Sáng Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng Tư, theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh cha Phanxicô, Đức Hồng y Domenico Calcagno, nguyên Chủ tịch Cơ quan Quản trị tài sản của Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ Làm phép dầu, tại Đền thờ thánh Phêrô, khởi sự Tam Nhật Thánh tại thủ đô Giáo hội.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y Calcagno, người Ý, năm nay 82 tuổi (1943), nguyên quán tại Tổng giáo phận Genova, bắc Ý, từng làm Chủ tịch Ban tài trợ Hàng giáo sĩ giáo phận, trước khi làm giám mục Giáo phận Savona-Noli, rồi được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Tổng thư ký Cơ quan Quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, từ năm 2007. Bốn năm sau đó, ngài trở thành Chủ tịch cơ quan này và được thăng Hồng y. Đức Hồng y về hưu năm 2018.
Đồng tế với Đức Hồng y Calcagno trong thánh lễ, bắt đầu lúc gần 9 giờ 30 sáng, có gần 40 hồng y, giám mục và khoảng 1.800 linh mục, trước sự hiện diện của hơn 2.500 tín hữu.
Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế cùng với các tín hữu hiện diện đã hát Kinh Giờ Ba.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Sau bài Tin mừng, Đức Hồng y chủ tế đã đọc bài giảng của Đức Thánh cha, nhắc đến mầu nhiệm các tư tế được thánh hiến để tham gia sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu: “Thần khí của Chúa ngự xuống trên tôi; vì thế Người đã xức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo, sự giải thoát cho các tù nhân và cho người mù được thấy, trả tự do cho những người bị áp bức, và công bố năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,17-20).
“Đó chính là Thần Khí chúng ta khẩn cầu trên chức tư tế của chúng ta; chúng ta được Thần Khí ấy và chính Thần Khí của Chúa Giêsu tiếp tục giữ vai chính trong việc phục vụ của chúng ta. Dân cảm thấy hơi thở của Thần Khí khi những lời nói trong chúng ta trở thành thực tại… Dầu Thánh mà hôm nay chúng ta thánh hiến đánh dấu mầu nhiệm biến cải ấy trong các giai đoạn khác nhau của đời sống Kitô. Nhưng hãy lưu ý: đừng bao giờ nản chí, vì đây là công trình của Thiên Chúa. Tin mừng Thiên Chúa không thất bại với tôi! Thiên Chúa không bao giờ thất bại. Chúng ta hãy nhớ lời này trong thánh lễ truyền chức: “Xin Thiên Chúa hoàn tất công trình Ngài đã bắt đầu nơi con”. Và Chúa làm điều đó.
Trong chiều hướng ấy, Đức Thánh cha nhắc nhở các tư tế đừng nản chí thất vọng trước những khó khăn. Ngài viết: “Chúa giải thoát những người khác qua chúng ta, dù chúng ta không nhận thấy điều đó. Sứ vụ linh mục của chúng ta trở thành một thừa tác vụ toàn xá, như sứ vụ của Chúa… Đó là Nước Thiên Chúa, như các dụ ngôn đã kể, hiệu năng và kín đáo như men, âm thầm như hạt giống. Bao nhiêu lần những người bé nhỏ nhận thấy điều đó trong chúng ta? Chúng ta có khả năng nói nên lời cảm tạ hay không?”
Đức Thánh cha không quên mời gọi các tín hữu, “là dân hy vọng, hôm nay hãy cầu nguyện cho niềm vui của các linh mục. Xin hãy xảy đến cho anh chị em sự giải thoát đã được Kinh thánh hứa và được các bí tích nuôi dưỡng. Có nhiều sợ hãi vây bủa chúng ta và những bất công kinh khủng quanh chúng ta, nhưng một thế giới mới đã nảy sinh. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ đã ban Con của Ngài cho chúng ta là Chúa Giêsu. Người xức dầu các vết thương của chúng ta và lau khô nước mắt của chúng ta”.
Sau bài giảng, các tư tế hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Hồng y đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến (Crisma).
(Rei 17-4-2025)