“Nhiệm vụ của tôi và của chúng tôi” là chủ đề tĩnh huấn trong hai ngày 24-25.02.2025 vừa qua, của Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận và quý anh chị Phụ tá, tại Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Phaolô – Bãi Dâu – Vũng Tàu.
Bước vào ngày tĩnh huấn thứ nhất, cha Phaolô Martin Trần Hoàng Khoa Nam O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Xuân Lộc đã nêu mục đích: “Chúng ta đến đây để gắn kết với nhau, để tìm ra phương hướng “trẻ hóa” Huynh đoàn, hầu giúp cho những sinh hoạt của Huynh đoàn trong tương lai, có được sức sống mạnh mẽ như lòng Chúa mong ước“. Tiếp theo chương trình, mọi người cùng nhìn lại đường hướng “trẻ hóa” mà Huynh đoàn Giáo phận đã khởi xướng từ nhiều năm trước. Việc “trẻ hóa” không chỉ ở con người, mà còn ở cung cách làm việc, sinh hoạt nơi Huynh đoàn. Nếu thiếu một trong hai yếu tố này, thì Huynh đoàn vẫn thiếu sức sống vì không có sự hài hòa.
Chương trình được tiếp nối với phần nhìn lại từng vai trò trong Ban phục vụ. Đầu tiên nói về “Vai trò của Phụ trách người trẻ với việc trẻ hoá Huynh đoàn”. Mọi người đã thấy sự cần thiết của người trẻ nơi Huynh đoàn, đã bàn thảo những cách thức cổ võ, sinh hoạt phù hợp. Dù ở độ tuổi nào, thì cũng phải hướng tới đích điểm là học rèn Linh đạo Đa Minh. Nhờ đó mới giúp người trẻ trưởng thành trong đời sống Đức tin, vững vàng trong ơn gọi để chu toàn sứ vụ tông đồ. Hiện nay, nhiều Phụ trách người trẻ chưa đủ năng lực làm việc, vì thế Ban phục vụ phải cùng nỗ lực để phát triển Chi, Nhóm người trẻ tại đơn vị mình. Khi bàn thảo “Vai trò của Phụ trách học tập trong việc trẻ hoá”, là phải giúp cho các Chi – Nhóm người trẻ có tinh thần học tập để anh chị em có sự hiểu biết, và nhất là có được khả năng đảm đương nhiệm vụ mà Huynh đoàn trao phó.
Mặc dù là thời gian nghỉ, nhưng dư âm cuộc thảo luận vẫn còn, những lời trao đổi rân ran, đan xen những câu chuyện vui, khiến nụ cười thêm rạng rỡ, tình cảm thêm thắm thiết và gắn bó.
Buổi tối, anh chị em tiếp tục thảo luận về “Vai trò của Phụ trách tông đồ với việc trẻ hoá”. Không chỉ dừng lại ở việc báo ân, Phụ trách tông đồ còn phải thúc đẩy các Huynh đoàn thực hiện ba công việc cần làm: đến thăm và cử hành giờ Kinh Phụng Vụ cho anh chị em đoàn viên đau bệnh, khích lệ các đoàn viên bỏ họp mặt hàng tháng không báo, mời gọi nhiều người sống hiệp thông cầu nguyện với Huynh đoàn. Để qua những công việc nghĩa thiết này, tình hiệp thông huynh đệ ngày thêm khăng khít, và người ngoài Huynh đoàn khi nhìn thấy sẽ cảm nhận được tình thương, sẽ hợp lòng ngợi khen Cha trên trời, và tha thiết xin gia nhập Huynh đoàn. Trưởng và Phó Ban phục vụ, phải lưu tâm, tìm cách dẫn dắt các hoạt động đi đúng hướng và đạt được hiệu quả. Trước hết là phải làm cho các thành viên nắm vững mục đích trẻ hoá, biết cách thức thực hiện, và phối hợp với nhau thực hiện cho nhịp nhàng.
Ngày tĩnh huấn đầu tiên đã khép lại bằng việc cử hành Giờ Kinh Tối, xin Chúa củng cố những việc chúng con làm, và những việc Chúa đã làm cho chúng con.
Sau một đêm nghỉ ngơi trong tình thương, ngày tĩnh huấn thứ hai được bắt đầu bằng việc cử hành Giờ Kinh Sáng, tham dự Thánh Lễ và cùng lên núi Thánh để chào Mẹ Maria bằng kinh Triều Thiên. Sau đó là phần thảo luận về “Sự hiệp hành trong việc trẻ hoá”. Tất cả anh chị em đều nhận ra rằng: muốn Huynh đoàn sớm được trẻ hoá thì cần có sự chung sức chung lòng của tất cả các thành viên, không trừ một ai. Tất cả anh chị em phải biết gắn kết với nhau, cùng nhìn về một hướng, hỗ trợ nhau làm cho Huynh đoàn mỗi ngày một phát triển. Kết thúc chương trình, cha Đặc trách huấn từ: “Qua hai ngày tĩnh huấn, anh chị em đã hiểu công việc của từng chức vụ, và những phương cách hữu hiệu để “trẻ hóa” Huynh đoàn. Mong anh chị em hãy đặt lợi ích của cộng đoàn lên trên cái “tôi” cá nhân. Có như vậy, Huynh đoàn mới thăng tiến”.
Lạy Chúa, nhiệm vụ Chúa trao cho mỗi người chúng con là một hồng ân. Chúng con sẽ cố gắng thực hiện, góp phần làm vinh danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Amen.
KimMary