Theo thông lệ hằng năm, mỗi khi năm mới đến, Huynh đoàn chúng tôi đều tổ chức những buổi hành hương đầu năm thăm viếng các địa danh để cầu nguyện bình an trong năm mới. Cũng theo truyền thống đạo đức đó, năm Bính Ngọ này Ban Phục vụ chọn miền núi để hành hương, đó là “Đức Mẹ Núi Cúi”.
6h00, chúng tôi tập trung tại đài Đức Mẹ La Vang để thánh hóa chuyến đi. Với 32 anh chị em đoàn viên Huynh đoàn trên một chuyến du xuân, lên xe chúng tôi được tổ hậu cần chiêu đãi nước và ăn điểm tâm, ai nấy đều ấm bụng. Khi xe di chuyển ra ngoại thành, chúng tôi dâng một chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho các thành viên Huynh đoàn, quý ân nhân còn sống hoặc đã qua đời.
Đúng 8h30, đoàn chúng tôi có mặt tại nhà nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ Núi Cúi uy nghi và cảnh quan thiên nhiên hài hòa non nước của hồ Trị An. Một số chị em chụp hình lưu niệm, một số vào nhà nguyện cầu nguyện riêng với Mẹ. Nhìn lên Mẹ dịu hiền, khả ái, ai cũng xúc động.
9h00, chúng tôi được hiệp thông với các cộng đoàn đến Núi Cúi trong Thánh lễ trang nghiêm buổi sáng. Sau Thánh lễ, chúng tôi cùng nhau nguyện Kinh Phụng vụ Sáng. Sau đó, đoàn chụp với nhau những tấm hình tập thể lưu niệm chuyến đi.
11h00, chúng tôi lên xe di chuyển đến nhà hàng cơm niêu Rosa dùng cơm trưa thân mật với nhau thật ấm áp như tiết trời mùa xuân. Trong bữa ăn này, chúng tôi được bày tỏ tình cảm huynh đệ với nhau qua những câu chuyện cá nhân, gia đình và Huynh đoàn, giáo xứ.
12h30, chúng tôi lên xe đến Tu viện Martinô Hố Nai. Đến nơi, chúng tôi đi qua nghĩa trang các tu sĩ Đa Minh. Tại đây, đoàn hiệp ý dâng những lời kinh cầu nguyện cho linh hồn các linh mục đang yên nghỉ nơi đây. Trong đó có những vị từng là Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam, Đặc trách Huynh đoàn của Giáo phận Sài Gòn và một số cha giáo đã dạy dỗ chúng tôi, cũng như một số cha đã từng là linh hướng của chúng tôi. Chúng tôi đến thăm các tu sĩ Đa Minh đã qua đời tại nghĩa trang này. Đặc biệt, ngôi mộ của cha Trần Ngọc Thanh có rất nhiều người mang hoa đến viếng trong những ngày đầu xuân này.
Sau đó, chúng tôi đến nhà hưu các linh mục của tu viện. Tại đây, đoàn được cha Giám đốc Đa Minh Nguyễn Thế Hiệt tiếp đón chu đáo, thân tình. Cha Giám đốc nhà hưu đã mở nhà nguyện để chúng tôi làm giờ chầu Thánh Thể với Kinh Phụng vụ. Trong bầu khí trang nghiêm này, chúng tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trong tâm hồn mỗi người.
Giờ chầu Thánh Thể kết thúc, đoàn chúng tôi cùng cha Giám đốc chụp những tấm hình kỷ niệm. Sau đó, chúng tôi được cha đưa sang thăm bếp ăn tình thương của tu viện do các sơ và thầy chăm sóc. Với tấm lòng nhỏ bé, chúng tôi gửi ít quà xuân đến quý cha hưu và bếp ăn tình thương.
Buổi thăm viếng kết thúc, đoàn chúng tôi được cha Giám đốc tiễn chân cho đến khi mọi người lên xe, cha mới chào tạm biệt và trở vào tu viện.
Chuyến hành hương đầu xuân Bính Ngọ đã khép lại, nhưng mỗi chúng tôi vẫn còn vấn vương những hình ảnh thật đẹp về nhau qua sự hiệp thông trong cầu nguyện và tông đồ. Bầu trời hôm ấy thật mát dù có nắng, trên đường đi có cơn mưa nhẹ. Nhưng chúng tôi cũng trở về nhà lúc 17h00 trong bình an.
PTHT HĐGD Đa Minh
Giáo xứ Tân Chí Linh