Thánh lễ luân phiên Quý I/2026 của giới trẻ Huynh Đoàn Đa Minh Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Thánh lễ luân phiên Quý I/2026 của giới trẻ Huynh Đoàn Đa Minh Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Sáng Chúa nhật, ngày 19.04.2026 vừa qua, trong bầu khí hân hoan, chan hòa tình huynh đệ và niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, hơn 300 anh chị em Giới trẻ huynh đoàn Đa Minh TGP.SG đã cùng quy tụ về Nhà Bác Ái Đa Minh Vĩnh Lộc để tham dự Lễ Luân Phiên Quý I/2026, với chủ đề: “TỪ KẾT NỐI ĐẾN HIỆP THÔNG”, do cụm Liên huynh Thánh Cảnh – Thánh Cẩm – Thánh Khang – Thánh Tôma phụ trách tổ chức.

Trong niềm vui gặp gỡ ấy, ai nấy đều cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo, lòng nhiệt thành của cụm Liên huynh đăng cai và Ban phục vụ. Từ khâu đón tiếp, sắp xếp, đến từng chi tiết nhỏ trong chương trình đều thể hiện tinh thần phục vụ đầy yêu thương. Chính sự tận tâm ấy đã giúp mọi người bước vào ngày lễ luân phiên với tâm thế háo hức, cởi mở và tràn đầy mong đợi, đúng với tinh thần của chủ đề “Từ kết nối đến hiệp thông”.

Sau những phút giây chào hỏi rộn ràng, tất cả cùng quy tụ về sân trung tâm để bước vào phần sinh hoạt khởi động cùng anh phụ tá GB. Nguyễn Hữu Quan, O.P. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười, tiếng hò reo và những tràng pháo tay rộn ràng. Tất cả như hòa chung một nhịp đập – nhịp đập của tuổi trẻ Đa Minh hiệp nhất trong niềm vui, sức sống và tình mến. Đặc biệt, khi giai điệu bài ca chủ đề “Như Cha Sai Thầy” vang lên, tất cả cùng nhau hòa mình trong những cử điệu sinh động và đầy nhiệt huyết. Không còn là những cá nhân riêng lẻ, tất cả như trở thành một – cùng chuyển động, cùng nhịp bước, cùng sống một lý tưởng. Những cử điệu ấy không chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng còn là lời đáp trả sống động của người trẻ trước lời mời gọi của Đức Kitô: lên đường, dấn thân và sống tinh thần hiệp thông trong sứ vụ.

Nghi thức thánh hóa khai mạc được cử hành trong sự trang nghiêm và tràn đầy Thần Khí. Khi bài hát “Hành khúc Đa Minh” vang lên, cả cộng đoàn như được cuốn vào dòng chảy linh đạo của Thánh Phụ Đa Minh – linh đạo của chân lý, của hiệp thông và của sứ vụ rao giảng. Tiếng hát hòa quyện với lời cầu nguyện, cùng sự hiện diện đông đảo của giới trẻ như một lời tuyên xưng niềm tin và căn tính Đa Minh của người trẻ hôm nay, sẵn sàng ra đi và loan báo Tin Mừng, mang ngọn lửa tình yêu và hy vọng vào giữa đời.

Mở đầu chương trình, Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P. – Phụ tá, Đặc trách Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP.SG. Với giọng nói ấm áp, gần gũi, Cha đã gửi đến các bạn giới trẻ những lời huấn từ đầy yêu thương và khích lệ. Những lời huấn từ ấy không chỉ là lời mở đầu cho một chương trình, nhưng còn như một lời “đánh thức” tâm hồn, nhắn nhủ người trẻ sống tinh thần kết nối không chỉ bằng những tương tác bên ngoài, nhưng còn phải tiến xa hơn đến sự hiệp thông đích thực trong Đức Kitô. Trong bầu khí hân hoan, Cha Phêrô long trọng tuyên bố khai mạc chương trình. Khoảnh khắc ấy như mở ra không chỉ một ngày sinh hoạt, mà còn là một hành trình gặp gỡ – gặp gỡ nhau, gặp gỡ chính mình, và trên hết là gặp gỡ Thiên Chúa trong tình hiệp thông sống động.

Điểm nhấn đặc biệt của ngày lễ luân phiên chính là phần thuyết giảng và chia sẻ của Cha Giuse Lê Quốc Quang, O.P. – Bề trên Tu viện thánh Anberto – với chủ đề: “Từ kết nối đến hiệp thông”. Ngay từ khi bước lên, với nụ cười hiền hòa và ánh mắt đầy sự gần gũi, và lối dẫn dắt vui tươi, Cha đã tạo nên một bầu khí rất thân tình và thoải mái. Không hề mang cảm giác của một bài giảng khô khan, phần chia sẻ của Cha giống như một cuộc trò chuyện thân mật giữa người Cha thiêng liêng với những người con trẻ. Cha bắt đầu bằng những câu chuyện rất đời thường về cuộc sống của người trẻ hôm nay: Một thế giới nơi người trẻ có thể “kết nối” chỉ bằng một cú chạm màn hình – nơi tin nhắn, mạng xã hội, những cuộc trò chuyện diễn ra liên tục. Nhưng giữa muôn vàn kết nối ấy, con người lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn, dễ mất đi sự cảm thông và đánh mất khả năng lắng nghe nhau bằng trái tim. Từ đó, Cha nhẹ nhàng dẫn dắt cộng đoàn đi vào chiều sâu của hai chữ “hiệp thông”. Kết nối là bước khởi đầu, nhưng hiệp thông mới là đích đến. Kết nối có thể chỉ dừng lại ở việc biết nhau, gặp nhau, trò chuyện với nhau; còn hiệp thông là khi ta thật sự bước vào đời sống của nhau bằng tình yêu thương, sự lắng nghe, cảm thông và cùng nhau hướng về Chúa. Trong linh đạo Đa Minh, Cha cũng gợi lại rằng hiệp thông không tách rời khỏi sứ vụ. Người trẻ không chỉ hiệp thông để “ở với nhau”, nhưng còn để cùng nhau lên đường, cùng nhau làm chứng cho sự thật, cùng nhau trở nên dấu chỉ của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Qua những câu chuyện dí dỏm, những ví dụ gần gũi với đời sống người trẻ, Cha đã giúp mỗi người nhìn lại chính mình: liệu bản thân đang chỉ dừng ở mức “kết nối”, hay đã thật sự sống “hiệp thông”? Không áp đặt, không lên lớp, Cha chọn cách “chạm” vào người trẻ bằng sự chân thành và thấu hiểu. Khép lại phần chia sẻ, Cha không đưa ra những lời kêu gọi lớn lao, nhưng là một lời mời gọi rất đơn sơ mà sâu sắc: hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé – một sự lắng nghe chân thành hơn, một sự quan tâm thật lòng hơn, một bước tiến gần hơn đến Chúa – để từ đó, những “kết nối” hôm nay có thể dần trở thành “hiệp thông” đích thực.

Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh Lễ do Cha Đa Minh Trần Bình Tiên, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh TGP.SG – chủ tế, cùng đồng tế với Phụ tá, Đặc trách Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP.SG – Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P. Trong bài giảng, Cha Phêrô đã dẫn dắt cộng đoàn bước vào chiều sâu của chủ đề “Từ kết nối đến hiệp thông” qua hình ảnh rất sống động của hai môn đệ trên đường Emmau. Kết nối với Chúa có thể bắt đầu bằng việc “đi cùng”, nhưng hiệp thông với Chúa chỉ xảy ra khi ta “ở lại”. Ở lại trong Lời Chúa, ở lại trong Thánh Thể, ở lại trong những giây phút cầu nguyện thinh lặng. Chính khi hiệp thông với Chúa, trái tim con người mới được biến đổi. Như hai môn đệ đã thốt lên: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” – Đó là dấu chỉ của một sự hiệp thông sống động, một ngọn lửa được khơi lên từ bên trong.

Sau Thánh Lễ, nghi thức sai đi được cử hành trong một bầu khí lắng đọng và thiêng liêng. Kết thúc một ngày gặp gỡ, nhưng là khởi đầu cho một hành trình sống mới. Mỗi người trẻ được mời gọi mang theo những gì đã lãnh nhận – niềm vui, Lời Chúa, và đặc biệt là tinh thần hiệp thông để trở về với chính môi trường sống của mình. Những ánh mắt hướng lên, những bàn tay đan chặt, những tiếng hát vang vọng, trong giây phút ấy, người trẻ Đa Minh trở thành những người được sai đi – được sai đi để sống, để làm chứng và để xây dựng hiệp thông giữa đời.

Thánh Lễ Luân Phiên Quý I/2026 đã khép lại trong hồng ân và dư âm sâu lắng của một ngày tràn đầy ân sủng. Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa – Đấng đã quy tụ, và tuôn đổ biết bao ơn lành, để từ những kết nối đơn sơ, người trẻ chúng con được dẫn vào sự hiệp thông sâu xa trong Ngài. Chúng con xin hết lòng tri ân Cha Giuse Lê Quốc Quang, O.P.; Cha Đa Minh Trần Bình Tiên, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh; Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt, O.P. – Phụ tá, Đặc trách Giới trẻ Đa Minh; Quý Ban Phục vụ các cấp, các Liên huynh, Huynh đoàn, cụm Liên huynh đăng cai và quý ân nhân xa gần. Chính nhờ những hy sinh âm thầm, những tấm lòng quảng đại và những lời cầu nguyện bền bỉ, mà người trẻ Đa Minh chúng con không chỉ được kết nối với nhau trong những cuộc gặp gỡ, nhưng còn từng bước được dẫn vào sự hiệp thông sâu xa trong Đức Kitô, hiệp thông trong Chân Lý, trong tình huynh đệ và trong cùng một sứ mạng. Đồng thời, xin cảm ơn tất cả anh chị em Giới Trẻ Đa Minh TGP.SG đã hiện diện và cùng nhau làm nên một ngày gặp gỡ tràn đầy sức sống, tình huynh đệ và ân sủng.

Nguyện xin Thiên Chúa – nguồn mạch của mọi hiệp thông – tiếp tục đồng hành và tuôn đổ muôn ơn lành trên từng người trẻ chúng con. Xin qua lời chuyển cầu của Thánh Phụ Đa Minh, chúng con biết trân quý những kết nối Chúa ban, để từ đó không ngừng tiến sâu hơn trong sự hiệp thông đích thực – hiệp thông trong Chân Lý, trong tình yêu và trong cùng một sứ mạng.

Đông Nhi

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *