Tôi đã tự hỏi: “Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê là ai, người mà tôi sẽ tuyên phong”? – Đức Hồng y Tagle trả lời phỏng vấn với Truyền thông TGP Hà Nội

Vào chiều thứ Ba, ngày 30/6/2026, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle – Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng – đã đến Việt Nam với tư cách Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV để chủ sự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp. Ngài đã đáp chuyến bay tại sân bay quốc tế Nội Bài và về với Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Nhân dịp quý báu này, Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Hà Nội đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với Đức Hồng y.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn

Phỏng vấn:

Trọng kính Đức Hồng Y, chúng con hân hoan chào đón Đức Hồng yY (ĐHY) đến với Tổng Giáo phận Hà Nội.

Chúng con xin chân thành cảm ơn ĐHY đã dành thời gian quý báu cho cuộc phỏng vấn này. Chúng con mong muốn chuyển tải đến cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam những tâm tình và lời nhắn nhủ của ĐHY trong dịp đặc biệt này, thông qua kênh truyền thông của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Thưa ĐHY, sau một hành trình dài từ Rô-ma đến Việt Nam, xin Đức Hồng Y chia sẻ những ấn tượng đầu tiên của ngài ở Hà Nội, đồng thời gửi đôi lời tới các tín hữu Việt Nam ?

ĐHY Tagle:

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các tín hữu Việt Nam, đặc biệt là cộng đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội, vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho tôi ngay từ khi đặt chân tới sân bay. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang ở một nơi xa lạ. Tôi cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình.

Tôi nghĩ đây là một phần của niềm vui mà người dân Việt Nam, đặc biệt là các tín hữu Công giáo, đang cảm nghiệm trong thời điểm này. Với việc chuẩn bị tuyên phong một vị chân phước mới, có thể nói Việt Nam là dân tộc được Thiên Chúa chúc phúc cách đặc biệt. Thiên Chúa đang ở cùng anh chị em, và Giáo Hội tại Việt Nam đang sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là những con người tràn đầy niềm vui. Đây là thời điểm chúng ta bắt đầu gặt hái những hoa trái thiêng liêng được trổ sinh từ chứng tá đời sống của Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê.

Phỏng vấn:

Thưa ĐHY, xin ngài chia sẻ cảm nhận của mình khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Đặc sứ Tòa Thánh đến Việt Nam để chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp?

ĐHY Tagle:

Khi nhận được thông báo, tôi thực sự có phần bất ngờ. Bởi vì, thông thường, vị Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh sẽ là người chủ sự Thánh lễ phong chân phước với tư cách là Đặc sứ của Đức Thánh Cha.

Tuy nhiên, sau đó tôi cũng hiểu lý do của sự bổ nhiệm này. Bởi vì, Bộ Truyền giáo, nơi tôi đang phục vụ, có trách nhiệm đồng hành với các Giáo hội tại châu Á, châu Phi và châu Đại Dương. Và, Việt Nam là một phần của Giáo hội tại châu Á.

Và có thể nói, đây là cơ hội tuyệt vời cho tôi để đại diện ĐTC, không chỉ trong Thánh lễ tuyên phong, nhưng còn là cơ hội để chỉ ra cách mà công cuộc truyền giáo được thực hiện bởi những mục tử thánh thiện cũng như các vị tử đạo. Cách mà phúc tử đạo, trong sự sống cũng như cái chết, là một phương thế rất mạnh mẽ của công cuộc truyền giáo. Đem con người, lời nói, cũng như sứ điệp của Chúa Giê-su tới mọi người.

Một hồng ân khác mà tôi nhận được từ sứ vụ này đó là, tôi đã tự hỏi: “Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê là ai, người mà tôi sẽ tuyên phong ?” Tôi đã từng nghe nói về ngài, nhưng thực sự chưa biết nhiều về cuộc đời của ngài. Chính nhờ lời mời gọi của Đức Thánh Cha mà tôi có dịp học hỏi hành trình đức tin của ngài.

Tôi hết sức xúc động và đã học được nơi ngài đức bác ái mục tử, lòng trung thành đối với Đức Ki-tô cũng như đối với mọi người.

Phỏng vấn:

Ngày mai là dịp đặc biệt, lần đầu tiên có Thánh lễ tuyên phong chân phước ở Việt Nam, ước tính có khoảng 70 ngàn người tham dự, ĐHY có muốn gửi lời nhắn nhủ nào gửi tới những người tham dự Thánh lễ cũng như tới tất cả tín hữu Việt nam trong dịp đặc biệt này?

ĐHY Tagle:

Trước tiên, tôi nghĩ các tín hữu Việt nam phải sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa bởi vì tất cả các vị tử đạo đều là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta không tạo ra các vị tử đạo, nhưng đó là Thiên Chúa đã mời gọi họ. Chính vì thế, Thiên Chúa chúc phúc cho Việt Nam với hồng ân này. Do đó, đầu tiên là hãy sống tâm tình cảm tạ và biết ơn khi được lãnh nhận hồng ân.

Thứ hai, Giáo Hội tuyên phong chân phước cũng như hiển thánh để họ trở thành mẫu gương thánh thiện. Chúng ta hy vọng rằng, khi chúng ta cầu nguyện với tôi tớ Chúa Phan-xi-cô Xa-vi-ê, xin ngài chuyển cầu vì lời cầu nguyện của ngài đầy mạnh mẽ, chúng ta cũng phải noi gương bắt chước ngài, bắt chước các nhân đức của ngài. Dù chúng ta là linh mục hay đang sống bậc vợ chồng, người trẻ hay người già, chúng ta hãy tìm kiếm các nhân đức mà chân phước Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã biểu lộ trong suốt cuộc đời ngài.

Nhận ra điều đó, chúng ta hãy hứa rằng, khi chúng ta nhận ngài như một hồng ân, chúng ta sẽ sống hồng ân đó. Đừng để món quà hồng ân đó bị lụi tàn. Món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải tiếp tục trao ban nó như một hồng ân, truyền lại hồng ân đó cho các thế hệ mai sau.

Phỏng vấn:

Chúng con cám ơn ĐHY đã dành thời gian cho chúng con, cám ơn những chia sẻ và lời nhắn nhủ của ĐHY. Chúng con kính chúc ĐHY có một thời gian tràn đầy ân sủng tại Việt Nam.

Truyền thông TGP Hà Nội

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *