Làm thế nào để tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Làm thế nào để tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu?

Tâm tình sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bao gồm một lời nguyện tận hiến, nhưng quan trọng hơn cả là lời cam kết sống đời nhân đức trong sự kết hợp với Chúa Giêsu Kitô.

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có nguồn gốc từ rất xa xưa và được khơi nguồn từ nhiều đoạn Kinh Thánh. Tuy nhiên, hình thức sùng kính tập trung và rõ nét hơn chỉ thực sự được hình thành vào thế kỷ XVII qua các mặc khải dành cho Thánh Margarita Maria Alacoque, trong đó có việc thực hiện một hành vi đặc biệt gọi là “tận hiến”.

Hành vi tận hiến mà Thánh Margarita Maria cổ võ nhằm giúp các tín hữu kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu, noi gương Thánh Gioan Tông đồ, người “tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc Ly” (x. Ga 13,23).

Hình ảnh nghỉ ngơi trên Thánh Tâm Chúa Giêsu đã trở thành động lực nền tảng của lòng sùng kính này, biểu tượng cho một mối tương quan sâu xa hơn với Chúa.

Tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hướng dẫn về Lòng Đạo Đức Bình Dân và Phụng vụ giải thích những đòi hỏi thiêng liêng của lòng sùng kính này, đặc biệt là hành vi tận hiến cho Thánh Tâm Chúa:

“Lòng sùng kính Thánh Tâm là một biểu hiện tuyệt vời trong lịch sử của lòng đạo đức Hội Thánh đối với Chúa Kitô, Đấng Phu Quân và là Chúa của mình. Lòng sùng kính ấy đòi hỏi một thái độ căn bản của sự hoán cải và đền tạ, của tình yêu và lòng biết ơn, của sự dấn thân tông đồ và tận hiến cho Chúa Kitô cũng như công trình cứu độ của Người.”

Tận hiến cho Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là phó dâng cuộc đời mình cho Người, chủ tâm hứa sẽ đổi mới đời sống và hành động bằng tình yêu.

Hành vi tận hiến không được hiểu như một biến cố thuần túy bên ngoài, nhưng là sự biểu lộ của một tâm hồn thực sự rộng mở để đón nhận tình yêu Thiên Chúa.

Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định yếu tố cốt lõi này trong thư gửi nhân kỷ niệm 100 năm việc tận hiến toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu:

“Mỗi thành viên của Hội Thánh được mời gọi hiểu việc tận hiến như hành vi trao hiến và gắn kết bản thân với Chúa Giêsu Kitô, Vua của những người con hoang đàng, Vua của tất cả những ai đang chờ được dẫn vào ánh sáng của Thiên Chúa và Vương quốc của Người… Từ Thánh Tâm Chúa Kitô, trái tim con người học biết ý nghĩa đích thực và duy nhất của cuộc sống và vận mệnh mình, hiểu được giá trị của đời sống Kitô hữu chân chính, biết tránh xa những lệch lạc của lòng người và biết kết hợp tình yêu thảo hiếu đối với Thiên Chúa với tình yêu dành cho tha nhân.”

Vì lý do đó, người ta thường khuyên các tín hữu lãnh nhận Bí tích Hòa Giải trước khi thực hiện nghi thức tận hiến chính thức, từ bỏ tội lỗi và đón nhận đời sống mới trong ân sủng.

Việc chọn tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu có nghĩa là mong muốn được kết hợp mật thiết hơn với Người, chứ không đơn thuần là thực hiện một việc đạo đức vì người khác đã từng làm như thế.

Ngoài những hướng dẫn mang tính khái quát này, còn có nhiều kinh nguyện tận hiến khác nhau diễn tả khát vọng sống kết hợp với Chúa Giêsu. Thông thường, lời kinh được đọc khi quỳ trước ảnh hoặc tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu, giúp người tín hữu ý thức rõ hơn điều mình sắp thực hiện.

Sau đây là kinh tận hiến do Thánh Margarita Maria Alacoque soạn, tóm lược những yếu tố căn bản của lòng sùng kính này bằng việc trao phó trọn vẹn bản thân cho Thánh Tâm Chúa Giêsu:

“Con tận hiến và phó dâng cho Thánh Tâm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, chính bản thân con, cuộc đời con, những khó khăn và đau khổ của con, để từ nay con chỉ sống cho tình yêu và vinh quang của Người. Con quyết tâm cách vững vàng và không lay chuyển rằng con hoàn toàn thuộc về Người, làm mọi sự vì tình yêu Người và hết lòng từ bỏ mọi điều có thể làm phiền lòng Thánh Tâm Người.

Lạy Thánh Tâm Chúa, con chọn Chúa là đối tượng duy nhất của tình yêu con, là Đấng bảo vệ cuộc đời con, là bảo chứng cho ơn cứu độ của con, là sức mạnh nâng đỡ sự yếu đuối của con và là Đấng đền thay mọi tội lỗi trong suốt cuộc đời con. Lạy Thánh Tâm hiền lành và quảng đại, xin cũng là nơi nương náu của con trong giờ lâm tử, là sự công chính hóa của con trước mặt Thiên Chúa và gìn giữ con khỏi hình phạt công minh của Người. Lạy Thánh Tâm đầy yêu thương, con hoàn toàn tín thác nơi Chúa. Dù con sợ hãi trước sự độc ác của chính mình, con vẫn hy vọng mọi sự nơi lòng nhân lành của Chúa. Xin tiêu diệt nơi con mọi điều làm mất lòng Chúa hoặc chống lại Chúa, và xin khắc ghi tình yêu tinh tuyền của Chúa sâu đậm vào trái tim con đến nỗi con không bao giờ có thể quên Chúa hay lìa xa Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa, vì lòng nhân hậu của Chúa, con khẩn xin Chúa hãy ghi khắc tên con sâu đậm trong Thánh Tâm Chúa, vì con muốn sống và chết trong tình yêu và sự phục vụ Chúa.”

Trên hết, việc tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là đọc một lời kinh, nhưng là một cam kết suốt đời để Thánh Tâm Chúa ngự trị trong chính trái tim của mình.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *