Chúa đã đến – Chúa lại đến

(Bấm vào hình để phóng to)

CHÚA ĐÃ ĐẾN – CHÚA LẠI ĐẾN

 

Chúa đã đến một lần nơi dương thế

Cứu chuộc loài người làm lễ tế hy sinh

Đem niềm vui hạnh phúc với an bình

Ban hồng phúc bao ân tình mở rộng

*

Chúa lại đến khi đất trời chuyển động

Ngày quang lâm, con ước vọng chờ mong

Luôn tỉnh thức chuẩn bị ngóng đợi trông

Cho ngày ấy thật ấm nồng hoan hỷ

*

Tháng năm qua nghĩa tình con chung thủy

Nguyện một lòng chỉ có Chúa mà thôi

Vững tâm luôn, con hướng đến Quê Trời

Để chung hưởng muôn đời nơi Thiên Quốc

*

Mùa Vọng đến chân thành con mong ước

Quyết sẵn sàng chỉnh sửa bước đường đi

Mừng Chúa đến cao cả thật uy nghi

Cho nhân loại những gì chân thiện mỹ

*

Mùa Vọng đến chuẩn bị cho thật kỹ

Tỉnh thức chờ, chớ suy nghĩ miên man

Cầu nguyện luôn để ân sủng đầy tràn

Chúa lại đến trong vô vàn vinh phúc

 

HOÀI THANH