Những bông hoa tươi thắm, những nén trầm thơm, những ngọn nến sáng, lời ca tiếng hát biểu trưng cho tấm lòng thơm thảo của cộng đoàn giáo xứ Hữu Quan dâng lên Mẹ để bày tỏ sự hiệp nhất, tình yêu mến, noi gương các nhân đức của Mẹ, và nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu.

Giáo xứ Hữu Quan: Muôn ngàn đoá hoa lòng kính dâng lên Đức Mẹ

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ Inhaxiô Đoàn Thanh Vững cùng đông đảo bà con giáo dân đã cung nginh Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ.

Trong Thánh lễ, cha xứ Inhaxiô nói lên tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria đã thương ban cho giáo xứ biết bao hồng ân tuyệt vời. Cha Inhaxiô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách riêng cho Giáo hội hoàn vũ sớm có vị chủ chăn mới. Bên cạnh đó, cha cũng khích lệ mỗi tín hữu hãy sống tốt lành, yêu thương nhau để dâng những bông hoa lòng – những bông hoa xinh đẹp nhất lên Mẹ Maria, để nhờ Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước mặt Chúa.

Thánh lễ khép lại, nhưng nơi mỗi người trong giáo xứ Hữu Quan vẫn còn đó không chỉ trong tháng hoa này, mà trong suốt cuộc đời hương thơm từ những nén hương trầm của đời chứng nhân, ánh sáng từ những ngọn nến của đức tin và những bông hoa lòng đẹp của tình mến.

BTT. Gx Hữu Quan

https://gphaiphong.org/chi-tiet/muon-ngan-doa-hoa-long-kinh-dang-len-duc-me