Giáo chức giáo phận Bùi Chu mừng lễ quan thầy

Giới giáo chức giáo phận Bùi Chu đã mừng lễ thánh quan thầy Alberto cả vào Chúa Nhật 34 mùa thường niên, ngày giáo hội long trọng cử hành lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, lúc 09g45 Chúa Nhật, ngày 26/11 tại giáo xứ Nam Lạng, giáo hạt Tương Nam.

z4917755769035 41738078830bd6fca64b6daf3193b1b4

Cha trưởng ban Giáo dục giáo phận chủ tế, cha quản hạt Tứ Trung giảng lễ, cha xứ Nam Lạng, đặc trách tiểu ban Giáo chức đồng tế, trên 50 thầy cô đại diện cho trên dưới 3000 giáo viên trong giáo phận, và đông đảo giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để tôn nhận Chúa Kitô vua vũ tru và cầu nguyện cho các thầy cô biết noi gương thánh Alberto vừa yêu mến tri thức vừa nhiệt thành truyền đạt tri thức cho học sinh, vừa biết dùng khả năng tri thức phụng sự Chúa và phục vụ con người.

z4917755771056 1d306e544798173fb742ed42ae9b3039

Trong bài giảng, cha quản hạt Tứ Trùng nói lên ý nghĩa của ngày họp mặt mừng lễ quan thầy: họp mặt để chia sẻ kinh nghiệm lãnh hội, truyền đạt tri thức và kinh nghiệm đức tin cho nhau, cho học trò; họp mặt để cùng nhau học hỏi với thánh bổn mạng: yêu mến tri thức, không ngừng trau dồi tri thức, truyền đạt tri thức cho người khác; dùng mọi khả năng Chúa ban để phục vụ Chúa và con người; họp mặt cũng còn để học hỏi với Chúa Giêsu bài học yêu thương và khiêm nhường phục vụ; ngoài ra hop mặt còn để cùng nhau thờ phượng Chúa, nhất là qua thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Kitô vua vũ trụ và kính thánh quan thầy Alberto… Từ đó, cha mời gọi mọi người hết lòng tôn nhận Chúa Giêsu vua vũ trụ, vua cõi lòng mình, và hết mình thần phục vương quyền Chúa Kitô qua việc hết lòng thực thi bác ái, để cuối cùng khi phải ra trước toà Chúa, mọi người được Chúa chúc phúc: Hỡi những người được Cha Ta chúc phúc, hãy đến và vào vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. vì khi Ta đói các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc…

z4917755772414 6573e838279256879680442b6d02f349

Trước khi kết thúc, một thầy cô đại diện giáo chức tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, cám ơn quý thầy cô và toàn thể cộng đoàn. Một vị đại diện dâng lên quý cha lẵng hoa tươi để bày tỏ lòng biết ơn.

Thánh lễ hôm nay quy tụ những tinh hoa của giáo phận – quý thầy cô, người truyền đạt tri thức và đạo đức cho các học sinh, người thúc đẩy các em ước mơ và dần dần thực hiện ước mơ qua con đường tri thức. Vì thế, thôi thúc các thầy cô nhiệt thành trau dồi tri thức, nhiệt thành truyền đạt những gì đã lãnh hội cho các em bằng tình thương mến chân thành là bổn phận của cha xứ và sứ mạng đặc biệt của các thầy cô.

z4917755772414 6573e838279256879680442b6d02f349 1

Thánh lễ kết thúc lúc 11g kém 15 trong bầu khí vui tươi sốt sắng và thân ái. Có lẽ đây mới là lần đầu tiên quý thầy cô được mời gọi họp mặt để chia sẻ, học hỏi và mừng quan thầy. Hy vọng các thầy cô sẽ có thêm những buổi như vậy để được thôi thúc khích lệ làm việc tri thức và nhiệt thành làm tông đồ cho Chúa qua những công việc truyền đạt tri thức…

Lưu bản nháp tự động

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *