Sau Thánh lễ tại Giáo xứ Giáo hoàng Thánh Tôma Villanova, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Truyền Tin vào trưa ngày 15 tháng 8. Trong lời cầu nguyện sau đó, ngài hướng sự quan tâm đến những cộng đoàn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn trên thế giới, đặc biệt là các dân tộc tại Thánh Địa, Ukraine và Nga, các Kitô hữu đang chịu kỳ thị hoặc bách hại, cũng như người dân Colombia đang đau khổ vì trận động đất xảy ra trong những ngày qua.
Đức Maria cho thấy đích điểm của cuộc đời
![]()
Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý bằng việc nhắc đến hai hình ảnh nổi bật trong nghệ thuật Kitô giáo diễn tả mầu nhiệm Đức Maria được đưa về trời.
Hình ảnh thứ nhất là “sự an nghỉ” của Đức Mẹ, một cách diễn tả cổ xưa và từng là hình ảnh duy nhất trong gần một thiên niên kỷ. Đức Maria được trình bày nằm trên một giường tang, như đang ngủ trong cái chết; chung quanh là các Tông đồ đang xúc động cầu nguyện. Ở trung tâm, Đức Kitô Phục Sinh đứng đó, ôm linh hồn Đức Maria trong tay như một em bé vừa được sinh ra.
Đức Thánh Cha giải thích rằng Đức Kitô đã đến đón Mẹ để đưa Mẹ cùng Người vào vinh quang của Thiên Chúa. Nơi Đức Maria, Người thực hiện lời hứa dành cho tất cả những ai thuộc về Người: “Khi Thầy đi và dọn chỗ cho anh em, Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy”.
Theo Đức Thánh Cha, hình ảnh này làm nổi bật một “chân lý trung tâm”: chính Đức Kitô đã chết và sống lại dẫn chúng ta đến đích điểm mà từ thuở đời đời chúng ta được hướng tới, đó là sự sống vĩnh cửu.
Qua nhiều thế hệ, các tín hữu đã chiêm ngắm mầu nhiệm này khi cầu nguyện trước những biểu tượng Đức Mẹ An Nghỉ, trong đó có hình ảnh được thể hiện trên bức khảm lớn tại cung thánh Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma.
Đức Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác
![]()
Hình ảnh thứ hai xuất hiện muộn hơn tại phương Tây, trình bày Đức Trinh Nữ Maria toàn thân trên trời, được bao phủ bởi ánh sáng và thường được các thiên thần cùng các thánh vây quanh.
Hình ảnh này gợi lại lời sách Khải Huyền:
“Một điềm lớn xuất hiện trên trời: một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và trên đầu có triều thiên mười hai ngôi sao.”
Một số nghệ sĩ còn kết hợp hai cách diễn tả: phía trên là Đức Trinh Nữ vinh hiển, phía dưới là ngôi mộ trống, thường đầy những bông hoa nhiều màu sắc, trong khi các Tông đồ ngước nhìn Mẹ trên trời.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng hình ảnh này làm nổi bật chân lý Đức Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là trong sự toàn vẹn của con người.
Người phụ nữ trên trần gian đã trao ban thân xác và máu mình cho Ngôi Lời nhập thể, đã theo Người cho đến sự kết hợp trọn vẹn trong hy lễ tình yêu, nay được chính Người đưa mãi mãi vào trong vinh quang.
Sự sống viên mãn và niềm vui bất tận
Từ mầu nhiệm Đức Maria, Đức Thánh Cha hướng ánh nhìn của các tín hữu đến chính vận mệnh của mỗi người nam nữ.
Ngài khẳng định:
“Sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngắm nơi Đức Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết, khi, như thánh Phaolô nói, Đức Kitô Phục Sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh hiển của Người.”
Khi ấy, với thân xác được tình yêu của Đấng Cứu Chuộc biến đổi, chúng ta sẽ được sống đời đời “trong niềm vui bất tận”.
Vì thế, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ nhắc lại một đặc ân độc nhất dành cho Đức Maria, nhưng còn mở ra trước mắt người Kitô hữu một chân trời hy vọng. Nơi Mẹ, Giáo hội chiêm ngắm trước điều Thiên Chúa muốn thực hiện nơi những ai thuộc về Người: được biến đổi toàn diện và bước vào sự sống viên mãn trong Đức Kitô.
Đức Kitô đã chết và sống lại là Đấng dẫn chúng ta về trời; Đức Maria đi trước chúng ta trong vinh quang và cho chúng ta thấy con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Đức Maria – dấu chỉ hy vọng và niềm an ủi
Trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha cũng hướng lời cầu nguyện đến những cộng đoàn đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng.
Ngài nói:
“Hôm nay tôi muốn khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ cho những cộng đoàn đặc biệt cần được an ủi và tiếp tục hy vọng.”
Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến các anh chị em tại Thánh Địa, nơi ngài gọi là vùng đất đặc biệt của Đức Maria. Ngài cũng nhớ đến nhân dân Ukraine và nhân dân Nga, hai dân tộc đều gắn bó với Mẹ Thiên Chúa bằng lòng sùng kính của những người con.
Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha được cất lên trong ngày Giáo hội chiêm ngắm Đức Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác, như một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể dân Chúa.
Cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại
Đức Thánh Cha Lêô XIV đặc biệt nhớ đến những Kitô hữu đang chịu đau khổ vì đức tin.
Ngài nói:
“Tôi cũng nghĩ đến những Kitô hữu đang chịu kỳ thị hoặc thậm chí bị bách hại.”
Đức Thánh Cha phó thác họ cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Giáo hội và Mẹ của tất cả những người đang đau khổ.
Ngài nhấn mạnh rằng Đức Trinh Nữ được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc “là dấu chỉ hy vọng và niềm an ủi cho toàn thể dân Chúa”.
Cầu nguyện cho người dân Colombia
Đức Thánh Cha cũng tiếp tục mời gọi cầu nguyện cho người dân Colombia đang chịu đau khổ vì trận động đất xảy ra trong những ngày qua.
Ngài bày tỏ sự gần gũi với những người đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và phó thác họ cho Đức Maria.
Trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lời cầu nguyện này mang một ý nghĩa đặc biệt: nơi Đức Maria, Đấng đã được đưa vào vinh quang cả hồn lẫn xác, người tín hữu nhận ra rằng đau khổ và sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng của cuộc đời con người.
“Lạy Thánh Maria, xin cầu cho chúng con!”
Đức Thánh Cha Lêô XIV kết hợp lời cầu nguyện của mình với tất cả những cộng đoàn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn:
“Tôi hiệp cùng các cộng đoàn này và tất cả những cộng đoàn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, và cùng với họ, tôi khẩn cầu: ‘Lạy Thánh Maria, xin cầu cho chúng con!’”
Từ Castel Gandolfo, lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha hướng cái nhìn của Giáo hội về những nơi đang có chiến tranh, đau khổ, bách hại và thiên tai, đồng thời đặt niềm hy vọng của các dân tộc dưới sự chuyển cầu của Đức Maria.
Đức Maria, Đấng được đưa về trời cả hồn lẫn xác, không chỉ là mẫu gương về đích điểm của đời sống Kitô hữu, nhưng còn là Mẹ, dấu chỉ hy vọng và người đồng hành của Giáo hội giữa những thử thách của trần thế.
Kết thúc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chúc mọi người có một thời gian nghỉ ngơi để “bồi bổ thể xác và tinh thần”, đồng thời khuyến khích dành thời gian cho một vài cuốn sách hay và gần gũi với thiên nhiên.
Trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sứ điệp của Đức Thánh Cha vừa hướng lên trời vừa hướng về trần thế: nhìn lên Đức Maria để hy vọng vào sự sống đời đời, đồng thời không quên những người đang đau khổ và cùng họ cầu xin: “Lạy Thánh Maria, xin cầu cho chúng con!”