Anh Em Đa Minh Tu Viện Mai Khôi Tĩnh Tâm Năm

Thánh lễ bế mạc lúc 13g30 ngày thứ 7, 26.08.2017, đã kết thúc 1 tuần tĩnh tâm của anh em Đa Minh cộng đoàn Tu viện Mai Khôi.

Khởi sự từ lễ Thánh Piô, với lời mời gọi “làm mới” con người và hoàn cảnh sinh hoạt như thánh nhân đã nỗ lực để bộ mặt Giáo hội nên sinh động hơn, cha niên trưởng cộng đoàn, Anrê Đỗ Xuân Quế chia sẻ những tâm tư của người anh cả khi tiếp rước anh em trực thuộc tu viện trở về từ những công việc và cư sở khác nhau. Mọi người cùng quây quần để sống tinh thần cộng đoàn mật thiết hơn, với việc dành toàn bộ thời gian để chia sẻ trong các Thánh lễ, kinh phụng vụ, kinh Mân côi,…



Với các buổi sáng nghe cha phụ tá Giám tỉnh Vinh sơn Phạm Xuân Hưng chia sẻ cô đọng về lối bước của anh em Đa Minh trong hành trình hoạ lại con đường của lịch sử cứu độ: Khởi từ hình ảnh “đám mây” đưa đường dân thánh trong sa mạc, cho đến những “tượng đài” của Giáo hội, nghe như mạnh mẽ, nhưng cũng đầy truân chuyên… Đó cũng là hình ảnh các anh em Đa Minh đã-đang-sẽ dấn bước…

Các buổi chiều, anh em có những giờ phút thực tế hơn khi lắng nghe, rà soát lại công việc của các thành viên trong tu viện đang thi hành. Chuyện trong nhà – ngoài ngõ liên quan đến đời sống anh em, hoạch định những kế hoạch chung,… đều được bàn hỏi kỹ càng và lên kế hoạch phát triển chung…

 

http://daminhvn.net/da-minh-viet-nam/tu-vien-mai-khoi-tinh-tam-nam-18894.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *