Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher thăm tu viện Đa Minh bị hư hại sau cuộc tấn công tại Kyiv

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher thăm tu viện Đa Minh bị hư hại sau cuộc tấn công tại Kyiv

Trong chuyến công du chính thức tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã đến thăm tu viện Đa Minh và Học viện Thánh Tôma Aquinô ở Kyiv, nơi bị hư hại nặng sau cuộc không kích của Nga hồi tháng Năm. Chuyến thăm thể hiện sự gần gũi và tình liên đới của Tòa Thánh đối với Giáo hội và người dân Ukraine trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn.

KYIV – Ngày 18/7, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế, đã đến thăm tu viện Đa Minh và Học viện Thánh Tôma Aquinô tại thủ đô Kyiv trong khuôn khổ chuyến công du chính thức tới Ukraine.

Đón tiếp ngài có cha Jarosław Krawiec, OP, Bề trên Giám hạt Dòng Đaminh tại Ukraine. Cha đã đưa Đức Tổng Giám mục tham quan những khu vực bị hư hại sau cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine trong đêm 24/5.

Một quả tên lửa đã phá hủy tòa nhà nằm sát tu viện ngay trước lúc rạng sáng.

Sức ép từ vụ nổ làm vỡ toàn bộ cửa kính và cửa ra vào của tu viện, đồng thời gây hư hại các phòng của anh em tu sĩ, nhà nguyện, hội trường và nhiều phòng học của Học viện Thánh Tôma Aquinô.

May mắn là không có tu sĩ hay khách lưu trú nào bị thương, nhưng nhiều người dân sống trong khu vực lân cận đã bị mảnh đạn làm bị thương.

Sau khi giới thiệu cho Đức Tổng Giám mục Gallagher xem các mảnh vỡ của một máy bay không người lái được lưu giữ trong sân tu viện, cha Jarosław chia sẻ với Vatican News:

“Khi làn sóng xung kích ập đến, sức tàn phá của nó vô cùng khủng khiếp. Ảnh hưởng của vụ nổ có thể cảm nhận được trong bán kính hàng trăm mét tính từ điểm va chạm.”

Cuộc tấn công diễn ra vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một trong những đợt không kích kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào Kyiv kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Theo giới chức Ukraine, hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái đã được phóng trong đêm, với thủ đô Kyiv là mục tiêu chính.

Ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có cả trẻ em.

Một trung tâm quan trọng của Giáo hội Công giáo tại Ukraine

Trong chuyến thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã tìm hiểu về sứ vụ của Dòng Đaminh tại Ukraine, những khó khăn trong việc duy trì đời sống cộng đoàn và mục vụ giữa thời chiến, cũng như hoạt động đào tạo của Học viện Thánh Tôma Aquinô.

Cha Jarosław cho biết:

“Đây là một trung tâm rất quan trọng đối với nền giáo dục Công giáo và đời sống của nhiều tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Latinh tại Ukraine.”

Hiện nay, Học viện có hơn một trăm sinh viên đang theo học, gồm cả người Công giáo và sinh viên thuộc các truyền thống tôn giáo khác.

Bề trên Giám hạt cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các ân nhân và bạn hữu đã quảng đại hỗ trợ cộng đoàn, góp phần sửa chữa những hư hại của tu viện và học viện sau cuộc tấn công.

Cha xúc động nói:

“Điều khủng khiếp nhất trong chiến tranh là cảm giác cô đơn, cảm thấy không còn ai đứng về phía mình.”

Cha nói thêm:

“Chúng tôi vô cùng biết ơn vì Đức Tổng Giám mục Gallagher đã có thể đến thăm và tận mắt chứng kiến những hậu quả do các cuộc tấn công này gây ra.”

Tháp tùng Đức Tổng Giám mục Gallagher có Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine; ông Andrii Yurash, Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh; cùng các thành viên khác trong phái đoàn.

Cầu nguyện cho hòa bình và gặp gỡ những cộng đồng bị chiến tranh tàn phá

Chuyến thăm cộng đoàn Đa Minh là một phần trong chương trình cầu nguyện, tưởng niệm và gặp gỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Nga.

Trước đó, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đến viếng nhà thờ Thánh Nicôla tại Kyiv, nơi từng bị tên lửa bắn trúng vào tháng 12/2024.

Cùng với cộng đoàn giáo xứ, ngài đã cầu nguyện bằng tiếng Ukraine xin ơn hòa bình và khích lệ các tín hữu luôn kiên vững trong đức tin.

Ngài nói:

“Anh chị em đã kiên trì trong cuộc sống hằng ngày, trong tình yêu dành cho quê hương và trong những lời cầu nguyện không ngừng cho hòa bình. Tôi thấy nơi anh chị em một đức tin mạnh mẽ, một niềm hy vọng bền vững và một tình bác ái sống động.”

Đức Tổng Giám mục cũng chuyển đến cộng đoàn sự gần gũi của Đức Thánh Cha Lêô XIV và khẳng định:

“Không có một ngày nào mà Đức Thánh Cha không cầu nguyện cho Ukraine và cho anh chị em, những người nam nữ sống đức tin.”

Sau đó, phái đoàn đến thăm một khu dân cư tại Kyiv, nơi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hồi tháng Năm đã cướp đi sinh mạng của 24 người, trong đó có ba trẻ em.

Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ các nhân viên cứu hộ, chính quyền địa phương và đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn.

Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước khu tưởng niệm, nơi thân nhân các nạn nhân đặt những bức ảnh, đồ chơi và thú nhồi bông để tưởng nhớ những người đã qua đời.

Trong cùng ngày, ngài còn đến thăm Đan viện Chính thống giáo Kyiv Pechersk Lavra, một trong những trung tâm tu trì Chính thống giáo quan trọng nhất của Ukraine và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nơi cũng bị hư hại trong một cuộc tấn công của Nga hồi tháng Sáu.

Kết thúc bản tin, Dòng Đaminh bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher vì đã đến thăm cộng đoàn anh em tại Ukraine, đồng thời chuyển tải sự gần gũi và tình liên đới không ngừng của Tòa Thánh đối với Ukraine và người dân nước này trong những ngày tháng đầy thử thách.

https://www.op.org/archbishop-gallagher-visits-dominican-priory-damaged-in-kyiv-attack/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *