Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 20.09.2026: Từ bỏ những nẻo đường sai lạc, không có chỗ cho ghen tị và chia rẽ

Hơn 20.000 tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô khi, đúng 12 giờ trưa Chúa nhật 20 tháng 9, Đức Thánh cha Lêô XIV xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong Dinh Tông Tòa để chủ sự giờ Kinh Truyền Tin. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha suy niệm về dụ ngôn những người thợ được ông chủ gọi vào làm việc trong vườn nho, qua đó mời gọi các tín hữu vượt qua những tính toán, ganh đua của con người để đón nhận sự công chính quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 20.09.2026: Từ bỏ những nẻo đường sai lạc, không có chỗ cho ghen tị và chia rẽ

Mở đầu bài suy niệm, Đức Lêô XIV nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.” Theo Đức Thánh Cha, điều này không có nghĩa Thiên Chúa không lắng nghe hay không đáp lời cầu nguyện của con người. Trái lại, Người có những dự định lớn lao hơn cho chúng ta, thậm chí “nhân bản” hơn những gì con người, vốn bị tội lỗi làm tổn thương, có thể thực hiện.

Vì thế, lời mời gọi của ngôn sứ vẫn luôn mang tính thời sự: từ bỏ những nẻo đường sai lạc và trở về với Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và tha thứ.

Từ bỏ tính toán để sống theo luật yêu thương

Trong Tin Mừng Chúa nhật, thánh Mátthêu kể lại dụ ngôn những người thợ được ông chủ gọi vào làm việc trong vườn nho: có người làm suốt ngày, có người chỉ làm vài giờ, thậm chí có người được gọi khi ngày đã gần tàn. Thế nhưng cuối ngày, tất cả đều nhận được cùng một khoản tiền công.

Theo Đức Lêô XIV, chính việc trả công này là trọng tâm của dụ ngôn. Điều xem ra bất công dưới mắt những người làm việc cả ngày và khiến họ phẫn nộ, lại trở thành dấu chỉ của “một sự công chính quảng đại hơn” và “một tình yêu lớn lao hơn”, dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một số người.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa có những đường lối và tư tưởng mới ngay cả đối với những người tự xem mình là “người đứng đầu”, cho rằng mình đã tự làm nên vị trí và xứng đáng với những thành quả đạt được.

Ngài nói: “Tất cả chúng ta đều đạt được niềm vui, sự sáng suốt và tương lai khi luật yêu thương làm gián đoạn luật tính toán; khi kinh nghiệm về lòng thương xót mở rộng giới hạn của sự công trạng; khi ân ban bình an làm ngưng những cuộc ganh đua và đưa chúng ta đến gần nhau trong tâm tình biết ơn.”

Từ đó, Đức Lêô XIV mời gọi mọi người trở thành những người cộng tác trong vườn nho của Chúa, đồng thời trở thành những người xây dựng công lý và hòa bình theo một cách thức mới mẻ và triệt để theo Tin Mừng.

“Không có chỗ cho sự ghen tị và chia rẽ nơi sự mới mẻ của Thiên Chúa đang bừng lên. Vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp; hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần; hãy từ bỏ những nẻo đường sai lạc và những tư tưởng bất chính.”

Kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Somalia

Profughi somali che cercano di fuggire dalla siccità e dalle violenze

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực của Somalia. Ngài cho biết những hành vi bạo lực và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang làm cho điều kiện sống vốn đã mong manh của người dân ngày càng trầm trọng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em.

Somalia đang phải đối diện với một đợt hạn hán kéo dài, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người. Gần 2 triệu trẻ em được cho là không có đủ nước và lương thực, trong khi tổng cộng gần 6 triệu người Somalia đang phải đối mặt với tình trạng đói nghiêm trọng. Hạn hán tại một số khu vực phía Bắc còn đi kèm với xung đột, tình trạng di dời và sự gia tăng chi phí nhiên liệu, phân bón.

Đức Lêô XIV kêu gọi: “Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ quảng đại tham gia, để những anh chị em của chúng ta không thiếu sự trợ giúp cần thiết.”

Không quên lịch sử, nhưng học từ lịch sử

Trong lời chào các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và những người theo dõi qua các phương tiện truyền thông, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cộng đồng Pescantina, thuộc tỉnh Verona, nơi tổ chức tưởng niệm những người từng bị thực tập và giam giữ trong thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta không được quên, nhưng phải học từ lịch sử để không lặp lại những sai lầm của quá khứ.”

Đức Lêô XIV cũng chào đón Đức Giám mục và các tín hữu Giáo phận Toruń, Ba Lan, đang hành hương tại Italia và viếng thăm những địa điểm gắn liền với các phép lạ Thánh Thể; các gia đình đến từ Giáo phận Spiš, Slovakia, nơi diễn ra Cuộc Tuần hành Quốc gia vì Sự sống tại Bratislava; các linh mục Dòng Tên bắt đầu chương trình học mới tại Roma; cùng các tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Gia Nazareth, Hiệp hội Thể thao Centocelle và Nhà nguyện “Thánh Giuse Manyanet” của Roma.

Qua bài suy niệm về những người thợ trong vườn nho, Đức Lêô XIV một lần nữa mời gọi các tín hữu từ bỏ lối sống dựa trên tính toán, ganh đua và chia rẽ, để bước vào logic của Tin Mừng: lòng thương xót, sự quảng đại, lòng biết ơn và bình an. Chính nơi đó, con người có thể trở thành những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *