Sáng Chúa nhật III Mùa Chay, tại giáo xứ Đức Maria Dâng Mình ở khu Torrevecchia, Rôma, Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ và gặp gỡ cộng đoàn giáo xứ. Ngài khích lệ các tín hữu trở thành dấu chỉ của một Hội Thánh “như người mẹ”, biết đón nhận, lắng nghe và nâng đỡ những người đang bị tổn thương trong phẩm giá và khát khao hy vọng.
Benedetta Capelli – Rôma
Chiều Chúa nhật, khi ánh sáng cuối ngày vẫn còn le lói – dấu hiệu của mùa xuân đang dần đến – Đức Thánh Cha Lêô XIV rời các phòng sinh hoạt của giáo xứ Đức Maria Dâng Mình sau khi gặp gỡ các gia đình khó khăn và những người bệnh. Từ đó, ngài cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ để cử hành Thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ.
![]()
Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Baldo Reina, đại diện của Đức Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma, cha sở Paolo Stacchiotti và các linh mục đang phục vụ tại giáo xứ ở khu Torrevecchia: cha Jokens Antony và cha Richard Kenneth.
Trong nhà thờ, các tín hữu – những người làm nên đời sống của cộng đoàn ngoại ô này – hiện diện đông đảo. Nhiều người trong số họ đang dấn thân phục vụ thiện nguyện để giúp giảm bớt những khó khăn mà khu vực này đang phải đối diện. Chính thực tại ấy cũng được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài giảng của mình, xoay quanh trình thuật Tin Mừng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari.
Theo Đức Giám mục Rôma, trình thuật Tin Mừng ấy dường như đáp lại nhu cầu về “nguồn nước mới” mà Thiên Chúa khơi dậy trong lòng mỗi con người. Tin Mừng, ngài nói, “không chỉ nói với chúng ta, mà còn nói về chính chúng ta”, và nói với một vùng đất đang đối diện với nhiều thách đố.
Tại khu vực này, không thiếu những hoàn cảnh bị gạt ra bên lề khiến người ta lo lắng: nghèo đói cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều thanh thiếu niên và người trẻ có nguy cơ lớn lên trong sự lừa dối của những “kẻ buôn bán sự chết” hoặc trong nỗi thất vọng về tương lai. Không ít người đang chờ đợi một mái nhà, một công việc bảo đảm cuộc sống xứng đáng, cũng như những môi trường an toàn để gặp gỡ, vui chơi và cùng nhau xây dựng những điều tốt đẹp.
Khát vọng hy vọng
![]()
Bức tranh ấy mang nhiều gam màu mạnh. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, chính tại “nguồn nước làm dịu cơn khát”, nơi “giếng Tin Mừng”, mọi sự có thể thay đổi.
Ngài nói với cộng đoàn giáo xứ:
“Trong giáo xứ này có những người nam nữ đến đây với tâm hồn bị tổn thương, với phẩm giá bị xúc phạm và với khát vọng hy vọng. Nhiệm vụ của anh chị em – một nhiệm vụ khẩn thiết và mang lại tự do – là cho họ thấy sự gần gũi của Chúa Giêsu, Đấng muốn giải thoát cuộc đời chúng ta khỏi những sự dữ đe dọa nó, bằng một lời mời gọi sống đời sống công chính, chân thật và viên mãn.”
Hội Thánh như người mẹ
![]()
Đức Thánh Cha chỉ ra con đường cho cộng đoàn Kitô hữu bắt đầu từ Bí tích Thánh Thể và từ việc trở về với Lời Chúa – Lời “vọt lên trong chúng ta như nguồn mạch chân lý”. Lời Chúa, theo ngài, giúp mỗi người mở mắt để biết phân định cách khôn ngoan điều thiện và điều ác, từ đó hình thành những lương tâm tự do và trưởng thành.
Ngài khích lệ cộng đoàn:
“Anh chị em hãy làm cho mọi hoạt động của giáo xứ trở thành dấu chỉ của một Hội Thánh – như người mẹ – chăm sóc con cái mình, không kết án họ, nhưng đón nhận, lắng nghe và nâng đỡ họ trước những nguy cơ.”
Tiến bước với niềm tín thác
“Tín thác” là từ mà Đức Thánh Cha trao lại cho cộng đoàn Torrevecchia: tín thác nơi Chúa luôn ở bên cạnh. Cũng như Người đã làm với người phụ nữ Samari, Chúa giải thoát con người khỏi những vết thương bằng ánh nhìn đầy lòng thương xót, trở thành “hồng ân sự sống” và làm cho những ai đón nhận Người trở nên “nguồn mạch chân lý”.
Trong Mùa Chay này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá ân sủng của Bí tích Rửa Tội – bí tích đã mở ra “cánh cửa” dẫn vào đời sống đức tin và đời sống Kitô hữu.
“Chúa luôn đồng hành với chúng ta, ngay nơi chúng ta sống và đúng như con người chúng ta”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đồng thời cho biết Người tha thứ và “làm cho chúng ta có khả năng trở thành hồng ân cho anh chị em mình”.
Ngài kết thúc bài giảng với lời khích lệ:
“Anh chị em thân mến, hãy tiến bước với niềm tín thác. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên đường đời. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành với anh chị em trong đức tin và ban cho anh chị em niềm vui trở thành những chứng nhân khiêm tốn và can đảm của Tin Mừng.”
Sau Thánh lễ, cha sở Paolo Stacchiotti đã tặng Đức Thánh Cha một bức ảnh Đức Mẹ Hành Hương, bức ảnh được rước đi khắp khu Bastogi trong tháng Năm. Tại đây, suốt ba mươi năm qua, hai nữ giáo dân tận hiến thuộc Huynh đoàn Nhập Thể – Silvia và Donatella – vẫn đang sinh sống và phục vụ.
Trước khi rời giáo xứ, Đức Thánh Cha còn gửi lời chào và lời cám ơn đến các tín hữu đang đứng ngoài sân nhà thờ khi màn đêm đã buông xuống trên thành Rôma. Ngài khuyến khích mọi người hãy đến với Chúa mỗi Chúa nhật với cùng niềm nhiệt thành và niềm vui.
“Mỗi Chúa nhật, hãy gặp gỡ Chúa với niềm hạnh phúc khi biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa ở với chúng ta và Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình trong thế giới.”
Rời khu Torrevecchia, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn và khích lệ mọi người luôn trung thành sống đức tin.