Kinh nguyện lễ Thánh Phụ Đa Minh (8/8)

THÁNH PHỤ ĐA MINH, LINH MỤC
Lễ trọng

dm39.jpg

KINH CHIỀU I

Thánh thi

Giữa tối tăm bừng sáng lên ngọn đuốc,
Xua đêm đen, xua bóng tối mây mù,
Dẫn Mẹ hiền qua khỏi chốn âm u,
Qua hỗn loạn, qua nhiễu nhương lạc giáo.

Ôi Đa Minh, ôi con người tuyệt hảo !
Hồn đơn sơ tựa tuyết trắng trinh trong
Yêu Thiên Chúa với trọn cả tấm lòng,
Yêu anh em, yêu toàn tâm toàn ý.

Ngày rong ruổi đi gieo lời Chân Lý
Nói về Cha cho toàn thể sinh linh,
Nói về Cha cho nhân thế tội tình,
Nói về Cha cho anh em lạc giáo.

Đêm thanh vắng lòng quặn đau sầu não
Ngài chìm sâu than thở trước thánhnhan
Cho tội nhân trên toàn thể vũ hoàn,
Biết thành tâm quay về đường cứu độ.

Ôi Đa Minh, ôi con người của Chúa !
Luôn đơn sơ, luôn khiêm hạ khó nghèo,
Trọn cuộc đời ngài từ tốn rắc gieo,
Hạt Chân Lý thấm sâu trong lòng đất.

Tôn vinh Cha, Đấng tác sinh muôn vật,
Ngàn lời ca mừng Thánh Tử, Thánh Thần,
Đã tặng ban cho toàn thể chúng nhân
thánh Đa Minh, ngọn đuốc soi Chân Lý.

Ca vịnh

Tv 95 (96) :
Vào thời Giáo Hội suy vong,
Thiên Chúa đã sai thánh Đa Minh đến
như ngọn đuốc chiếu soi rạng ngời.

Tv 97 (98) :
Trong cuộc chiến của Chúa Ki-tô,
với sức mạnh của đức thanh bần, thánh Đa Minh đã cần mẫn,
gieo hạt giống Tin Mừng, vào giữa lòng thế giới.

Tc Ep 1,3-10 :
Lúc sinh thời, thánh Đa Minh đã dứt bỏ mọi ràng buộc trần thế ;
giờ đây, người vui hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Lời Chúa : 2 Tm 4,1-2

Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy do..

     Hãy ca ngợi thánh danh Đức Chúa,
           * hỡi con cái của Người.

      Hãy tôn thờ Đức Chúa uy nghiêm thánh thiện. *

Tc Tin Mừng

Dang tay ngước mắt lên trời, /
thánh nhân dâng Chúa những lời thiết tha
“Lạy Cha chí thánh chí tôn,
Cha hằng thấu suốt tâm hồn con đây,
biết con tận tuỵ đêm ngày,
chăm lo phần rỗi những người Cha trao ;
nay thành hoa trái ngọt ngào,
con xin dâng lại để Cha bảo toàn.”

Lời cầu

Mừng lễ kính Cha Thánh Đa Minh, chúng ta hãy noi gương người mà dâng lên Chúa những lời nguyện xin :

Lạy Chúa, xin đoái thương nhìn đến gia đình Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn dùng thánh Đa Minh để làm vinh danh Chúa giữa lòng Hội Thánh– xin cho chúng con cũng được nhiệt thành phục vụ chân lý như người.

Thánh Đa Minh đã luôn lạc quan và không chùn bước trước những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, – xin cho chúng con luôn vui tươi trong nghịch cảnh và luôn tín thác vào lòng Chúa xót thương.

Xin cho những người tuyên xưng thánh danh Chúa và lời chân lý, – được dồi dào ân sủng và nghị lực để loan báo Tin Mừng của Chúa Ki-tô.

Xin thương khích lệ anh chị em chúng con là những người hiến thân phục vụ Lời Chúa và hạnh phúc các linh hồn, – để chúng con tìm được niềm vui trong việc hiến thân này.

Xin mở cửa thiên đàng cho những người anh chị em chúng con đã ly trần, – và cho chúng con sau này được cùng họ chiêm ngưỡng vinh quang Chúa.

Lời nguyện :
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh Chúa một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đa Minh. Xin nhận lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu mà ban cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người. Chúng con cầu xin …

hoặc :
Lạy Chúa, Chúa đã muốn chiếu soi Hội Thánh Chúa nhờ công đức và giáo huấn của Thánh Phụ Đa Minh. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho Hội Thánh không bao giờ thiếu những ơn trợ giúp của Chúa ngay ở đời này và hằng được tiến triển trên đường thiêng liêng. Chúng con cầu xin …

KINH SÁCH

Thánh thi

Kính mừng Cha Thánh Đa Minh,
Muôn lòng khấp khởi tâm tình mến yêu.
Đuốc soi Chân Lý cao siêu,
Tin Mừng cứu độ sớm chiều truyền loan.

Đêm về nhỏ lệ khóc than,
Khát khao phần rỗi nhân gian lầm đường.
Sống đời khiêm hạ phi thường,
Yêu đời thanh khiết can trường tín trung.

Thanh bần phó thác đến cùng,
Mến yêu Thánh Thể, tôn sùng Nữ Trinh.
Chìm sâu trong những lời kinh,
Chuỗi Mân Côi nặng tâm tình thiết tha.

Nguồn ơn nhiệm lạ hải hà,
Tuôn tràn tưới gội chan hoà nhân gian.
Tình yêu tràn ngập vũ hoàn,
Lòng thương xót Chúa tràn lan bao đời.

Kính dâng Vua Cả nước trời,
Cùng dâng Thiên Phụ ngàn lời chúc vinh,
Thánh Thần đồng trị uy linh,
Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng

Ca vịnh

Tv 20 (21),2-8.14 :
Chúng ta hãy noi gương thánh Đa Minh :
Người chỉ nói với Chúa và nói về Chúa.

Tv 91 (92) :
Thánh nhân tỏ lòng thương cảm đối với mọi người,
và ước mong cho họ được ơn cứu độ.

Tv 91 (92) II
Bằng lời nói cũng như hành động
thánh Đa Minh luôn chứng tỏ
mình là người của Tin Mừng.

X      Hãy khắc ghi những lời Ta nói,

Đ     và suy đi gẫm lại đêm ngày.

KINH SÁNG

Giáo đầu
Đức Ki-tô là Vua các Tông Đồ,
đã chọn thánh Đa Minh làm sứ giả Tin Mừng.
Ta hãy cùng phủ phục suy tôn.

Thánh thi

Lời Thiên Chúa chiếu soi đêm tối,
Lời thứ tha tội lỗi nhân gian,
Lời gieo ân phúc bình an,
Lời Ơn Cứu Độ chứa chan ân tình.

Người ngôn sứ Đa Minh của Chúa,
Suốt một đời chan chứa niềm vui,
Hân hoan được phục vụ Lời,
Đem tình thương cứu muôn người lầm than

Thuyền Giáo Hội gian nan khốn khó,
Lời Thiêng làm sóng gió lặng yên,
Đa Minh con cái thảo hiền,
Sống Lời Cứu Độ như niềm canh tân.

Lời hồng phúc của Dân Thiên Chúa,
Cũng chính là Chân Lý thần linh,
Muôn đời dòng dõi Đa Minh,
Học hành, chiêm niệm, loan tình yêu thương

Nguyện cho khắp nẻo đường nhân thế
Lời Tin Vui Nhập Thể vang hoà,
Muôn người muôn nước âu ca,
Hồng Ân Cứu Độ gần xa ngợi mừng.

Vinh danh Chúa thiên đình cao sáng
Là Ngôi Lời toả rạng ánh quang,
Từ Ngôi Cha rất huy hoàng
Và Thần Linh Chúa chứa chan lửa hồng.

Ca vịnh Chúa nhật tuần I, với điệp ca sau

1      Như nai rừng khát mong nguồn nước,
người tôi trung của Đức Ki-tô hằng khát khao phúc tử đạo.

2     Thánh Đa Minh sống đời chiêm niệm,
hằng chuyên chăm cầu nguyện đêm ngày.

3     Khi sai anh em đi rao giảng Tin Mừng,
thánh Đa Minh ân cần căn dặn :
“Hãy chăm lo cứu độ linh hồn tha nhân.”

Lời Chúa : Ep 3,8-9

Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể các thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lườngcủa Đức Ki-tô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa an bài.

      Hãy kể lại cho muôn dân biết
           * 
Chúa thật là vinh hiển.

       Cho mọi nước hay những kỳ công của Người. *

Tc Tin Mừng :
Đẹp thay những bước chân sứ giả,
loan báo tin bình an, công bố ơn cứu độ.
Hãy nói với Xi-on : Thiên Chúa ngươi hiển trị.

Lời cầu

Trong niềm vui của buổi bình minh này, chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý :

Lạy Chúa là Đấng ban ơn cứu độ, chúng con ngợi khen Ngài.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng đã đặt thánh Đa Minh, tôi trung của Chúa, làm người phục vụ Hội Thánh và lãnh đạo anh em, – xin cho chúng con luôn hân hoan tiến bước dưới sự hướng dẫn của người và tín thác vào tình thương Chúa.

Lạy Chúa, thánh Đa Minh đã nêu gương về lòng bác ái và nhiệt tâm truyền giảng Tin Mừng, – xin cho chúng con biết theo gương người mà sống bác ái và hăng say rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Lạy Chúa, qua các thế hệ, Chúa đã quy tụ các anh chị em dõi bước thánh Đa Minh– xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con biết dùng lời nói và đời sống mà thể hiện giới răn yêu thương của Chúa.

Ngày nay, Chúa cho giáo dân và tu sĩ nam nữ được liên kết với nhau trong Gia Đình Đa Minh, – xin cho mối dây liên kết này luôn bền vững để mọi người thật sự cảm thấy hạnh phúc được sống trong đại gia đình của Thánh Phụ Đa Minh.

Lời nguyện :
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh Chúa một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đa Minh. Xin nhận lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu mà ban cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người. Chúng con cầu xin …

hoặc :
Lạy Chúa, Chúa đã muốn chiếu soi Hội Thánh Chúa nhờ công đức và giáo huấn của Thánh Phụ Đa Minh. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho Hội Thánh không bao giờ thiếu những ơn trợ giúp của Chúa ngay ở đời này và hằng được tiến triển trên đường thiêng liêng. Chúng con cầu xin …

KINH TRƯA

ĐC        Hãy có lòng bác ái,
hãy giữ đức khiêm nhường,
và hãy sống thanh bần tự nguyện.

Lời Chúa : 1 Cr 2,4-5

Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lễ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lễ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

X      Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,

Đ     lấy luật Ngài mà dạy do. bảo ban.

KINH CHIỀU II

Thánh thi

Nào vui lên Dòng Anh Em Giảng Thuyết !
Lòng trào dâng hợp xướng khúc tân ca,
Cùng hân hoan mừng Tổ phụ chúng ta,
Đang vinh hiển nơi quê hương vĩnh cửu.

Thánh Đa Minh, người gieo lời chân lý,
Thánh Đa Minh, người môn đệ trung kiên,
Thánh Đa Minh, vị mục tử nhân hiền,
Thắp đức tin sáng soi miền tăm tối.

Mắt nhoà lệ khóc thương người tội lỗi,
Miệng nói lời Thiên Chúa với nhân gian,
Tai lắng nghe người khốn khổ than van,
Tay đỡ nâng kẻ cơ hàn yếu đuối.

Bước chân người luôn bôn ba rong ruổi,
Cùng anh em đến với Chúa tình thương,
Đến với ai đang lạc bước lầm đường,
Dẫn dắt họ tìm về Chân Thiện Mỹ.

Lạy Tổ phụ, người chúng con yêu quý,
Trước Thiên Nhan xin cầu khẩn thân thưa,
Như lời cha đã hứa tự khi xưa,
Cha ra đi nhưng lòng cha ở lại.

Đoàn chúng con xin nghiêng mình bái lạy,
Nguyện sống theo gương nhân đức của cha
Đem tin vui lan toả khắp gần xa,
Ướp địa cầu đượm tình yêu Thiên Chúa.

Tv 115 (116B) :
Rộng lòng bác ái với người,
yêu người nên đã được người mến yêu.

Tv 125 (126) :
Thương người cơ khổ bần cùng,
cha đem sách quý thường dùng bán đi.

Tc Ep 1,3-10 :
Cảm thông người thế tôi tình,
cha van xin Chúa uy linh dủ lòng.

Lời Chúa : Pl 1,3-4.7-8

Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy. Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thươngcủa Đức Ki-tô Giê-su.

     Phúc cho ai nghe Lời Thiên Chúa,
* và tuân giữ hết lòng.

      Nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. *

Tc Tin Mừng

Ôi ánh sáng rạng soi Giáo Hội,
Thầy chân lý mở lối soi đường,
Hồng thiêng nhẫn nại toả hương,
Ngọc ngà khiết tịnh nêu gương tinh ròng.

Nước khôn ngoan thác dòng tuôn chảy,
Cha đã ban đầy dẫy nhưng không.
Giảng truyền ơn Chúa chí công,
Cho con hợp với cộng đoàn phúc nhân.

Lời cầu :

Nhân ngày mừng lễ kính Cha Thánh Đa Minh, chúng ta cùng chúc tụng Chúa và dâng lời cầu xin :

Chúng con ca tụng tình thương Chúa đến muôn đời.

Lạy Thiên Chúa rất nhân từ, Chúa đã kêu gọi chúngcon theo gót thánh Đa Minh để phụng sự Chúa, – xin ban cho chúng con được luôn nhiệt thành yêu mến chân lý như người.

Thánh Đa Minh đã truyền cho con cái phải làm cho thế giới thêm phong phú, nhờ thành quả của học vấn và chiêm niệm, – xin cho chúng con chuyên cần học hành, kiên trì cầu nguyện và nhiệt thành giảng thuyết.

Như đàn chiên không người chăn dắt, muôn dân khao khát tìm kiếm lương thực và nguồn mạch chân lý, – xin cho Hội Thánh được thêm nhiều người biết loan truyền tình thương của Chúa cách xứng hợp cho thế giới hôm nay.

Chúa đã cho Con Một Chúa phục sinh trong vinh quang, vì Người đã vâng lời cho đến chết trên thập giá, – xin cho các anh chị em chúng con đã ly trần được cùng với thánh Đa Minh chiêm ngưỡng dung nhan Chúa muôn đời.

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh Chúa một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đa Minh. Xin nhận lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu mà ban cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người. Chúng con cầu xin …

hoặc : Lạy Chúa, Chúa đã muốn chiếu soi Hội Thánh Chúa nhờ công đức và giáo huấn của Thánh Phụ Đa Minh. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho Hội Thánh không bao giờ thiếu những ơn trợ giúp của Chúa ngay ở đời này và hằng được tiến triển trên đường thiêng liêng. Chúng con cầu xin …