Tháng Mân Côi tràn đầy ơn phúc
Tiếng kinh cầu mọi lúc mọi nơi
Hiệp nhau tha thiết dâng lời
Mẹ ơi thương đoái loài người chúng con
*
Theo truyền thống vẫn còn lưu giữ
Ngắm Rosa vẫn cứ thực thi
Lời kinh vang vọng truyền đi
Âm thanh sống động, niềm hy vọng nhiều
*
Tháng Mân Côi bao điều ước nguyện
Mẹ nhân từ hiện diện ban ơn
Cuộc sống thăng tiến nhiều hơn
Nghĩa tình nhân thế keo sơn mặn nồng
*
Cùng hiệp nhất chung lòng dâng kính
Kinh Mân Côi là chính niềm tin
Xin Mẹ che chở giữ gìn
An lành, hồng phúc, đức tin rạng ngời
*
Tháng Mân Côi bao lời kinh nguyện
Lần chuỗi luôn, thể hiện thành tâm
“Vui – Thương – Mừng – Sáng”: chuyên cần
Kính dâng lên Mẹ, chung phần hiệp thông
*
Tháng Mân Côi chờ mong ơn phúc
Chúa thương ban mọi lúc mọi nơi
Nhớ luôn sớm tối dâng lời
Mân Côi ngời sáng, cuộc đời nở hoa.
HOÀI THANH
CHIA SẺ / SHARES: