Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội đã tổ chức Thánh lễ bế mạc Năm Thánh 2025 vào Chúa nhật Lễ Thánh Gia, ngày 28/12/2025 tại Trung tâm Hành hương toàn quốc kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giáo xứ Sở Kiện. Thánh lễ quy tụ hơn 200 linh mục, khoảng 600 tu sĩ, chủng sinh và gần 15.000 giáo dân từ khắp mọi nẻo đường trong TGP trở về hiệp dâng lời tạ ơn vì một năm tràn đầy hồng ân.

Trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng của ngày bế mạc Năm Thánh Hy Vọng 2025, cộng đoàn hiện diện đã cùng lắng đọng tâm hồn khi theo dõi đoạn video Nhìn lại Năm Thánh Hy Vọng, hồi tưởng hành trình ân sủng mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Tổng Giáo phận suốt một năm qua. Theo đó, việc hành hương tại 7 nhà thờ của TGP Hà Nội đã được diễn ra thường xuyên và đều đặn. Bên cạnh các cuộc hành hương cấp giáo phận, các giáo xứ luân phiên tổ chức hành hương để mỗi tín hữu có cơ hội gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa. Toàn TGP đã thực hiện 1.062 cuộc hành hương, với khoảng 415.000 lượt người tham dự tại 7 điểm, được tổ chức mỗi tuần một lần, qua đó làm nổi bật tinh thần đức tin và hy vọng của cộng đoàn trong Năm Thánh.
Về với Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện vào lúc 10h00, Đức TGM Giu-se gửi lời chào đến cộng đoàn dân Chúa đã về với Trung tâm Hành hương Toàn quốc kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngài cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Sở Kiện.
Vào lúc 10h15, đoàn đồng tế trang trọng tiến vào thánh đường trong tiếng kèn trống của nhiều giáo xứ cùng hoà nhịp hân hoan và lời ca của bài chủ đề Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se nhắc lại ngày khai mạc Năm Thánh Hy vọng tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội vào ngày lễ kính Thánh Gia. Tròn một năm sau, TGP Hà Nội cùng Giáo hội và các Giáo phận địa phương Bế mạc Năm thánh Hy vọng.
Cây Thánh giá Năm Thánh được tôn vinh tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội nay được rước về Sở Kiện, diễn tả sự nối liền của tinh thần Năm Thánh. Đồng thời, từ nơi Thánh giá, tín hữu được chiêm ngưỡng Đức Giê-su là Đấng đã hy sinh và trở thành niềm hy vọng của nhân loại.

Trong ngày hồng ân, mọi thành phần dân Chúa hành hương, quy tụ để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Năm Thánh. Đức TGM Giu-se cũng nhắc lại 7 nhà thờ là 7 điểm hành hương trong TGP. Đến với các điểm hành hương, tín hữu được kín múc hồng ân trào tràn từ Thiên Chúa, đồng thời suy tư về ơn gọi của Ki-tô hữu.
Trong bài giảng, Đức TGM Giu-se nhắc lại mong ước của Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô khi mời gọi thế giới Công giáo cử hành Năm Thánh thường lệ. Đó là mong ước người tín hữu có “cuộc gặp gỡ sống động, cá vị với Đức Ki-tô. Người là cửa của ơn cứu rỗi, là niềm hy vọng của thế giới và là Đấng mà Giáo hội phải loan báo không ngừng qua mọi thời đại”.

Cuộc gặp gỡ ấy sống động vì Đức Giê-su không phải một nhân vật xa xôi mơ hồ, mà như người thân chia sẻ và động viên nhau. Cuộc gặp gỡ ấy còn là cuộc gặp cá vị của mỗi người với Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa nơi sâu thẳm tâm hồn, để ta tâm sự với Chúa những nỗi niềm đời sống nhân sinh.
Đức TGM Giu-se nhấn mạnh thế giới ngày hôm nay bị tổn thương bởi nhiều xung đột, bạo lực và chia rẽ. Điều đó khiến Ki-tô hữu tự vấn đâu là nơi có thể tìm thấy niềm hy vọng. Câu trả lời của Giáo hội là chính Đức Giê-su. Thiên Chúa đến để con người dám hy vọng điều lớn lao.
Con người dám hy vọng vì Giáo hội khẳng định Thiên Chúa là Đấng Trung Thành và yêu thương con người, dù con người còn nhiều tội lỗi. Con người dám hy vọng còn vì Con Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết và đền đáp lại bằng sự yêu thương và tha thứ. Con người hy vọng vì tin Chúa Thánh Thần luôn luôn hiện diện, soi sáng và hướng dẫn làm cho Giáo hội luôn vững vàng.

Lễ bế mạc Năm Thánh Hy vọng được cử hành trong Chúa nhật kính Thánh Gia – là Đức Giê-su, Đức Mẹ và Thánh Giu-se. Đức TGM gợi lại hình ảnh gia đình Na-za-rét nơi hang đá Giáng Sinh, để mỗi tín hữu nhìn thấy chính mình nơi hang đá ấy. Đức TGM mời gọi mọi người noi theo gia đình Thánh gia, luôn luôn vâng phục Thiên Chúa.
Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng. Cuối Thánh lễ, Đức TGM Giu-se cùng cộng đoàn trang trọng đọc Kinh Năm Thánh và cất lên lời kinh Te Deum để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, ngài ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa cuối Thánh lễ, Đức TGM Giu-se cảm nghiệm được tinh thần của đại gia đình TGP. Ngài cầu xin Chúa cho đại gia đình này luôn được gắn kết trong tình yêu của Thiên Chúa, để nên những chứng nhân của niềm hy vọng.
Đức TGM Giu-se thay lời cảm ơn quý đấng bậc, những người đã hy sinh đóng góp cho lễ bế mạc cách riêng và phục vụ tại các điểm hành hương suốt một năm qua. Đức TGM Giu-se cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn.
Trở về sau Thánh lễ bế mạc Năm Thánh, mỗi tín hữu được mời gọi khi trở lại nhịp sống thường ngày, vẫn tiếp tục trở nên niềm hy vọng của thế giới và của Giáo hội.
Truyền thông TGP Hà Nội
Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY
CHIA SẺ / SHARES: