Khiêm hạ, vâng phục (25.03.2017 – Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay năm A)

25 – 03: Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Bà Maria – Lễ Trọng

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM:

Tin Mừng hôm nay trình bày vắn tắt cuộc gặp gỡ của sứ thần Gáp-ri-en và  một trinh nữ tên là Maria; nội dung cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng chứa chất một giá trị vô cùng lớn lao; bởi nó đem hạnh phúc vĩnh cửu cho toàn thể nhân loại đang chìm đắm trong khổ sầu và nước mắt, vì tội lỗi và niềm khát vọng được giải thoát; đang khi mọi người trông mong chờ đợi Đấng Cứu Độ đến.

Thời gian và địa điểm xẩy ra cuộc gặp gỡ lịch sử, được Tin Mừng xác nhận: sau khi bà Ê-li-sa-bét là vợ của ông Da-ca-ri-a đang là tư tế trong đền thờ, bà mang thai một con trai; nhờ lời cầu nguyện, ông bà được giải thoát khỏi nỗi ô nhục không có người thừa tự; vì bà Ê-li-sa-bét đã qua thời kỳ sinh đẻ. Còn trinh nữ tên Ma-ria, con của một gia đình đạo hạnh đang cư ngụ ở Na-da-rét; đó là gia đình ông Gioakim và bà Anna.

Trinh nữ Ma-ri-a đã đính hôn với một người tên là Giu-se thuộc dòng dõi vua Đa-vít; nhưng họ chưa về chung sống với nhau. Trong một buổi Ma-ri-a đang cầu nguyện, sứ thần Gáp-ri-en hiện đến với cô và cất lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Ma-ri-a bối rối vì sứ thần gọi mình là “Đấng đầy ân sủng” và truyền cho một tin vô cùng quan trọng và cao quý: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su… Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người”. Là một trinh nữ đoan trang, hiền thục; mặc dù đã đính hôn, nhưng Ma-ri-a đã chọn cho mình một lối sống trinh khiết; nên khi nghe lời truyền tin của sứ thần, Maria bị đặt trước sự chọn lựa vô cùng khó khăn: sống theo ý riêng của mình hay tin và chấp thuận lời truyền của sứ thần?

Khác hẳn với các thiếu nữ Do thái khác: Lúc bấy giờ, mọi người đều mơ ước kết hôn, và đứa con mình sinh ra sẽ được Thiên Chúa tuyển chọn và trở thành một anh hùng của dân Do Thái, thống lĩnh binh sĩ để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc La mã. Còn Maria,  cô cân nhắc vai trò sẽ làm mẹ của Đấng Cứu Thế và những khổ đau người mẹ phải chịu đựng cùng với con trong sứ mệnh giải phóng dân It-ra-en; Maria cũng quan tâm đến hạnh phúc của mọi người khi được giải thoát, được tự do.

Nhưng thực tế, cô cũng đã tự nguyện sống đời thánh hiến để thờ phượng và phục vụ Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp là tổ phụ dân tộc của cô. Giờ đây nghe nói đến việc mang thai và sinh con, đặc biệt người con mình cưu mang và sinh hạ sẽ là một nhân vật mà cha ông bao đời nay mong đợi, là Đấng Cứu Độ muôn dân. Với lòng khiêm tốn, tự hạ, Maria nhận ra sự yếu hèn của mình nên phân vân thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “

Tôn trọng một tâm hồn thánh khiết, và tự do của người cộng sự, Thiên Chúa đã định liệu một phương tế tuyệt hảo trong kế hoạch của Ngài. Sứ thần nói với trinh nữ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Và để minh chứng cho những việc lạ lùng sắp xẩy ra, sứ thần trưng dẫn việc bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với Maria, đã mang thai trong lúc tuổi già, và xác tín: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Trước lời mời gọi lãnh nhận sứ mệnh làm mẹ “Con Thiên Chúa” và viễn tượng ơn Cứu độ được Thiên Chúa thực hiện cho dân Người; Maria đã khiêm hạ thưa lời xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Ôi lời xin vâng của đức Trinh nữ Maria tuyệt diệu làm sao! lời xin vâng đã lôi kéo ơn Cứu Độ đến gần với nhân loại hơn; Lời xin vâng của trinh nữ đã khai mở thời kỳ Cứu Độ, thời kỳ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại ngay sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội bất trung, và Ngài cũng đã chuẩn bị suốt chiều dài lịch sử dân Ít-ra-en, dân riêng của Người. Trong thời Sáng Tạo, nơi vườn E-đen: E-và vâng lời con rắn, bất trung phản bội lệnh truyền của Thiên Chúa, đã xô đẩy con cháu vào đau khổ và sự chết; thì hôm nay, trong biến cố truyền tin, lời xin vâng của trinh nữ Maria thể hiện sự khiêm hạ thẳm sâu và hoàn toàn tín thác, để Thiên Chúa xử dụng như công cụ hữu hiệu mà phục hồi những gì đã bị nguyên tổ A-dam – E-va làm cho hư hỏng. Trinh nữ Maria trở thành một E-và mới của thời Tân Ước, người mẹ đem lại nguồn sống mới cho nhân loại, nhờ Con Chí Thánh của mình.

Ngay sau lời “xin vâng” của Đức trinh nữ Ma-ria, Ngôi lời đã nhập thể để ở giữa nhân loại và cứu chuộc nhân loại; Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa và sinh hạ Đấng Cứu Độ trần gian. Biến cố truyền tin kết thúc chuỗi thời gian mỏi mòn đợi chờ của các tổ phụ, các tiên tri và khai mở công trình Cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, công trình được thực hiện qua Con Một của Ngài, đem lại cho nhân loại luồng ánh sáng thần linh, ánh sáng sẽ dẫn đưa mọi người đến bến bờ hạnh phúc đích thực. Đức trinh nữ Maria đã ký kết song phương với Thiên Chúa qua lời “Xin vâng” để cùng cộng tác trong công trình cứu độ được thực hiện nơi Đấng Mê-si-a. Mẹ trở thành Đấng hiệp công cứu chuộc nhân loại trong lịch sử Cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện.

Biến cố truyền tin, bước ngoặt quan trọng của lịch sử Cứu Độ

Trinh nữ Maria, một thụ tạo trọn hảo, tuyệt bích được tuyển chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã can đảm chấp thuận lời sứ thần truyền tin qua tiếng “Xin vâng” để hiệp công cứu chuộc loài người tội lỗi. Ngay khi mẹ thốt lên tiếng “Xin vâng”, Ngôi Lời – Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ, làm con của Mẹ và đem ơn Cứu Độ đến cho nhân loại. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại chúng ta, nhờ con chí ái đã hoàn tất công trình Cứu dộ qua cái chết và phục sinh vinh hiển của Người.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

– Xác tín mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người và làm con Đức trinh nữ Maria để cứu chuộc nhân loại.

– Đức trinh nữ Maria đã khiêm hạ vâng phục thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa mà hiệp công với con chí thánh là Đức Giêsu Kitô trong công trình cứu dộ nhân loại của Người.

CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria, lời “xin vâng” của Mẹ đã mang lại cho chúng con nguồn ơn Cứu Rỗi và hạnh phúc vĩnh cửu; con xin cảm tạ tấm lòng từ mẫu của Mẹ; xin Mẹ giúp con nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống và mau mắn thi hành để “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

SỐNG TIN MỪNG

Suy niệm và sống mầu nhiệm thứ nhất mùa Vui – Kinh Mân Côi: khiêm nhường, tự hạ trong lời nói và trong cách cư xử với những người xung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *