
Trong lịch sử Giáo hội có một số vị thánh được gọi là “Người Khờ Vì Đức Kitô”. Một trong những vị nổi tiếng nhất là Thánh Simêôn, người đã tự nguyện chấp nhận bị thế gian coi là điên dại để sống trọn vẹn Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô.
Giáo hội thường dành cho các vị thánh những danh hiệu cao quý như Tiến sĩ Hội Thánh hay Tử đạo. Tuy nhiên, cũng có những vị thánh mang một danh hiệu nghe có vẻ lạ lùng: “Người Khờ Vì Đức Kitô” (Holy Fool).
Thánh Simêôn Người Khờ Vì Đức Kitô, được kính nhớ vào ngày 21/7, là một trong những vị thánh tiêu biểu mang tước hiệu đặc biệt này.
“Khờ” trong mắt thế gian, nhưng khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa
Sách Tử đạo Rôma giới thiệu ngài như sau:
“Tại vùng gần Homs, Syria, Thánh Simêôn Người Khờ Vì Đức Kitô, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã muốn mình bị coi là điên dại vì Đức Kitô và bị người đời khinh chê.”
Theo lẽ thường, bị gọi là “kẻ khờ” là một điều không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng, Tin Mừng nhiều lần cho thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa thường trái ngược với sự khôn ngoan của thế gian. Điều mà thế gian cho là điên dại nhiều khi lại chính là con đường dẫn đến sự sống đích thực.
Thánh Phaolô đã diễn tả nghịch lý ấy trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô:
“Chúng tôi là những kẻ khờ vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô… Chúng tôi yếu đuối, còn anh em mạnh mẽ; anh em được trọng vọng, còn chúng tôi bị khinh chê.” (1 Cr 4,9-11)
Cuộc đời của một “người khờ” thánh thiện
Thánh Simêôn từ bỏ thế gian để sống đời ẩn tu trong sa mạc, hoàn toàn kết hiệp với Thiên Chúa.
Sau nhiều năm sống đời chiêm niệm, ngài trở lại thành thị. Tại đây, ngài cố tình cư xử theo những cách khác thường để che giấu các nhân đức và tránh mọi lời ca ngợi của người đời.
Nhiều người chế giễu, coi ngài là một kẻ điên hoặc lập dị.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài kỳ quặc ấy là một đời sống cầu nguyện sâu xa, lòng bác ái quảng đại và khát vọng đưa con người đến với Đức Kitô.
Ngài không biện minh cho bản thân cũng không tìm cách bảo vệ danh tiếng của mình, nhưng âm thầm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống.
Sống Tin Mừng luôn là một nghịch lý
Theo truyền thống Kitô giáo, các “Người Khờ Vì Đức Kitô” chấp nhận bị thế gian hiểu lầm để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Điều mà xã hội coi là thành công, danh vọng hay quyền lực không còn là mục tiêu của họ. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để trung thành với Tin Mừng.
Ở nhiều khía cạnh, Thánh Simêôn gợi nhớ đến Thánh Phanxicô Assisi, người cũng từng bị nhiều người xem là điên dại khi từ bỏ của cải, sống nghèo khó và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.
Một lời mời gọi cho người Kitô hữu
Cuộc đời của Thánh Simêôn nhắc nhở rằng người môn đệ Đức Kitô không nên chỉ tìm kiếm sự chấp nhận của thế gian.
Đôi khi, sống trung thành với Tin Mừng sẽ khiến người Kitô hữu bị xem là ngây thơ, lạc hậu hay “khờ dại”. Thế nhưng, chính sự “điên dại” vì Đức Kitô ấy lại là dấu chỉ của một đức tin trưởng thành và một tình yêu không đặt nền trên sự tán thưởng của con người, nhưng trên lòng trung thành với Thiên Chúa.
Như lời Thánh Phaolô, người Kitô hữu được mời gọi chấp nhận trở nên “kẻ khờ vì Đức Kitô”, để sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện trong cuộc đời mình.
https://aleteia.org/2026/07/21/have-you-ever-heard-of-st-simeon-the-holy-fool/