Muốn có tương quan sâu xa hơn với Chúa Giêsu? Hãy loại bỏ tội này

Muốn có tương quan sâu xa hơn với Chúa Giêsu? Hãy loại bỏ tội này

Một linh mục thiêng liêng nổi tiếng của Ý cho rằng nếu con người chiến thắng được một tội đặc biệt nguy hiểm trong đời sống thiêng liêng, họ sẽ tiến rất xa trên con đường nên thánh.

Philip Kosloski

Trong đời sống thiêng liêng, cũng như trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, con người rất dễ đánh mất trọng tâm và quên điều thực sự quan trọng. Nhiều khi chúng ta tự thuyết phục mình rằng mình đang sống nhân đức, trong khi thực tế lại không phải như vậy. Ma quỷ luôn tìm cách giữ chúng ta trong bóng tối.

Không những thế, chúng ta còn dễ rơi vào cám dỗ nghĩ rằng mình biết mọi sự, rằng ý kiến của mình luôn đúng và quan trọng hơn người khác.

Linh mục người Ý Lorenzo Scupoli, trong tác phẩm linh đạo nổi tiếng Chiến đấu thiêng liêng, đã cố gắng đi thẳng vào cốt lõi của đời sống thiêng liêng. Ngài cho rằng có một tội đặc biệt cần phải loại bỏ khỏi linh hồn nếu muốn tiến tới sự thánh thiện.

Đó là tội kiêu ngạo thiêng liêng.

Theo cha Scupoli, kiêu ngạo thiêng liêng là một trong những tội nguy hiểm nhất, vì nó ngăn cản linh hồn kết hiệp với Thiên Chúa. Người mắc tội này thường tưởng rằng mình đã tiến rất xa trong đời sống đạo khi họ đọc nhiều kinh, tham dự nhiều Thánh lễ, đi nhiều nhà thờ hay rước lễ thường xuyên.

Nhưng chính vì thế họ lại nghĩ mình đã đạt tới sự hoàn thiện. Từ đó, họ muốn được người khác tôn trọng và đặt mình lên trên người khác; họ bám chặt vào ý kiến riêng, cứng đầu trong ý muốn của mình. Trong khi không nhìn thấy lỗi lầm của bản thân, họ lại chăm chú quan sát và phê phán lời nói cũng như hành động của người khác.

Những người như thế thường cho rằng mình đạt tới mức độ thánh thiện rất cao. Bị thổi phồng bởi lòng kiêu ngạo, họ dễ dàng phán xét người khác, trong khi chính họ lại cần đến một ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa mới có thể hoán cải.

Cha Scupoli còn nói một điều rất mạnh mẽ:

“Tội nhân công khai thường dễ hoán cải và trở về với Thiên Chúa hơn là người che giấu mình dưới lớp áo của sự đạo đức bề ngoài.”

Nhận xét này gợi nhớ dụ ngôn trong Tin Mừng về người Pharisêu và người thu thuế.

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia là người thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười mọi lợi tức của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ Tôi nói cho các ông biết: người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,10–14)

Thánh vịnh cũng nhắc chúng ta rằng:

“Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát; một tấm lòng tan nát khiêm cung, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Tv 50[51],19)

Vì thế, nếu muốn tiến gần hơn đến Chúa Giêsu, con đường chắc chắn nhất chính là từ bỏ lòng kiêu ngạo thiêng liêng và sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *