“Hy vọng không làm thất vọng” – Một ngày của ánh sáng và tình người dành cho người Khiếm thị và Khuyết tật tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
Sáng thứ Bảy, ngày 12/4/2024, khuôn viên Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn trở nên sống động một cách đặc biệt: nơi đây đã trở thành điểm hẹn thiêng liêng cho 674 anh chị em Khiếm thị và Khuyết tật đến từ 22 địa điểm khác nhau trên khắp các quận thành. Họ là những con người âm thầm sống giữa lòng thành phố – người bán vé số, người làm thuê – mang trong mình những giới hạn thể lý, nhưng lại luôn thao thức với một đức tin không phai nhòa.
Với trái tim chan chứa tình thương, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Tỉnh Dòng Sài Gòn, cùng với các thiện nguyện viên, các sinh viên lưu xá Saint Paul Thiên Anh và La San, đã cùng đồng hành, đón tiếp và tổ chức buổi gặp gỡ đầy tình huynh đệ này. Mục đích là để giúp các anh chị em khiếm thị lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh, khi nhận thức rằng: “Họ không chỉ cần bánh ăn hằng ngày, mà còn cần được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng và ánh sáng của đức tin.”
Nữ tu Madalena Huỳnh Thị Ngọc Nữ, thành viên Ban Tổ chức, đã chia sẻ: “Trong năm nay, có 2 lần – vào mùa Vọng và mùa Chay – nhóm thiện nguyện Saint Paul tổ chức quy tụ các anh chị em khiếm thị để gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện”. Sơ nghẹn ngào kể về những cuộc đời lặng lẽ: có những người đã 10 năm chưa từng xưng tội, chưa được tham dự Thánh lễ, chỉ vì không có ai dẫn đi, thậm chí quên luôn cả cách xưng tội.
Sơ nói: “Chúng tôi đến tận nơi, giữa những góc phố, hàng quán, gặp họ lúc họ đi bán vé số. Chỉ một lời hỏi thăm thôi cũng có thể lay động và đánh thức đức tin đang ngủ quên trong họ”.
Sơ Madalena cho biết: việc chọn Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn làm địa điểm tổ chức kỳ này không chỉ vì nơi đây có nhà nguyện phù hợp, mà còn vì sự chào đón thân tình từ Cha Giám đốc, Cha Quản lý và các linh mục trong Trung tâm – một sự cộng tác đầy yêu thương.
Sau khi lãnh Bí tích Hòa Giải, cộng đoàn anh chị em khiếm thị đã hiệp dâng Thánh lễ Lá do linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng, Chánh xứ Vườn Xoài, chủ sự.
Kết thúc Thánh lễ, mỗi người ra về, mang theo một món quà nhỏ từ các ân nhân; nhưng món quà lớn hơn cả chính là niềm vui được hòa giải và hiệp thông với Thiên Chúa, với cộng đoàn và với chính bản thân mình.
“Hy vọng không làm thất vọng” – câu nói của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Năm Thánh không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực sống động trong ngày gặp gỡ này. Chính nơi những đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian, ánh sáng của niềm tin, của tình yêu và hy vọng lại rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bài: Sơn Nữ, SPC – Ảnh: Phạm Bảo (TGPSG)
https://tgpsaigon.net/bai-viet/mot-ngay-cua-anh-sang-va-tinh-nguoi-danh-cho-nguoi-khiem-thi-77695