
Với niềm hoan hỷ đơn sơ và tâm tình tạ ơn, chúng tôi loan báo việc ban hành Sắc lệnh thiết lập một Năm Thánh đặc biệt, để tưởng niệm Bát Bách Chu Niên Cuộc Qua Đi của Thánh Phanxicô Assisi – người nghèo của Thiên Chúa, anh em của mọi thụ tạo.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ấn định rằng, từ ngày 10 tháng 01 năm 2026 đến ngày 10 tháng 01 năm 2027, Năm Thánh Thánh Phanxicô sẽ được cử hành trong toàn thể Hội Thánh. Trong thời gian hồng ân này, mọi tín hữu Kitô được mời gọi bước theo dấu chân Vị Thánh thành Assisi, để trở nên những khuôn mẫu của đời sống thánh thiện, và là những chứng nhân không mệt mỏi của hòa bình, giữa một thế giới còn đầy chia rẽ và khổ đau.
Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn Toàn Xá, với những điều kiện thông thường, cho những ai sốt sắng tham dự Năm Thánh ngoại thường này. Năm Thánh Phanxicô như một sự tiếp nối thiêng liêng và hài hòa của Năm Thánh Thường lệ 2025, giúp cộng đoàn Dân Chúa tiếp tục cuộc hành hương của hy vọng trong tinh thần Tin Mừng.
Năm Thánh này được dành cách đặc biệt cho các Gia đình Phanxicô thuộc Dòng Nhất, Dòng Nhì, Dòng Ba (tu trì và tại thế), cũng như cho các Tu hội Đời sống Thánh hiến, các Tu đoàn Tông đồ và các Hiệp hội sống theo Luật Thánh Phanxicô hoặc được linh đạo Phanxicô soi dẫn. Tuy nhiên, ân sủng của Năm Thánh này cũng được mở rộng cho mọi tín hữu, không phân biệt, là những người với tâm hồn xa lánh tội lỗi, hành hương đến bất kỳ nhà thờ, tu viện Phanxicô hay nơi thờ phượng kính Thánh Phanxicô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Người cao tuổi, bệnh nhân và những ai vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận ơn Toàn Xá, nếu họ hiệp thông cách thiêng liêng với các cử hành của Năm Thánh, và dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, những đau đớn hay khổ đau của mình, trong tinh thần tín thác và yêu mến.
Trong thời khắc hồng phúc này – khi tám trăm năm ký ức Phanxicô được kết tinh trong lời ngợi ca và tri ân – chúng tôi tha thiết mời gọi mọi tín hữu tham dự cách tích cực và sống động vào Năm Thánh ngoại thường này. Ước gì gương sáng rạng ngời của Thánh Phanxicô, người đã biết tự hạ mình trong nghèo khó và khiêm nhu, để trở nên alter Christus đích thực trên trần gian, khơi dậy trong lòng chúng ta đức ái Kitô giáo chân thành đối với tha nhân, cùng niềm khát vọng sâu xa về hiệp nhất và hòa bình giữa các dân tộc.
Theo bước chân của Poverello thành Assisi, chúng ta hãy biến niềm hy vọng đã làm cho chúng ta trở thành những người hành hương trong Năm Thánh, thành lòng nhiệt thành và sự hăng say của đức ái cụ thể và hữu hiệu. Ước gì Năm Thánh Thánh Phanxicô trở thành, đối với mỗi người chúng ta, một cơ hội quan phòng cho sự thánh hóa bản thân và cho chứng tá Tin Mừng giữa thế giới hôm nay, nhằm tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho toàn thể Hội Thánh.
Điều kiện lãnh nhận Ơn Toàn Xá
(cho bản thân hoặc cho các linh hồn đã qua đời)
- Xưng tội lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để ở trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa
(trong vòng tám ngày trước hoặc sau khi thực hành việc đạo đức); - Tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa – Tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa ở bất cứ nhà thờ Công giáo hợp pháp nào, trước hoặc sau đó;
- Hành hương đến một nhà thờ hay nơi thờ phượng của Dòng Phanxicô, hoặc nơi kính Thánh Phanxicô ở bất cứ nơi nào trên thế giới;
tại đó tuyên xưng lại đức tin Kitô giáo, qua việc đọc Kinh Tin Kính, để canh tân căn tính người môn đệ Đức Kitô; - Đọc Kinh Lạy Cha, để xác nhận phẩm giá làm con cái Thiên Chúa, đã lãnh nhận trong Bí tích Thánh Tẩy;
- Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, để biểu lộ sự hiệp thông với Hội Thánh, mà nền tảng và trung tâm hữu hình của sự hiệp nhất là Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, Giám mục Rôma.
Sắc Lệnh về kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô Assisi qua đời công bố một Năm Thánh đặc biệt, kèm theo Ơn Toàn Xá
*“Hãy gìn giữ ký ức về cha và anh em chúng ta là Phanxicô, để ca tụng và tôn vinh Đấng đã làm cho ngài trở nên vĩ đại giữa loài người và được hiển vinh giữa các thiên thần. Hãy cầu nguyện cho ngài, như chính ngài đã xin chúng ta trước khi qua đời; và hãy cầu nguyện cùng ngài, để Thiên Chúa cũng cho chúng ta được thông phần vào ân sủng thánh thiện của ngài.”*¹
Khi những hoa trái ân sủng của Năm Thánh Thường lệ 2025 vừa khép lại — năm đã thôi thúc tất cả chúng ta trở nên những người hành hương của niềm hy vọng không làm thất vọng (x. Rm 5,5) — vẫn còn đang sinh động và hữu hiệu, thì nay, như một sự tiếp nối thiêng liêng, Hội Thánh mở ra một dịp hân hoan và thánh hóa mới: Kỷ niệm 800 năm cuộc “qua đi hạnh phúc” của Thánh Phanxicô Assisi, từ đời sống trần thế về quê hương trên trời (3 tháng 10 năm 1226).
Trong những năm gần đây, nhiều kỳ kỷ niệm quan trọng khác đã hướng về con người và sứ mạng của Vị Thánh thành Assisi: kỷ niệm 800 năm hang đá Giáng Sinh đầu tiên tại Greccio; kỷ niệm bài Ca Vạn Vật, thánh thi ca tụng vẻ đẹp thánh thiêng của công trình tạo dựng; và kỷ niệm dấu Thánh được in nơi thân xác ngài trên núi La Verna — gần như một Canvê mới — xảy ra hai năm trước khi ngài qua đời.
Năm 2026 sẽ là đỉnh cao và sự hoàn tất của toàn bộ những cử hành ấy: đó sẽ thực sự là Năm của Thánh Phanxicô, trong đó tất cả chúng ta được mời gọi trở nên thánh giữa thế giới hôm nay, theo gương Đấng Tổ phụ Xêraphim.
Nếu thật đáng kính thay khi khẳng định rằng “không có danh nào khác dưới gầm trời được ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu độ” (x. Cv 4,12) ngoài Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, thì cũng thật phi thường khi nhìn lại rằng, vào thế kỷ XII–XIII — thời của những cuộc “thánh chiến”, của sự sa sút luân lý, của nhiệt thành tôn giáo bị hiểu lầm — *“một mặt trời đã mọc lên cho trần gian”*²: đó là Phanxicô, người từ con trai của một thương gia giàu có đã trở nên nghèo khó và khiêm hạ, một Đức Kitô khác trên trần gian, trao cho thế giới những mẫu gương sống động của Tin Mừng và hình ảnh chân thực của sự hoàn thiện Kitô giáo.
Thời đại của chúng ta hôm nay không khác bao nhiêu so với thời của Thánh Phanxicô; chính vì thế, giáo huấn của ngài lại càng thích hợp và dễ thấu hiểu hơn. Khi đức ái Kitô giáo trở nên nguội lạnh, khi sự vô luân lan tràn cùng với ngu dốt, khi người ta ca tụng hòa hợp giữa các dân tộc nhiều hơn vì lợi ích ích kỷ hơn là do tinh thần Tin Mừng đích thực; khi thế giới ảo lấn át thực tại, khi bất đồng và bạo lực xã hội trở thành chuyện thường ngày, và hòa bình mỗi ngày một mong manh hơn — thì Năm Thánh Phanxicô này thúc giục mỗi người chúng ta, tùy theo khả năng riêng, noi gương Người Nghèo thành Assisi, uốn nắn đời mình theo khuôn mẫu Đức Kitô, để không làm cho những ân huệ của Năm Thánh vừa qua trở nên vô ích: nguyện cho niềm hy vọng của người hành hương nay biến thành nhiệt tâm và lòng sốt mến của đức ái hành động.
*“Và điều này tôi muốn biết nơi anh, là anh có yêu mến Chúa và yêu mến tôi, tôi tớ của Người và của anh hay không: đó là, không bao giờ được để có một người anh em nào trên thế gian này — dù đã phạm tội đến mức có thể phạm — mà khi nhìn thấy đôi mắt anh, lại ra đi mà không nhận được lòng xót thương tha thứ của anh, nếu người ấy xin điều đó.”*³
Với những lời phi thường này — được ghi lại trong Thư gửi một vị thừa tác — Thánh Phanxicô không chỉ an ủi và khuyên nhủ một người anh em vô danh, nhưng trên hết còn vạch ra và nhấn mạnh cốt lõi của lòng thương xót, vốn gắn liền cách bất khả phân với ơn tha thứ và ân xá.
Chính trong bối cảnh ấy, ơn tha thứ đặc biệt, quen được gọi là “Ơn Xá Assisi” hay “Ơn Toàn Xá Porziuncola”, đã được Đức Giáo hoàng Honorius III, do một đặc ân ngoại lệ, trực tiếp ban cho Thánh Phanxicô, dành cho những ai — sau khi xưng tội và rước lễ — viếng thăm vào ngày 2 tháng 8 ngôi nhà thờ cổ kính gần Assisi, được xây dựng tám thế kỷ trước trên một “mảnh đất nhỏ bé” (porziuncola).
Với cùng một nhiệt thành quảng đại và niềm vui rạng ngời mà Thánh Phanxicô đã tỏa lan khi chứng kiến lời cầu xin của mình được Đấng Đại Diện Đức Kitô chấp thuận — và khi công bố ân huệ ấy cho đoàn dân hiện diện trong ngày cung hiến Porziuncola — Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đấng phục vụ đức tin và niềm vui của chúng ta, thiết lập rằng:
từ ngày 10 tháng 1 năm 2026 — trùng với ngày bế mạc Năm Thánh Thường lệ — cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, sẽ được công bố Năm Thánh Phanxicô đặc biệt, trong đó mỗi tín hữu Kitô, theo gương Thánh Phanxicô Assisi, được mời gọi trở thành mẫu gương thánh thiện trong đời sống và chứng nhân không ngừng của hòa bình.
Để đạt được cách trọn hảo những mục tiêu đã định, Tòa Ân Giải Tối Cao, qua Sắc lệnh hiện tại — được ban hành theo thánh ý của Đức Giáo hoàng — nhân dịp Năm Thánh Phanxicô, ban Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), ơn này cũng có thể chuyển cầu cho các linh hồn nơi Luyện Ngục, cho:
1) Các thành phần sau đây:
- các thành viên của Gia đình Phanxicô, thuộc Dòng Nhất, Dòng Nhì, Dòng Ba, tu trì hay tại thế;
- các Hội dòng, Tu hội đời sống thánh hiến, Tu hội đời sống tông đồ, cũng như các Hiệp hội tín hữu công hay tư, nam và nữ, sống theo Luật Thánh Phanxicô, hoặc được linh hứng bởi linh đạo của ngài, hay bằng cách nào đó tiếp nối đặc sủng Phanxicô;
2) Và tất cả các tín hữu, không phân biệt,
những ai, với tâm hồn lìa xa tội lỗi, tham dự Năm Thánh Phanxicô bằng việc hành hương đến bất cứ nhà thờ, đan viện hay nơi thánh Phanxicô nào trên khắp thế giới — mang danh Thánh Phanxicô hoặc liên hệ đến ngài — và tại đó:
- tham dự các nghi thức Năm Thánh, hoặc
- dành ít là một khoảng thời gian thích hợp để suy niệm đạo đức,
và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, để — theo gương Thánh Phanxicô — lòng bác ái Kitô giáo đối với tha nhân và khát vọng chân thành về hòa hợp và hòa bình giữa các dân tộc được nảy sinh trong tâm hồn; kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và lời khẩn cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Clara, và toàn thể các thánh trong Gia đình Phanxicô.
Người cao tuổi, bệnh nhân, những ai chăm sóc họ, và tất cả những người vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, với điều kiện là họ từ bỏ mọi dính bén với tội lỗi và có ý định chu toàn ba điều kiện thông thường sớm hết sức có thể, nếu họ hiệp thông thiêng liêng với các cử hành Năm Thánh Phanxicô, và dâng lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót những lời cầu nguyện, đau khổ hay thử thách của đời mình.
Để cơ hội lãnh nhận ân sủng Thiên Chúa qua quyền năng chìa khóa của Hội Thánh được thực hiện dễ dàng hơn, Tòa Ân Giải tha thiết kêu gọi tất cả các linh mục triều và dòng, được trao năng quyền thích hợp, hãy sẵn sàng, quảng đại và xót thương, trong việc cử hành Bí tích Hòa Giải.
Sắc lệnh này có hiệu lực trong toàn Năm Thánh Phanxicô, bất chấp mọi quy định trái ngược.
Ban hành tại Rôma, từ trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao,
ngày 10 tháng 1 năm 2026,
Vọng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
✠
Prot. số 03069/2025-1360/25/I
CHIA SẺ / SHARES: