
Trong giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Nhật II Phục Sinh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở về với nguồn mạch đức tin là cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô Phục Sinh, được nuôi dưỡng trong Thánh Thể và trở thành động lực cho đời sống chứng tá giữa thế giới.
Tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày 12 tháng 4, giữa sự hiện diện của khoảng 18.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự giờ kinh Regina Coeli trong Chúa Nhật II Phục Sinh – Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, và mời gọi toàn thể Dân Chúa canh tân đời sống đức tin bắt đầu từ việc gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh.
Khởi đi từ trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Tông đồ Tôma, diễn ra “tám ngày sau” trong cộng đoàn các môn đệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: chính trong cộng đoàn và qua các dấu chỉ của mầu nhiệm Phục Sinh, người tín hữu có thể nhận ra Chúa đang sống.
Tại đó, Tôma được mời chạm vào các dấu đinh và cạnh sườn của Thầy, để từ nghi nan đi tới lời tuyên xưng đức tin. Kinh nghiệm ấy cũng trở thành câu hỏi cho mỗi người: chúng ta gặp Chúa ở đâu, nhận ra Người thế nào và làm sao để tin?
Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc lại một chân lý căn bản: đức tin không phải là điều tự nhiên có sẵn, nhưng cần được nuôi dưỡng và nâng đỡ. Chính vì thế, Chúa Nhật – “ngày thứ tám” – trở thành thời điểm đặc biệt cho cuộc gặp gỡ với Đức Kitô trong Thánh Thể, nguồn sống không thể thiếu của đời sống Kitô hữu.
Trong Thánh lễ, người tín hữu lắng nghe Lời Chúa, dâng lời cầu nguyện, tuyên xưng đức tin, sống bác ái, hiệp dâng đời mình với hy tế của Đức Kitô và được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Người. Từ đó, họ được sai đi, trở thành chứng nhân của Đấng Phục Sinh, mang theo sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Hướng về chuyến tông du sắp tới tại châu Phi, Đức Thánh Cha nhắc lại chứng tá của các vị tử đạo Abitene thời Hội Thánh sơ khai, những người đã khẳng định không thể sống nếu thiếu việc cử hành ngày của Chúa. Chính nơi Thánh Thể, đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên; nơi đó, những nỗ lực nhỏ bé của con người được kết hợp trong Thân Thể Đức Kitô, để phục vụ kế hoạch cứu độ dành cho toàn thể nhân loại.
Từ cuộc gặp gỡ Thánh Thể, đôi tay con người cũng được biến đổi: trở nên khí cụ của Đấng Phục Sinh, biết mang đến lòng thương xót, sự hiện diện và bình an của Thiên Chúa qua những công việc thường ngày, qua hy sinh, bệnh tật và cả những cử chỉ yêu thương giản dị.
Trong một thế giới đang khao khát hòa bình, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trung thành với việc gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể, để từ đó trở thành chứng nhân của tình bác ái và khí cụ của hòa giải. Hành trình ấy được soi sáng bởi mẫu gương Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã tin mà không cần thấy.
Sau giờ kinh, Đức Thánh Cha cũng hướng sự chú ý đến những đau thương của thế giới hôm nay. Ngài nhắc đến ba năm xung đột tại Sudan, kêu gọi chấm dứt cuộc chiến huynh đệ; bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Ukraina và Liban đang chịu nhiều đau khổ; đồng thời nhấn mạnh rằng việc bảo vệ dân thường trước những hậu quả khốc liệt của chiến tranh là một nghĩa vụ luân lý.
Ngài cũng mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho chuyến tông du sắp khởi hành, như một hành trình truyền giáo nhằm củng cố đức tin và khơi dậy niềm hy vọng cho các cộng đoàn.