Ít ai biết rằng hai người lính canh được giao nhiệm vụ canh giữ Thánh Phêrô Tông đồ trong thời gian ngài bị giam tại Rôma sau này đã trở thành các vị thánh của Giáo hội.
Theo truyền thống Kitô giáo, Thánh Martinianô và Thánh Processô là hai cai ngục được giao canh giữ Thánh Phêrô nhằm bảo đảm ngài không thể trốn thoát.
Điều này không phải không có lý, bởi trước đó Thánh Phêrô từng được Thiên Chúa giải thoát khỏi ngục tù một cách kỳ diệu. Sách Công vụ Tông đồ kể rằng một thiên sứ đã hiện đến, mở xiềng xích và dẫn ngài ra khỏi ngục (x. Cv 12).
Một nhà tù trở thành nơi loan báo Tin Mừng
Lần bị giam giữ tại Rôma lại diễn ra theo một cách khác.
Thiên Chúa không giải thoát Thánh Phêrô khỏi nhà tù ngay lập tức, nhưng dùng chính hoàn cảnh ấy để đưa hai người lính canh đến với đức tin.
Theo truyền thống, sau nhiều ngày tiếp xúc với Thánh Phêrô, và có thể cả Thánh Phaolô, Martinianô và Processô đã cảm phục đời sống cũng như lời rao giảng của các ngài, từ đó xin được lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Một truyền thuyết kể rằng Thiên Chúa đã làm cho nước vọt lên từ một tảng đá ngay trong ngục thất để Thánh Phêrô có thể cử hành phép Rửa cho hai người.
Tử đạo vì trung thành với Đức Kitô
Sau khi trở thành Kitô hữu, đức tin của hai vị nhanh chóng bị thử thách.
Theo tác phẩm Butler’s Lives of the Saints, viên chỉ huy tên Paulinus đã tìm mọi cách thuyết phục Martinianô và Processô từ bỏ đức tin mới lãnh nhận.
Khi hai người kiên quyết từ chối dâng hương trước bàn thờ thần Jupiter của người Rôma, họ bị tra tấn dã man.
Dù chịu nhiều cực hình, cả hai vẫn trung thành với Đức Kitô và cuối cùng đã chịu tử đạo.
Sau đó, thánh tích của các ngài được an táng tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican.
Chứng tá của một cuộc gặp gỡ
Tên tuổi của hai vị được ghi trong Sổ Tử đạo Rôma, và Giáo hội kính nhớ các ngài hằng năm vào ngày 2 tháng 7.
Cuộc đời của Thánh Martinianô và Thánh Processô nhắc nhở rằng chỉ một cuộc gặp gỡ chân thành với một chứng nhân đức tin cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời một con người.
Thánh Phêrô không chỉ rao giảng Tin Mừng giữa quảng trường hay trong các cộng đoàn tín hữu, nhưng ngay cả trong nhà tù, nơi tưởng như chỉ có xiềng xích và tuyệt vọng, ngài vẫn đưa người khác đến với Đức Kitô.
Chứng tá ấy tiếp tục mời gọi các Kitô hữu hôm nay sống đức tin cách vui tươi và trung thành, để chính đời sống của mình trở thành lời loan báo Tin Mừng cho những người chung quanh.
https://aleteia.org/2026/07/12/did-you-know-st-peters-prison-guards-are-saints/
