Hành trình cuộc đời dài theo những chuyến đi, và qua những chuyến đi ấy, người ta sẽ có bao lần gặp gỡ, cảm nhận… anh chị em lớp Docat chúng tôi cùng với cha giáo Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín O.P. vừa trải qua một chuyến đi đầy thú vị trong yêu thương và dạt dào hy vọng.
Sáng sớm thứ Tư, ngày 26.03.2025 vừa qua, khi màn đêm còn phủ kín đất trời, mọi người đã tập trung trước cổng nhà thờ giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Đúng 05g00, xe chuyển bánh, hướng về thành phố biển Nha Trang, bỏ lại sau lưng những ồn ã, náo nhiệt của Sài Gòn và cả những bề bộn của gia đình với mục đích tìm đến một nơi thật bình an, tĩnh lặng giúp mọi người có những phút hồi tâm, nhìn lại thời gian và hành trình đã đi qua trong đời, để lắng nghe tâm hồn thổn thức ăn năn. Vượt qua hàng trăm cây số, điểm đến của đoàn là Đan viện Xitô Thánh Mẫu Mỹ Ca, Khánh Hoà. Xe dừng trong khuôn viên của Đan viện. Mọi người thật thú vị trước khung cảnh rộng lớn, tĩnh lặng và tuyệt đẹp, cùng sự chào đón thân thiện của cha Giám đốc Giêrado Thân Duy Độ S.O.C.
Sau Thánh Lễ khai mạc, chương trình tĩnh tâm bắt đầu là bài giảng của cha giáo Vinh Sơn với chủ để: Sứ Điệp Mùa Chay. Ngoài trời, nắng nóng thật gắt, nhưng mọi người vẫn hào hứng với bài giảng của cha giáo và phần thảo luận của anh em. Chiều nghiêng nắng, màn tối xuống thật nhanh, anh em cùng cha giáo suy niệm chuỗi Mân Côi mùa Thương dưới chân Mẹ Maria, giữa rừng cây, ánh đèn mờ ảo vừa đủ để mọi người nhìn thấy mặt nhau. Mẹ đứng đó, mắt hướng lên trời cao như khẩn cầu, bênh đỡ cho đoàn con cái. Trong mênh mang đêm tối tiếng kinh cầu thật cảm động linh thiêng. Lúc 20g00, trong tĩnh lặng, nơi nhà nguyện nhỏ của Đan viện, anh chị em lại cùng nhau quỳ chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa. Ngày tĩnh tâm thứ nhất qua đi trong giấc ngủ an lành.
Thứ Năm, ngày 27.03.2025, lúc 05g30, khi trời còn mờ sương, mọi người bắt đầu ngày mới bằng Thánh Lễ và kinh Sáng. Không gian tĩnh lặng vốn có của Đan viện, hình như bị phá vỡ bởi những tiếng cười khúc khích và rộn ràng hơn vì những tà áo dài đủ màu sắc thấp thoáng khắp sân của Đan viện. Lúc 08g30, anh chị em tiếp tục lắng nghe bài giảng về: Chay tịnh, ý nghĩa, mục đích trong Kitô giáo . Lời giảng trầm ấm không kém phần dí dỏm, cha giáo Vinh Sơn giúp anh chị em hiểu được bao điều, mà trước đây còn mù mờ hoặc chưa chính xác. Chủ đề: thực hành đời sống thiêng liêng, những gợi ý thiết thực giúp mọi người hiểu rõ và ý thức hơn nhiệm vụ của người làm con Chúa.
Trời sập tối, mọi người tập trung bên các chặng đàng thánh giá, cùng nhau suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Trong màn đêm tĩnh mịch, tượng Chúa chịu nạn được rước đi giữa ánh nến lung linh. Lời suy niệm như thấu tận tâm hồn, cảm giác ăn năn thống hối ngập tràn trong từng bước chân chập choạng giữa màn đêm.
Thứ Sáu, ngày 28.03.2025, nhóm chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng Thánh Lễ và kinh Sáng. Kế tiếp là chủ đề: Thời gian là của Chúa. Thật giật mình vì đã có những lúc chúng ta để thời gian trôi đi thật vô nghĩa. Bài giảng hôm nay như một lời báo động để ta biết dùng thời gian sao cho khỏi phí hoài… Có một điều thật thú vị là phần thảo luận của từng nhóm sau mỗi bài giảng của cha, mọi người đã nói với nhau những suy tư, những trải nghiệm đầy hào hứng và chân thành.
Một phần quan trọng không thể thiếu trong chương trình tĩnh tâm, đó là lãnh bí tích Hoà Giải. Trước giờ xưng tội, cha giáo Vinh Sơn giúp anh chị em xét mình, bình thường nghĩ mãi chẳng “tìm” thấy tội đâu, thế mà hôm nay được cha xét mình cho, thấy “cả một rổ tội”. Chỉ mong đến bên tòa hòa giải để đổi lấy lòng Chúa thứ tha.
Lúc 12g30, kết thúc ba buổi tĩnh tâm của đoàn, mọi người lưu luyến chào cha giám đốc của Đan viện, trở về Sài Gòn. Hành trang đường về hôm nay sao nghe như đầy hơn, vì những điều được lãnh hội trong những buổi tĩnh tâm và nhiều hơn nữa vì những mến thương anh chị em dành cho nhau. Khoảng 21g00, đoàn về tới thành phố, chúng tôi chia tay nhau. Mỗi người một nẻo, hòa vào bao nẻo ngược xuôi của cuộc sống với bao quyến luyến và hy vọng. Chúng con chân thành biết ơn cha giáo Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín O.P. đã đồng hành, dẫn dắt, để hun đúc trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu và hy vọng. Xin Chúa giữ gìn, chở che cho Cha luôn mạnh khỏe trên mọi nẻo đường sứ vụ. Chúng ta cùng cảm ơn nhau, gắn kết trong yêu thương, trong niềm vui và hy vọng, để hành trình làm con Chúa của anh chị em mình thêm vững vàng và thắp cho đời nhiều niềm tin yêu.
Saigon 01.04.2025
Rosa Hoa Hạ