Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,
Trong cuộc đời đời dâng hiến, người ta không thấy cha Đa Minh Cẩm đánh mất niềm vui. Đây là niềm vui Tin Mừng, một niềm vui ẩn chứa tinh thần Đa Minh. Cha Đa Minh Đỗ Đình Cẩm (1810 – 1859) là một linh mục huynh đoàn, tử đạo, đã thể hiện rõ nét tinh thần Đa Minh trong cuộc sống dâng hiến của mình. Đây là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 03.2026: “NIỀM VUI ĐỜI DÂNG HIẾN”.
Trước hết, Kinh Thánh xác tín rằng: Ơn gọi là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Chính vì hồng ân này mà cha Đa Minh Cẩm đã sẵn sàng dâng hiến cuộc đời trong niềm vui, trở nên giống Chúa Kitô, để phục vụ Giáo hội, phục vụ con người.
Thứ đến, Giáo hội nhìn nhận: gia đình là chủng viện đầu tiên, trong đó, cha mẹ là người phát hiện ra hạt mầm ơn gọi, chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ ơn gọi ấy lớn lên từng ngày. Nhờ được cha mẹ giáo dục theo tinh thần mến Chúa và yêu người, nên cha Đa Minh Cẩm đã dâng mình cho Chúa để phục vụ Giáo hội.
Cuối cùng, giữa cơn cấm đạo ngày càng khốc liệt, cha Đa Minh Cẩm không hề nao núng. Trước mặt quan tổng đốc, cha vui vẻ nhận mình là linh mục Công giáo. Trước bề trên, cha luôn bày tỏ lòng trung kiên với Chúa và khao khát được phúc tử đạo. Trong cơn bách hại, cha hiến dâng mạng sống làm của lễ hy sinh. Cuộc đời linh mục của cha làm sáng lên tình yêu mục tử khi cha sống hết tình với anh em, cầu nguyện nhiều cho dân chúng và hy sinh tính mạng vì anh em mình. Đây là tình yêu của người mục tử như lòng Chúa mong ước.
Với người đoàn viên huynh đoàn Đa Minh, niềm vui đời dâng hiến là niềm vui phục vụ. Niềm vui ấy có nguồn cội là Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, được hướng dẫn bởi linh đạo Đa Minh và được sống mỗi ngày. Chúng ta cũng được mời gọi vun trồng và bảo vệ ơn gọi của con em mình, của người trẻ, để Giáo hội không bao giờ thiếu những tâm hồn dâng hiến vui tươi phục vụ Chúa và các linh hồn. Vì “ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7).
Kính thưa anh chị em,
Trong niềm vui đời dâng hiến, thay lời cho quý Cha Ban đặc trách, tôi muốn gởi lời cám ơn chân thành đến quý Anh chị trong Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng, đặc biệt là vợ chồng, con cái và gia đình của quý anh chị. Tất cả đã vì Chúa, vì Dòng mà hết lòng phục vụ Huynh đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa ban cho Huynh đoàn Tỉnh Dòng có thêm những tâm hồn thánh thiện, trẻ trung, nhiệt thành dấn thân trong Ban Phục vụ mới sẽ được bầu cử vào tháng 04.2026 sắp tới. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp, O.P.
CHIA SẺ / SHARES: