Chuyện Huynh Đoàn: Liên huynh Hạt Long Thành thăm nhà an dưỡng Martin

Chuyện Huynh Đoàn: Liên huynh Hạt Long Thành thăm nhà an dưỡng Martin

Với trái tim chan chứa tình yêu thương, sáng thứ năm ngày 24.5.2025, đại diện Liên huynh hạt Long Thành đã lên đường đến thăm những cụ già neo đơn tại Nhà an dưỡng Martin- Hố Nai.

Ngoài những hiện kim và hiện vật, đoàn còn mang đến, trao tặng cho quý cụ một điều vô cùng quý giá, đó là sự đong đầy yêu thương của cả Liên huynh. Quý anh chị đại diện đã thu xếp công việc gia đình để mang đến đây biết bao là tình thương, sự cảm thông, chia sẻ của anh chị em nơi các Huynh đoàn trong Liên huynh gởi đến cho những hoàn cảnh kém may mắn qua những nghĩa cử ân cần, vui tươi của mình.

Đối với những người lớn tuổi, nhu cầu vật chất không nhiều, thứ họ mong đợi đôi khi chỉ là những cuộc viếng thăm, những lời quan tâm, thăm hỏi ân cần, nhờ đó đức tin của quý cụ được bồi đắp, giúp họ sống vui, sống khỏe trong những năm tháng còn lại ít ỏi của mình.

Xúc động khi được anh chị em Huynh đoàn quan tâm, thăm hỏi một cụ bà đã thốt lên: “Ôi hạnh phúc quá, Chúa đang yêu thương tôi qua quý anh chị đấy!!!” Lúc này em chợt nhớ đến câu nói của mẹ Têrêsa Calcutta: “Hãy đừng để người nào đến với bạn mà không để lại dấu ấn tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy biểu hiện sự sinh động và lòng từ nhân của Thiên Chúa: trên khuôn mặt phúc hậu của bạn, trong ánh mắt nhân từ của bạn, với nụ cười đôn hậu của bạn”.

     Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội được gặp gỡ nhau trong tình yêu của Người. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, để chúng con có thể trở thành những tia nắng sưởi ấm cho những người khác, như Chúa đã làm cho chúng con. Amen.

BTT Huynh đoàn Đa Minh Gp Xuân Lộc

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *