Vì sao Chúa Giêsu làm phép lạ trong Kinh Thánh?

Vì sao Chúa Giêsu làm phép lạ trong Kinh Thánh?

Philip Kosloski

Phép lạ là một trong những yếu tố quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giêsu khi Người còn sống trên trần gian. Theo các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu được dân chúng biết đến như một “người làm phép lạ”: Người chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại và trừ quỷ.

Chính sự Phục Sinh của Người từ cõi chết cũng là phép lạ vĩ đại nhất – một phép lạ do Chúa Cha thực hiện.

Vậy tại sao Chúa Giêsu lại thực hiện những dấu lạ phi thường như thế? Người có nhất thiết phải làm các phép lạ hay không?

Biểu lộ Nước Thiên Chúa

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích rằng: Chúa Giêsu “đi kèm lời giảng của mình bằng nhiều ‘việc quyền năng, kỳ công và dấu lạ’, nhờ đó tỏ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện nơi Người và chứng thực rằng Người chính là Đấng Mêsia đã được hứa ban” (GLHTCG, số 547).

Các dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện chứng tỏ rằng Chúa Cha đã sai Người đến. Những dấu lạ ấy mời gọi con người tin vào Người. Ai quay về với Người trong đức tin thì được Người ban điều họ cầu xin. Vì thế, các phép lạ củng cố đức tin vào Đấng thực thi các công việc của Chúa Cha; chúng làm chứng rằng Người là Con Thiên Chúa (GLHTCG, số 548).

Nếu Chúa Giêsu không thực hiện các phép lạ, thì việc thuyết phục người khác tin rằng Người là Đấng Mêsia sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong thế kỷ thứ nhất, cũng có nhiều người tự nhận mình là Đấng Mêsia, nhưng không ai có thể biến nước thành rượu hoặc làm cho một người mù bẩm sinh được thấy.

Chúa Giêsu cũng công khai thừa nhận điều đó khi Người chữa lành người bại liệt được người ta khiêng đến trước mặt Người.

Người biết họ đang nghĩ gì nên nói: “Tại sao các ông lại nghĩ những điều xấu xa trong lòng? Trong hai điều này, điều nào dễ hơn: nói ‘Tội anh đã được tha’, hay nói ‘Đứng dậy mà đi’? Nhưng để các ông biết rằng Con Người có quyền tha tội dưới đất…” Rồi Người nói với người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác chõng của anh mà về nhà.” Và người ấy đứng dậy trở về nhà (Mt 9,4–7).

Chúa Giêsu có thể chỉ cần nói với người bại liệt: “Tội anh đã được tha.” Nhưng vì bất cứ ai cũng có thể nói những lời như thế, nên Người xác nhận lời mình bằng cách chữa lành người ấy. Kết quả là đám đông chứng kiến đều kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa.

Nếu không có các phép lạ, Chúa Giêsu có lẽ chỉ được biết đến như một “vị giảng thuyết tốt lành”, nói những lời khôn ngoan. Nhưng khi ấy sẽ rất khó để thuyết phục người đồng thời tin rằng Người chính là Con Thiên Chúa đến để cứu độ chúng ta. Ngay cả hôm nay, chúng ta cũng có thể tự hỏi: nếu Người đến với chúng ta hôm nay, liệu chúng ta có tin Người nếu không có những dấu chỉ minh chứng hay không? ✨

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *