Một trưởng làng ở Pháp đạp xe đạp 750 cây số để quyên tiền sửa nhà thờ

Đó là ông Stéphane Frère, trưởng làng Bonnesvalyn, có 216 dân cư thuộc tỉnh Aisne ở miền bắc nước Pháp. Hôm 20 tháng Bảy vừa rồi, lúc 11 giờ trưa, ông đã đến Roma sau 10 ngày đi xe đạp từ thành phố Nice, miền nam Pháp, không xa biên giới Ý, giữa trời nắng mùa hè. Chủ đích của ông là làm sao quyên góp được nơi các ân nhân ngân khoản 70.000 Euro để tái thiết ngôi nhà thờ thánh Martin trong làng, đang ở trong trạng xuống cấp trầm trọng. Gần đây, nhà thờ đã được mở cửa lại nhờ sự cộng tác sửa chữa của những người thiện nguyện, nhất là mái của tháp chuông.

Trong phí tổn vừa nói, 90% do nhà nước Pháp, chính quyền tỉnh và miền tài trợ. Nhưng ngân khoản còn lại là 7.000 Euro vẫn còn quá nặng đối với ngân sách của ngôi làng chỉ có 216 dân cư. Vì thế, ngày 11 tháng Bảy vừa qua, ông đã quyết định thực hiện sáng kiến đạp xe quyên tiền làm việc nghĩa. Sáng kiến này được một số du khách trên đường hưởng ứng đóng góp, đứng trước cố gắng của ông trưởng làng. Ông Stéphane Frère cho biết đã quyên được 2.500 Euro, trong đó có hơn 600 Euro trực tuyến.

(Le Figaro 23-7-2023)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *