu.
Tôi tin Ý có thể đóng vai trò quan trọng – văn hóa và lịch sử của Ý giúp họ có khả năng trung gian giữa Ukraina, Nga và Hoa Kỳ. Tòa Thánh sẵn sàng cổ võ cho tiến trình ấy để tìm một nền hòa bình công bình.
Elisabetta Piqué (La Nación)
Hỏi: Ngài có dự định thăm Mỹ châu Latin trong năm tới không? Và tình hình Venezuela, nơi Hoa Kỳ đe dọa hành động quân sự?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV (tiếng Tây Ban Nha):
Chưa có gì chắc chắn, nhưng tôi hy vọng thực hiện một chuyến thăm Phi châu. Cá nhân, tôi muốn đến Algérie – quê hương của Thánh Âutinh – để tiếp tục đối thoại Kitô giáo – Hồi giáo.
Về Mỹ châu Latin, tôi rất muốn thăm Argentina và Uruguay; Peru cũng sẽ đón tôi. Nhưng kế hoạch chưa hoàn tất.
Về Venezuela, Hội đồng Giám mục và Tòa Sứ thần đang tìm cách xoa dịu tình hình để bảo vệ dân chúng – những người chịu đau khổ nhất. Hoa Kỳ có những tín hiệu thay đổi, vừa đối thoại vừa đe dọa hành động. Tôi tin rằng đối thoại vẫn là con đường cần tìm, song song những áp lực kinh tế.
Michael Corre (La Croix)
Hỏi: Ở châu Âu, có người Công giáo xem Hồi giáo là mối đe dọa cho căn tính Kitô giáo của phương Tây. Ngài nghĩ sao?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV (tiếng Anh):
Hầu hết các cuộc đối thoại của tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng đều xoay quanh hòa bình và tôn trọng tôn giáo khác. Nhiều nỗi sợ tại châu Âu thực ra được tạo bởi những người chống nhập cư.
Libăng cho thế giới thấy một bài học: nơi Hồi giáo và Kitô giáo cùng hiện diện và tôn trọng nhau, có thể sống chung và làm bạn hữu.
Những câu chuyện về người Kitô hữu và Hồi giáo giúp nhau sau khi làng mạc bị tàn phá cho thấy sự cộng tác là có thật. Âu châu và Bắc Mỹ nên học điều này.
Anna Giordano (ARD Radio)
Hỏi: Giáo hội Đức đang đi theo “Con đường Công nghị”. Ngài nghĩ tiến trình này củng cố hay làm suy yếu Giáo hội?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV (tiếng Anh):
Tính hiệp hành không chỉ có tại Đức; toàn thể Giáo hội vừa sống một tiến trình hiệp hành. Mỗi nơi có đặc thù văn hóa, nên cách thực hiện khác nhau không có nghĩa là chia rẽ.
Nhưng tôi biết nhiều người Công giáo Đức cảm thấy Con đường Công nghị chưa phản ánh niềm hy vọng hay kinh nghiệm đức tin của họ. Vẫn cần lắng nghe nhiều hơn, để không ai bị loại trừ.
Nhóm Giám mục Đức vẫn đang gặp gỡ các Hồng y tại Giáo triều Rôma để bảo đảm tiến trình của Đức không tách khỏi đường hướng Giáo hội hoàn vũ. Tôi hy vọng mọi sự sẽ tiến triển tốt đẹp.
Rita El-Mounayer (Sat-7 International)
Hỏi: Theo ngài, Giáo hội Trung Đông – với bao đau thương, vết thương và lịch sử – có món quà nào độc đáo để trao cho Giáo hội Tây phương?
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV (tiếng Anh):
Nhiều người trẻ lớn lên trong một xã hội cá nhân chủ nghĩa, nhất là sau đại dịch, rất cô lập. Họ hỏi: “Tại sao phải hiệp nhất? Tôi chỉ sống cho tôi.”
Nhưng hiệp nhất – tương quan – tình bạn – sự hiệp thông – là vô giá. Một cái ôm với người từng trải qua chiến tranh có thể chữa lành cả một trái tim. Điều ấy trở thành một thông điệp cho cộng đoàn nhân loại.
Châm ngôn của tôi, “In illo unum sumus – Trong Đấng là Một, chúng ta nên một,” không chỉ dành cho Kitô hữu; đó là lời mời gọi toàn thế giới: càng xây dựng hiệp nhất và tôn trọng, chúng ta càng có thể đặt xuống vũ khí, xóa bỏ hận thù và kiến tạo hòa bình và công lý cho nhân loại.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-12/pope-leo-xiv-inflight-press-conference-turkiye-lebanon.html
CHIA SẺ / SHARES: