Hai triệu tín hữu cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Madrid: “Tại sao Châu Âu lại sợ dấu ấn của đức tin?”

Hai triệu tín hữu cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Madrid: “Tại sao Châu Âu lại sợ dấu ấn của đức tin?”

Sáng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Madrid, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trước khoảng một triệu rưỡi tín hữu và đích thân cung nghinh Mình Thánh Chúa qua các đường phố thủ đô Tây Ban Nha. Cùng với 600.000 người trẻ tham dự buổi canh thức tối hôm trước, hơn hai triệu người đã quy tụ quanh vị Giáo hoàng trong chưa đầy 24 giờ. Trong bài giảng lễ, ngài nhấn mạnh rằng Bí tích Thánh Thể không dẫn người tín hữu đến một đời sống đạo khép kín, nhưng thúc đẩy họ dấn thân xây dựng xã hội. Buổi chiều cùng ngày, trước giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi đầy thách thức cho châu Âu: “Tại sao lại sợ dấu ấn của đức tin?”

Cuộc rước Mình Thánh Chúa giữa lòng Madrid

 A Madrid l'invasione dei pellegrini per la Messa del Corpus Domini con papa Leone XIV / REUTERS

Bước chân của Đức Thánh Cha Lêô XIV đầy vững vàng. Hai tay ngài nâng chắc mặt nhật đựng Mình Thánh Chúa khi tiến bước trên những tấm thảm hoa vừa được các tín hữu hoàn thành trong đêm dọc theo phố Alcalá, một trong những đại lộ biểu tượng của Madrid.

Đoàn rước đi ngang qua tòa nhà Metrópolis nổi tiếng, một biểu tượng kiến trúc đầu thế kỷ XX thường xuất hiện trong những bức ảnh lưu niệm của du khách. Trên suốt hành trình, các em nhỏ tung những cánh hoa hồng trước bước chân Đức Thánh Cha.

Cuộc cung nghinh kéo dài khoảng năm mươi phút giữa trung tâm thủ đô Tây Ban Nha trong tiết trời nắng gắt của đầu hè.

Khi cuộc rước kết thúc, Đức Thánh Cha không giấu được sự xúc động trước biển người đang phủ kín các đại lộ quanh quảng trường Cibeles, trung tâm của Madrid.

Một cuộc biểu dương đức tin hiếm thấy

Papa Leone XIV in papamobile fra la folla che ha invaso Madrid per la solennità del Corpus Domini / Vatican Media

Khoảng một triệu rưỡi tín hữu đã tham dự Thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Cibeles.

Nếu cộng thêm khoảng 600.000 bạn trẻ tham dự buổi canh thức tối hôm trước, Madrid đã chứng kiến hơn hai triệu người quy tụ quanh Đức Thánh Cha chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.

Mười lăm năm sau lần cuối cùng một vị Giáo hoàng đến Madrid, thành phố này lại trở thành tâm điểm của đời sống Công giáo thế giới.

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của sự kiện mà còn cho thấy một thực tế đáng chú ý: sự hồi sinh của đức tin, đặc biệt nơi giới trẻ, tại một quốc gia từng được xem là “rất Công giáo” nhưng trong nhiều thập niên gần đây đã trải qua tiến trình tục hóa mạnh mẽ.

“Không ai có thể quỳ trước Chúa mà khinh thường anh em mình”

Papa Leone XIV guida la processione del Corpus Domini a Madrid / AFP

Trong bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể không thể tách rời khỏi tình yêu đối với tha nhân.

Ngài nói:

“Không ai có thể quỳ trước Chúa mà lại khinh thường người anh em của mình.”

Đức Thánh Cha giải thích rằng Bí tích Thánh Thể:

“Không khép chúng ta lại trong một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đến với anh chị em mình, với các gia đình, người nghèo, những người đau khổ và những ai đã đánh mất hy vọng.”

Ngài tiếp tục:

“Ân sủng Thánh Thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những tác nhân biến đổi lịch sử và là dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ.”

Đó chính là trọng tâm sứ điệp mà Đức Thánh Cha muốn gửi đến Tây Ban Nha và toàn thể Hội Thánh trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Tin Mừng phải được chuyển hóa thành sự dấn thân cụ thể trong đời sống xã hội.

Từ Bí tích Thánh Thể đến việc phục vụ người nghèo

La Messa per la solennità del Corpus Domini presieduta da papa Leone XIV a Madrid / REUTERS

Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại một đức tin khép kín và tự mãn.

Ngài nói:

“Điều quan trọng không chỉ là mang mặt nhật ra ngoài đường phố, nhưng còn là để chính mình được đưa ra khỏi ích kỷ, khỏi sự thờ ơ và khỏi một đức tin tiện nghi, riêng tư.”

Theo ngài, cuộc rước Mình Thánh Chúa phải trở thành lời mời gọi hoán cải, giúp người tín hữu thay đổi cách nhìn và để cho sự hiện diện của Chúa Kitô biến đổi họ thành những người xây dựng một thế giới mới.

Ngài nhấn mạnh:

“Đức Kitô đi qua các đường phố trong mặt nhật cũng chính là Đấng đồng hóa mình với người nghèo, người bệnh tật, người cô đơn và những người bị gạt ra bên lề.”

Nhắc lại nguồn gốc của lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha khẳng định:

“Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự, và chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội, không trốn tránh nhưng dấn thân xây dựng công ích.”

Ngài mời gọi toàn thể Hội Thánh trở thành:

“Tấm bánh được bẻ ra và trao ban” giữa đời thường.

“Tại sao châu Âu lại sợ dấu ấn của đức tin?”

Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với khoảng 20.000 đại diện giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao tại Movistar Arena.

Trong bài diễn văn được nhiều người đánh giá là một trong những phát biểu quan trọng nhất của chuyến tông du, Đức Thánh Cha đặt ra một câu hỏi trực tiếp cho châu Âu:

“Có thể thành thật tự hỏi liệu thế giới, và đặc biệt là châu Âu, có thể hình thành căn tính của mình nếu không có dấu ấn thiêng liêng đã thấm sâu vào lịch sử của nó hay không.”

Ngài nói tiếp:

“Liệu có thực sự tin được rằng châu Âu, mà chúng ta rất yêu mến, vẫn sẽ là chính mình nếu không có dấu ấn của đức tin?”

Và rồi ngài đặt câu hỏi:

“Tại sao lại sợ việc cõi đời đời thấm nhập vào đời sống hằng ngày?”

Nhắc lại lời mời gọi nổi tiếng của Thánh Giáo hoàng John Paul II, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói:

“Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô! Chúa Giêsu Kitô không lấy đi điều gì của chúng ta, nhưng ban cho chúng ta tất cả.”

Kinh tế, văn hóa và công nghệ phải phục vụ con người

Il balletto di flamenco durante l'incontro del Papa con il mondo della cultura a Madrid / AFP

Đức Thánh Cha dành phần lớn bài diễn văn để suy tư về phẩm giá con người trong xã hội hiện đại.

Ngài cảnh báo rằng:

  • Đại học không được từ bỏ việc tìm kiếm chân lý.
  • Doanh nghiệp không được coi người lao động chỉ là một yếu tố trong công thức lợi nhuận.
  • Nghệ thuật không thể chỉ phục vụ giới tinh hoa.
  • Thể thao không được biến thành công cụ giải trí hay kinh doanh đơn thuần.
  • Tiến bộ công nghệ phải quan tâm đến người già, người nghèo và những người không có tiếng nói.

Trước sự hiện diện của nam diễn viên Antonio Banderas cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác, Đức Thánh Cha nhắc lại:

“Hội Thánh không thờ ơ trước bất cứ điều gì thực sự thuộc về con người.”

Theo ngài, Hội Thánh tiếp tục chia sẻ với thế giới điều mình đã khám phá trong kinh nghiệm đức tin:

“Chúa Giêsu Kitô trả lời những câu hỏi lớn lao nhất về cuộc đời con người.”

Tiếng kêu của người nghèo vẫn vang lên

L'attore Antonio Banderas e Leone XIV durante l'incontro del Papa con il mondo della cultura a Madrid / ANSA

Đức Thánh Cha nhìn nhận nghịch lý của thế giới hiện đại:

“Xã hội hôm nay sở hữu khả năng phi thường trong việc sản xuất, đổi mới và truyền thông, nhưng dường như vẫn cần học cách gìn giữ linh hồn của chính những gì mình tạo ra.”

Từ đó, ngài đặt câu hỏi:

“Ai đang bị loại trừ mặc dù có tài năng và phẩm chất?”

Rồi ngài cảnh báo:

“Chúng ta không thể làm ngơ trước tiếng kêu của người nghèo, bởi đó là tiếng kêu luôn chất vấn đời sống chúng ta, các xã hội của chúng ta, các hệ thống chính trị và kinh tế, cũng như chính Hội Thánh.”

Đức Thánh Cha khẳng định:

“Các cơ cấu kinh tế và thể chế chỉ thực sự công bằng khi phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và tạo điều kiện cho mọi người tham gia một cách có trách nhiệm.”

Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại xã hội như phương thuốc chữa lành nền văn hóa đối đầu đang lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha phác họa hình ảnh về một xã hội mà trong đó thời gian được thấm nhuần bởi chiều kích vĩnh cửu, văn hóa biết gìn giữ ký ức và thúc đẩy đối thoại, giáo dục dẫn con người đến chân lý, nghệ thuật khơi dậy điều cao đẹp, doanh nghiệp tôn trọng phẩm giá con người và lao động tiếp tục là nguồn hy vọng cho tương lai.

Đó cũng là sứ điệp xuyên suốt ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Madrid: Thánh Thể không tách người tín hữu khỏi thế giới, nhưng sai họ đi vào giữa thế giới để mang đến hy vọng, công lý và tình yêu của Đức Kitô cho mọi người.

L'incontro del Papa con il mondo della cultura a Madrid / ANSA

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *