Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 26.07.2026: Thiên Chúa mở rộng sự sống, tiêu dùng đầu độc tâm hồn

Tại buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 26/7 ở Quảng trường Tự do, Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu nhận ra “kho tàng chôn giấu” là chính Đức Kitô và cảnh báo về một nền văn hóa tiêu dùng không ngừng tạo ra những nhu cầu giả tạo nhưng không thể làm con người được thỏa mãn. Sau kinh Truyền Tin, ngài cũng tha thiết kêu gọi tái khởi động đối thoại nhằm đạt tới một giải pháp chính trị công bằng cho Đất Thánh, đồng thời mời gọi cầu nguyện cho Liban, cho các nạn nhân chiến tranh, cháy rừng và khẳng định vai trò quý giá của người cao tuổi trong Giáo hội cũng như xã hội.

Đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Tự do ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè và sẽ lưu lại đến ngày 27/7, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về các dụ ngôn Nước Trời trong Tin Mừng Chúa nhật XVII Thường niên. Từ hình ảnh kho tàng chôn giấu và viên ngọc quý, ngài nhấn mạnh rằng gặp gỡ Thiên Chúa luôn là một bước ngoặt làm cho cuộc sống được mở rộng chứ không bị thu hẹp.

Gặp gỡ Thiên Chúa luôn làm cuộc sống phong phú hơn

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 26.07.2026: Thiên Chúa mở rộng sự sống, tiêu dùng đầu độc tâm hồn

Đức Thánh Cha nhận định rằng qua các dụ ngôn, Chúa Giêsu diễn tả niềm vui bất ngờ của người tìm được kho tàng hoặc viên ngọc quý vượt quá mọi mong đợi. Chính vì thế, việc từ bỏ những gì mình có không còn là mất mát nhưng trở thành một sự thu hoạch lớn lao hơn.

Ngài nhấn mạnh rằng lời mời gọi của Thiên Chúa luôn mang sức hấp dẫn đặc biệt, vừa giải phóng con người, vừa khẩn thiết và khơi dậy một lời đáp trả mau mắn phát xuất từ lòng khao khát.

Đức Thánh Cha nói:

“Đây là đặc điểm đầu tiên của cách Thiên Chúa đến gần và để con người gặp được Người: cuộc gặp gỡ với Nước Thiên Chúa là một bước ngoặt không làm thu hẹp nhưng mở rộng cuộc sống. Nếu có điều gì phải thay đổi thì đó là để có thêm nhiều khả năng hơn, chứ không phải ít đi.”

Nước Thiên Chúa dành cho mọi người

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều hình ảnh rất khác nhau để nói về Nước Trời.

Người nông dân tìm thấy kho báu giữa cánh đồng, người thương gia nhận ra viên ngọc quý, những người đánh cá, kinh sư, người phụ nữ nhào bột, người nội trợ dọn dẹp nhà cửa, vị vua chuẩn bị chiến tranh, người xây tháp, các quản gia, người chăn chiên hay người nông dân… tất cả đều trở thành nhân vật trong các dụ ngôn.

Theo Đức Thánh Cha, điều đó cho thấy vẻ đẹp của Nước Thiên Chúa hiện diện trên mọi nẻo đường của cuộc sống và lời mời gọi của Thiên Chúa hướng đến mọi người.

Ngài nói:

“Ngày nay cũng vậy, Giáo hội là sự hiệp thông của những con người khác nhau về nguồn gốc, văn hóa, khả năng và trách nhiệm, nhưng tất cả đều được mời gọi nhận ra mình là một trong Đức Giêsu Kitô. Chính Người là kho tàng chôn giấu, là viên ngọc quý, là chiếc lưới quy tụ những người đang tản mác. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã quy tụ quanh mình những con người mà bình thường họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Qua đó Người cho thấy Thiên Chúa không thiên vị ai và sự tuyển chọn của Người đặc biệt dành cho những người bé nhỏ và bị gạt ra bên lề.”

Cảnh giác trước nền công nghiệp tiêu dùng

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin cùng Thiên Chúa ơn khôn ngoan như vua Salômôn để biết nhận ra đâu là “viên ngọc quý” đáng đánh đổi mọi sự để có được.

Ngài cảnh báo:

“Trong khi nền công nghiệp tiêu dùng đang làm thay đổi ‘khẩu vị’ của chúng ta, liên tục tạo ra những nhu cầu mới rồi bán cho chúng ta những câu trả lời không bao giờ làm thỏa mãn, thậm chí nhiều khi còn đầu độc tâm hồn, thì chúng ta phải học biết nhận ra điều thực sự quan trọng: kho tàng của mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng mở ra niềm vui và giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn trong các mối tương quan với nhau.”

Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên Lễ hội Đào của Castel Gandolfo và nhắc đến cuộc rước Đức Mẹ “Fiumarola” sẽ diễn ra tại khu Trastevere của Rôma trong cùng ngày.

Ngài cũng dành lời chào thân tình đến các em nhỏ đến từ “Nhà Tình thương” ở Chortkiv, Ukraina, cùng các thành viên của Hiệp hội Nam giới Công giáo Cameroon, trước khi gặp gỡ các tín hữu tại quảng trường.

Kêu gọi nối lại đàm phán vì hòa bình tại Đất Thánh

Il Papa benedice una bambina

Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Đất Thánh, đặc biệt ở Bờ Tây và Dải Gaza, nơi ngày càng có nhiều thường dân trở thành nạn nhân.

Ngài tha thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị:

“Tôi khẩn thiết kêu gọi các bên trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm một giải pháp chính trị công bằng, được xây dựng trên phẩm giá bình đẳng và các quyền ngang nhau của mọi con người; đồng thời bác bỏ những hành động quân sự mới và các quyết định đơn phương, đặc biệt những hành động vi phạm sự tôn trọng và nguyên trạng của các địa điểm thánh thuộc mọi tôn giáo.”

Đức Thánh Cha cũng hướng sự quan tâm đến toàn vùng Trung Đông, nơi các chiến dịch quân sự đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho dân thường, nhất là tình trạng thiếu nước sạch và điện sinh hoạt.

Ngài kêu gọi:

“Từ tận đáy lòng, tôi tha thiết mời gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại cũng như ngoại giao, để sớm đạt được nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong đợi.”

Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu cầu xin Chúa chạm đến tâm hồn và soi sáng các nhà lãnh đạo để con đường hòa giải và hòa bình sớm được mở ra.

Cầu nguyện cho Liban và các nạn nhân thiên tai

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Liban, quốc gia sẽ là điểm đến trong chuyến tông du đầu tiên của ngài.

Nhân dịp Đức Thượng phụ Maronite Elias Hoayek vừa được tôn phong Chân phước, Đức Thánh Cha ca ngợi ngài là “người của đối thoại và hy vọng”, đồng thời là một điểm quy chiếu sáng ngời cho Giáo hội và xã hội Liban.

Ngài mời gọi các tín hữu cầu xin vị Chân phước chuyển cầu để Thiên Chúa ban hòa bình cho toàn thể nhân dân Liban.

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người đang chịu ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha, đồng thời mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như những người đang tham gia công tác cứu hộ.

Đừng quên ông bà và người cao tuổi

Nhân lễ kính Thánh Gioakim và Thánh Anna, đồng thời là Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ VI với chủ đề: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” (Is 49,15), Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người cao tuổi là một hồng ân quý giá đối với Giáo hội và xã hội.

Ngài mời gọi mọi người:

“Chúng ta hãy dấn thân tôn trọng và trân trọng vai trò quý giá của các ngài, đồng thời luôn dành cho các ngài sự quan tâm và chăm sóc xứng đáng.”

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *