Mặc dù lễ kính Thánh Đa Minh vào tháng 8 “luôn là một ngày lễ” đối với người Đa Minh, nhưng đây không phải là ngày lễ trọng yếu nhất của Dòng.
Ngày 8 tháng 8 là lễ kính Thánh Đa Minh, vị linh mục thế kỷ XIII, người sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, thường được gọi là Dòng Đa Minh, và là vị thánh có công lớn trong việc cổ võ lòng sùng kính Kinh Mân Côi.
Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là các thành viên Dòng Đa Minh thường không tổ chức những hoạt động đặc biệt lớn vào ngày lễ kính Thánh Đa Minh 8 tháng 8.
Cha Đa Minh Angelo Giuseppe Urru, O.P., từng nói với EWTN News vào năm 2018 rằng, mặc dù lễ tháng 8 “chắc chắn luôn là một ngày lễ đối với chúng tôi”, nhưng đó không phải là ngày lễ chính yếu.
Thay vào đó, Dòng cử hành cách “trọng thể hơn” vào ngày 24 tháng 5, là lễ trọng Chuyển dời thánh tích Thánh Đa Minh.
Ngày chuyển dời thánh tích Thánh Đa Minh
Ngày lễ đặc biệt này tưởng nhớ biến cố hài cốt Thánh Đa Minh được “chuyển dời” từ nơi an táng ban đầu phía sau bàn thờ của Nhà thờ San Niccolò delle Vigne tại Bologna, Italia, đến một vị trí trang trọng hơn trong chính ngôi thánh đường vào năm 1233.
Theo Cha Urru, đối với nhiều tỉnh Dòng Đa Minh, đây mới là ngày lễ lớn.
Việc di chuyển hài cốt Thánh Đa Minh được thực hiện theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX, khoảng một năm trước khi ngài được tuyên thánh vào ngày 13 tháng 7 năm 1234, tức chỉ 13 năm sau khi qua đời.
Theo thư của Chân phước Giordano thành Saxonia, một trong những vị lãnh đạo đầu tiên của Dòng Đa Minh, các tu sĩ đã rất lo lắng trước khi mở mộ và di chuyển hài cốt vị sáng lập.
Họ lo rằng khi chiếc quan tài bằng gỗ được đưa ra khỏi ngôi mộ bằng đá, thi hài sẽ tỏa ra mùi hôi, vì Thánh Đa Minh được an táng trong một ngôi mộ được xây dựng không tốt, phải chịu tác động của nước và sức nóng.
Thế nhưng, điều xảy ra lại khiến mọi người hết sức kinh ngạc.
Khi ngôi mộ được mở ra, thay vì mùi hôi, một hương thơm tuyệt vời và dịu ngọt tỏa ra từ quan tài.
Chân phước Giordano viết rằng sự ngọt ngào của hương thơm khiến những người hiện diện kinh ngạc và đầy ngỡ ngàng trước biến cố kỳ lạ. Mọi người đều rơi lệ vì vui mừng, trong khi lòng họ vừa kính sợ vừa tràn đầy hy vọng.
Ngài còn kể rằng hương thơm vẫn tiếp tục lưu lại. Khi một người chạm tay hoặc một vật nào đó vào thi hài, hương thơm lập tức bám vào và lưu lại trong một thời gian dài.
“Thi hài được đưa đến ngôi mộ bằng đá cẩm thạch, nơi thi hài sẽ an nghỉ – cùng với hương thơm mà nó tỏa ra. Hương thơm kỳ diệu phát ra từ thân xác thánh thiện ấy là bằng chứng cho mọi người thấy vị thánh thực sự đã trở nên hương thơm của Đức Kitô như thế nào.”
Đến năm 1240, ngôi thánh đường nơi lưu giữ hài cốt Thánh Đa Minh được mở rộng thành một vương cung thánh đường và mang tên của ngài.
Ngày lễ được người Đa Minh trên toàn thế giới mừng kính
Ngày nay, hằng năm, các tu sĩ, nữ tu và giáo dân Đa Minh trên khắp thế giới đều mừng kính Thánh Đa Minh vào ngày 24 tháng 5.
Tại Rôma, Thánh lễ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Sabina, nhà thờ mẹ của Dòng Đa Minh.
Theo truyền thống, một linh mục thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn, thường được gọi là Dòng Phanxicô, sẽ chủ sự Thánh lễ và giảng lễ.
Sau Thánh lễ, đoàn rước các tu sĩ dừng lại tại nhà nguyện bên hông đầu tiên, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, để hát “O Lumen”, ca vãn của Dòng Đa Minh kính Thánh Đa Minh.
Những thánh tích còn lại của Thánh Đa Minh
Ngoài phần mộ lưu giữ thi hài Thánh Đa Minh tại Vương cung Thánh đường ở Bologna, hiện còn rất ít thánh tích của ngài.
Một thánh tích, là một phần hộp sọ của Thánh Đa Minh, được lưu giữ tại Rôma, trong Nhà thờ Santa Maria del Rosario, thuộc một tu viện Đa Minh trên đồi Monte Mario, ngọn đồi cao nhất của Rôma.
Cha Urru cho biết ngài không chắc thánh tích này được đưa về tu viện bằng cách nào, nhưng theo truyền thống, thánh tích có nguồn gốc từ việc một số sinh viên tại Bologna đã lấy trộm để lưu giữ trong nhà nguyện của họ.
Cha cũng cho biết Dòng còn lưu giữ sách Kinh Nhật tụng của Thánh Đa Minh, một cuốn Kinh Nhật tụng nhỏ.
Dòng Đa Minh sau 800 năm
Năm 2016, Dòng Đa Minh mừng 800 năm thành lập Dòng bằng một Năm Thánh, được khép lại với Đại hội Quốc tế về Sứ vụ của Dòng, diễn ra tại Rôma từ ngày 17 đến 21 tháng 1.
Cha Urru bày tỏ lòng biết ơn vì hồng ân ơn gọi, nhờ đó sứ mạng của Dòng có thể tiếp tục được thực hiện.
Ngài nhận xét rằng, mặc dù có một số tỉnh Dòng hiện nay rất nhỏ, nhưng nhiều tỉnh Dòng đang phát triển và có sức sống mạnh mẽ, đặc biệt là tại Việt Nam và châu Phi. Hoa Kỳ cũng đang đón nhận một số lượng đáng kể các ơn gọi mới.
Trên khắp thế giới, “có rất nhiều sáng kiến của Dòng”, và các thành viên vẫn đang nỗ lực thi hành sứ mạng, như Dòng đã thực hiện trong suốt 800 năm qua.
Tuy nhiên, cuối cùng, Cha Urru nhấn mạnh, tương lai của Dòng “nằm trong tay Thiên Chúa.”
Và có lẽ đây cũng chính là điều mà người con của Thánh Đa Minh được mời gọi luôn ghi nhớ: mọi công việc loan báo Tin Mừng, mọi nỗ lực phục vụ và mọi ơn gọi của Dòng đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và quy hướng về Người.
https://www.ewtnnews.com/vatican/why-the-feast-of-st-dominic-is-not-actually-the-dominicans-biggest-feast-day