Rời Cameroon, Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Angola và kêu gọi xây dựng lợi ích chung

Ngày thứ sáu trong chuyến Tông du tại Phi Châu (18/04/2026), Đức Thánh Cha Lêô XIV khép lại chặng Cameroon và đến Angola, mời gọi các nhà lãnh đạo đặt lợi ích chung trên mọi lợi ích riêng.

Claudia Torres – Angola

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hoàn tất chặng thứ hai của chuyến Tông du tại Phi Châu, hành trình đưa ngài đi qua bốn quốc gia từ ngày 13 đến 23 tháng Tư.

Một cuộc chia tay đầy xúc động

Sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng Tư, trước khi rời Cameroon, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ với khoảng 200.000 tín hữu quy tụ tại sân bay Yaoundé-Ville. Từ tối hôm trước, nhiều người đã có mặt để tham dự buổi canh thức cầu nguyện, mang theo nệm và lương thực để ở lại qua đêm, chờ giây phút được gặp vị Chủ chăn của mình.

Thánh lễ khép lại những sinh hoạt công khai của Đức Thánh Cha tại Cameroon trong bầu khí hân hoan và hiệp nhất, phản ánh sự phong phú của các nền văn hóa và ngôn ngữ nơi đây. Từ âm nhạc đến lời nguyện tín hữu, tất cả đều mang dấu ấn đa dạng, với các ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, Ewondo, Nnanga và Fulfulde.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu can đảm đối diện với những khó khăn và thách đố, nhất là những vấn đề liên quan đến nghèo đói và công lý. Ngài nhấn mạnh rằng đời sống gia đình cũng như xã hội nhiều khi đòi hỏi phải thay đổi cách nghĩ và cơ cấu, để phẩm giá con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm, đồng thời vượt qua những bất công và tình trạng bị gạt ra bên lề. Ngài cũng khẳng định mỗi người đều có thể trao ban và đón nhận sự trợ giúp tùy theo khả năng và nhu cầu của mình. Nói về Hội Thánh tại Cameroon, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy một Hội Thánh sống động, trẻ trung, giàu ân sủng và nhiệt huyết, đa dạng mà vẫn hài hòa.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha đến sân bay quốc tế Yaoundé-Nsimalen để tham dự nghi thức từ biệt ngắn gọn, trước khi lên đường sang Angola trên chuyến bay kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi.

Trên máy bay, trong cuộc trao đổi với các nhà báo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chuyến đi của ngài trước hết mang ý nghĩa mục tử, với tư cách là người đứng đầu Hội Thánh Công giáo, để hiện diện, cử hành, khích lệ và đồng hành với các tín hữu trên khắp Phi Châu. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người dân Cameroon vì sự đón tiếp nồng hậu, lòng nhiệt thành và niềm vui mà họ đã dành cho ngài.

Angola chào đón Đức Thánh Cha

Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đến sân bay quốc tế 4 de Fevereiro tại Luanda. Dọc các tuyến đường, đông đảo người dân đã đứng chờ để chào đón ngài khi đoàn xe tiến về Phủ Tổng thống, nơi Đức Thánh Cha có cuộc gặp riêng mang tính xã giao với Tổng thống Cộng hòa Angola, João Lourenço.

Tiếp đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo, đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao tại một hội trường gần đó, nơi thường được sử dụng cho các sinh hoạt chính thức.

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đề cập đến thực trạng các nguồn tài nguyên bị những lợi ích quyền lực tìm cách chiếm đoạt, không chỉ tại Angola mà còn ở nhiều quốc gia Phi Châu. Ngài nhấn mạnh rằng chính não trạng khai thác này đã gây ra biết bao đau khổ, cái chết và những thảm họa xã hội lẫn môi trường. Theo ngài, ở nhiều cấp độ, mô hình phát triển này vẫn đang duy trì sự loại trừ và bất công, nhưng lại được áp đặt như con đường duy nhất. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi thành phần xã hội cùng nhau xây dựng Angola trở thành một dự án của hy vọng.

Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo, Đức Thánh Cha đến Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Luanda và có cuộc gặp riêng với các Giám mục Angola.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *