Tháng bác ái huynh đệ

Tháng 7 hằng năm của truyền thống gia đình Đa Minh là tháng bác ái huynh đệ. Tất cả chúng ta đều là con của Chúa và là anh chị em với nhau trong Đức tin Công Giáo, đặc biệt đại gia đình Đa Minh luôn có sự cầu nguyện… mối hiệp thông, hiệp hành, gắn kết sâu sắc với từng thành viên của mỗi Liên Huynh, mỗi Huynh Đoàn, tinh thần bác ái của con cái Thánh Tổ Phụ Đa Minh luôn lan tỏa ở khắp mọi nơi, không phân biệt lương giáo, cụ thể như tại Nhà Thờ Mai Khôi, 43 Tú Xương Quận 3 Sài Gòn, do các Cha các Thầy Dòng Đa Minh quản Giáo xứ. Mấy năm trước lúc đang mùa đại dịch Covit, các Cha Đa Minh đã huy động được nhiều ân nhân để có nguồn lương thực khá đầy đủ, cung cấp đến các nơi bị phong tỏa cách ly, giúp cho những người dân nghèo không bị đói khổ…

Hiện tại cho đến năm nay 2023, Giáo xứ Mai Khôi, các Cha vẫn duy trì công tác bác ái rất tốt đẹp, cứ vào sáng thứ 7 hằng tuần là đội ngũ làm bác ái dưới sự phụ trách của Linh Mục Phanxicô X. Nguyễn Minh Nhật OP, đã tập trung tại đó, trước đấy họ chuẩn bị các phần quà, cơm bánh… từ ngày thứ sáu, để rồi sáng thứ bảy chuyển ra các bàn đặt gần cổng, rồi tới gần 11 giờ trưa khi các người lữ hành thuộc dân lao động nghèo, cỡ sáu trăm người đến xếp hàng để lần lượt nhận thực phẩm…, có ngày là cơm hộp ngon, có ngày khác thì gạo, mì, nhu yếu phẩm…

Những Huynh Đoàn Đa Minh trong  Giáo Phận Sài Gòn đã nhìn vào gương sáng thực thi bác ái của các Cha, các Thầy Dòng Đa Minh, nên anh chị em một cách trực tiếp hoặc gián tiếp cũng đã làm theo ở địa phương mình và những nơi khác khi được biết đến, cụ thể là đóng góp kinh tế và hằng tháng luân phiên nhau các Liên Huynh tổ chức đến thăm viếng, tặng quà cho nhà hưu dưỡng “Bác ái Vĩnh Lộc” trực thuộc của Dòng Đa Minh Giáo Phận Sài Gòn, mà các Soeur phụ trách chăm sóc các cụ già yếu, đau bệnh…

Người giáo dân Đa Minh luôn đề cao tinh thần sống bác ái theo gương Thánh Tổ Phụ Đa Minh, ngày xưa Khi Thánh Nhân chứng kiến những người đói khổ cùng cực, lúc mà Ngài chẳng còn lương thực và tiền để mua thức ăn cho họ, Cha Thánh đã hy sinh bán đi “Sách Thánh Kinh quý báu” để có tiền giúp họ vượt qua cơn bĩ cực. Thật vô cùng cảm động tấm lòng nhân ái của Cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh rất kính yêu, Cha như chính hiện thân của Thiên Chúa tình yêu vậy.

BCT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *