Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ĐTC Lêô XIV 24.05.2026: Xin Giáo hội tại Trung Quốc nhận được ơn hiệp nhất

Trong Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Thánh Cha nhắc đến Đền thánh Xà Sơn ở Thượng Hải nhân Ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc. Ngài mời gọi cầu nguyện cho người Công giáo Trung Quốc như dấu chỉ của “sự hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ”. Đức Thánh Cha cũng tưởng nhớ các cộng đoàn Kitô hữu tại Trung Đông. Khi suy niệm Tin Mừng, ngài nhấn mạnh: “Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của Hội Thánh để Hội Thánh trở nên đón tiếp mọi người”.

Vatican City (AsiaNews) – Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn tại Thượng Hải là một trung tâm kính Đức Maria nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi Hội Thánh đang đối diện với thách đố lớn lao về sự hiệp nhất – điều mà AsiaNews nhiều lần nhắc đến trong các bài tường thuật.

Hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cũng là Ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, trùng với lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ các Giáo hữu – Đấng được đặc biệt tôn kính tại Xà Sơn.

Sau khi đọc kinh Regina Caeli vào giữa trưa, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi cầu nguyện cho người Công giáo Trung Quốc và nhắc đến Đền thánh này.

Từ cửa sổ Điện Tông tòa Vatican, trước khoảng ba mươi ngàn tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô ngập nắng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự hiệp thông thiêng liêng ấy là “dấu chỉ tình yêu thương của chúng ta dành cho họ và cho sự hiệp thông của họ với Hội Thánh hoàn vũ cũng như với Đấng kế vị thánh Phêrô”.

Ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc hôm nay là lần thứ 17, được Đức Bênêđictô XVI thiết lập.

“Xin sự chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng mang lại cho cộng đoàn tín hữu tại Trung Quốc ơn hiệp nhất, và ban cho mọi người sức mạnh để làm chứng cho Tin Mừng giữa những khó khăn thường ngày, hầu trở nên hạt giống của hy vọng và hòa bình”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói thêm.

“Cách riêng, tôi cầu xin cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra những ngày vừa qua tại một hầm mỏ ở miền bắc Trung Quốc được hưởng bình an vĩnh cửu.”

Ngài nhắc đến khoảng chín mươi người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một mỏ than thuộc tỉnh Sơn Tây hai ngày trước đó.

Sau kinh Regina Caeli, Đức Thánh Cha cũng tưởng nhớ các Kitô hữu đang đau khổ vì chiến tranh trên khắp thế giới. Họ cũng như người Công giáo tại Trung Quốc, đều đang cần đến hy vọng và hòa bình.

“Chúng ta cũng xin phó dâng cho Đức Maria chí thánh, Đấng Phù Hộ các Giáo hữu, các cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa, Liban và toàn thể Trung Đông đang đau khổ vì chiến tranh”, Đức Thánh Cha Prevost nói.

Trong đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, ngài mời gọi mọi người “chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần được tuôn đổ dồi dào trên Hội Thánh sơ khai và hôm nay tiếp tục được ban xuống trên các tín hữu”.

Trước giờ kinh Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã suy niệm Tin Mừng trong ngày (Ga 20,19-23). Ngài dừng lại nơi hình ảnh Chúa Thánh Thần như “luồng gió mạnh mở tung các cánh cửa, thúc đẩy các môn đệ bước ra ngoài để loan báo Tin Mừng về Đức Kitô phục sinh”.

Đức Thánh Cha mời gọi suy nghĩ về những cánh cửa mà Chúa Thánh Thần mở ra.

Cánh cửa đầu tiên là “cánh cửa của chính Thiên Chúa, nghĩa là Người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, như đã được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô”.

“Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ Người nơi Đức Giêsu chứ không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ luật lệ; giúp chúng ta nhận ra Người nơi chính mình và khám phá những dấu chỉ sự hiện diện của Người trong đời sống hằng ngày”, Giám mục Rôma nói thêm.

Cánh cửa thứ hai là cánh cửa của căn phòng Tiệc Ly, biểu tượng của Hội Thánh.

“Nếu không có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh sẽ bị giam cầm trong nỗi sợ hãi, lo âu trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình và vì thế không còn khả năng đối thoại với thời đại đang đổi thay”, ngài nói tiếp.

“Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của Hội Thánh để Hội Thánh trở nên đón tiếp và hiếu khách với tất cả mọi người, kể cả những ai đã khép cửa lòng mình trước Thiên Chúa, trước tha nhân, trước niềm hy vọng và niềm vui sống.”

Tiếp đó, Chúa Thánh Thần cũng mở “cánh cửa tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng những chống đối, ích kỷ, nghi kỵ và thành kiến, đồng thời làm cho chúng ta có khả năng sống như con cái Thiên Chúa và như anh em với nhau”.

Nơi nào Chúa Thánh Thần ngự đến, “tình huynh đệ nảy sinh giữa con người, các nhóm xã hội và các dân tộc trên trái đất; tất cả cùng nói một ngôn ngữ duy nhất là ngôn ngữ của tình yêu – thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt”, Đức Thánh Cha nói.

Cuối cùng, trong ngày lễ Hiện Xuống này, ngài mời gọi mọi người “khẩn cầu Chúa Thánh Thần mở tất cả những cánh cửa còn đang đóng kín”.

Bởi vì, “chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa như người Cha yêu thương chúng ta, cần xây dựng một Hội Thánh nơi mọi người đều cảm thấy mình được đón nhận như ở nhà, và làm cho một thế giới huynh đệ được lớn lên, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc”.

https://www.asianews.it/notizie-it/Leone-XIV-al-Regina-Caeli:-‘Comunit%C3%A0-credente-in-Cina-ottenga-la-grazia-dell’unit%C3%A0’-65506.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *