Năm nhà thờ trong Gp. Bắc Ninh sắp được di dời để nhường đất cho sân bay Gia Bình

Hiện tại, Toà Giám mục Bắc Ninh đã chủ động gặp gỡ chính quyền dân sự và có những đề xuất về phương án di dời năm Nhà thờ cũng như những công trình tôn giáo khác liên quan của các xứ họ, để giúp các tín hữu khỏi bị hoang mang và luôn được đáp ứng nhu cầu thực hành đức tin khi di chuyển đến vùng đất mới. Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc này là cha Giuse Nguyễn Văn Khiêmcha xứ Tử Nê, Trưởng Ban phát triển con người toàn diện của Giáo phận. Cộng tác với ngài là hai cha đang coi sóc các nhà thờ: cha Giuse Nguyễn Ngát, xứ Ngăm Giáo, cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Vinh, Quản nhiệm Phượng Giáo.

Việc di dời những ngôi nhà thờ và mảnh đất quê hương – vốn là nơi gắn bó sâu đậm với đời sống đức tin và ký ức văn hóa của mọi người – chắc chắn là một biến cố quan trọng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại hành trình đức tin, để củng cố sự hiệp thông và phó thác trong tình yêu của Thiên Chúa.

Năm nhà thờ trong Gp. Bắc Ninh sắp được di dời để nhường đất cho sân bay Gia Bình

  1. Giáo xứ Tử Nê

Là một giáo xứ lớn và truyền thống với bề dày lịch sử, Tử Nê có ảnh hưởng lớn trong quá trình hình thành và phát triển của giáo phận Bắc Ninh. Theo các cứ liệu lịch sử, Tử Nê đón nhận đức tin từ rất sớm, vào năm 1628. Năm 1883, khi giáo phận Bắc Đàng Ngoài được thành lập, Kẻ Nê là một trong 12 giáo xứ đầu tiên và được chọn làm nơi đặt Tòa Giám mục trong những năm đầu.

Hiện tại, Tử Nê còn tháp chuông cổ xây dựng vào năm 1929. Ngôi nhà thờ của giáo xứ với lối kiến trúc hiện đại thông thoáng, có sức chứa khoảng 1.500 người vừa được trùng tu và cung hiến dành riêng cho Thiên Chúa vào ngày 28.12.2023.

  1. Giáo họ Hương La, xứ Tử Nê

Với truyền thống đức tin gần 400 năm, giáo họ Hương La là nơi đã chứng kiến nhiều biến cố lịch sử. Nhà thờ Giáo họ là nơi tôn kính linh cốt của hai thánh tử đạo là thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh. Bên cạnh nhà thờ, mảnh đất giáo họ cũng được biết đến với căn hầm thánh Giám mục Berrio Choa Vinh đã trú ẩn để điều hành giáo phận Trung (Bùi Chu – Thái Bình) dưới thời vua Tự Đức bách hại tín hữu Công Giáo.

Hiện tại, Giáo họ có nhà tình thương Hương La chăm sóc và dạy dỗ hơn 30 em trẻ em khuyết tật do quý sơ Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đảm trách. Ngôi nhà thờ Hương La xây dựng năm 1960, rộng 14m, dài 47m, mái cao 9m có một tháp chuông.

  1. Giáo họ Bái Giang, xứ Tử Nê

Mảnh đất Bái Giang có đạo cách đây chừng 300 năm, một số giáo dân Bùi Chu làm nghề chài lưới theo sông Thái Bình rồi men theo sông Móng tới định cư ngoài bờ sông gần làng Tử Nê.

Nhà thờ Bái Giang được xây dựng năm 2002 theo kiến trúc Gothich với tháp chuông cao 35m.

  1. Giáo họ Ngô Thôn, xứ Ngăm Giáo

Ngôi nhà thờ giáo họ được xây dựng hoàn thành năm 1940 với tháp chuông cao 24m. Ngoài ra, giáo họ còn có ngôi nhà mục vụ để đáp ứng các nhu cầu học hỏi về đức tin và sinh hoạt của giáo họ.

  1. Giáo họ Ngọc Cục, xứ Phượng Giáo

Hạt giống đức tin đã gieo trồng nơi đây từ nửa sau thế kỷ XVIII. Cuối thế kỉ XIX, giáo họ Ngọc Cục được chính thức thành lập (trực thuộc giáo xứ Tử Nê). Ngày 04 tháng 04 năm 1862, tại cổng tả thành Bắc Ninh, có 5 vị đầu mục người Ngọc Cục chịu phúc tử đạo.
Tháp chuông nhà thờ được xây dựng năm 2003 và năm 2008 xây dựng nhà thờ. Cộng đoàn tín hữu nơi đây nổi tiếng với truyền thống sống ơn gọi dâng hiến cách mạnh mẽ (4 linh mục phục vụ trong giáo phận và hơn 20 tu sĩ nam nữ).


Trong Thư định hướng Mục vụ 2025-2026, Đức giám mục Giuse Đỗ Quang Khang đã viết: “Cuộc sống trong năm 2026 của mỗi chúng ta vẫn còn đó những lo toan, vất vả; đặc biệt một số xứ họ cùng các gia đình công giáo trực thuộc sẽ phải giải toả đất đai, di dời nhà cửa để nhường chỗ cho dự án sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh”. Và ngài mời gọi các tín hữu trong cả giáo phận Bắc Ninh “phó dâng những xáo trộn và lao nhọc này cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa”.

Dẫu phải chia tay nơi ‘chôn nhau cắt rốn’, nơi đã chứng kiến những câu chuyện lịch sử đức tin, mỗi tín hữu cũng xác tín: ở bất cứ nơi đâu, nơi các tín hữu hợp nhất trong Đức Kitô, ở đó sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa. Và khi dân chúng được tôn trọng và lắng nghe, hành trình di dời, – xây dựng mới hôm nay sẽ trở thành chứng từ mạnh mẽ cho đức tin của con dân miền Kinh Bắc trong giai đoạn này.

Xin mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho các tín hữu trong các giáo xứ, giáo họ này cũng như mọi người trong vùng chuẩn bị di dời nhà cửa nhường chỗ cho dự án sân bay được luôn bình an.

Truyền thông GP Bắc Ninh

https://giaophanbacninh.org/nam-nha-tho-trong-giao-phan-sap-duoc-di-doi-de-nhuong-dat-cho-san-bay-gia-binh/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *