Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh đoàn,
“Chúa đã sống lại thật rồi. Haleluia”. Đây là lời tung hô mà Giáo Hội hơn hai ngàn năm qua đã tuyên xưng, và nay vẫn hằng lặp lại trên môi miệng tín hữu trong các cử hành phụng vụ và đời sống. Quả thật, cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên thập giá đã bao trùm bầu trời Giêrusalem, nhất là trên tâm hồn của các tông đồ và môn đệ tin theo Chúa Kitô, nhưng nay sự sống lại của Chúa Giêsu phá tan không gian buồn chán và thất vọng ấy. Sự sống lại của Chúa Giêsu đã chiếu dọi vào đêm tối của tội lỗi và thất vọng một luồng sáng mới: Ánh sáng Chúa Kitô. Sự sống lại của Chúa Giêsu là ơn cứu chuộc, là niềm hy vọng, là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, là vinh quang đời đời của chúng ta. Đó là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 04.2025: “CHÚA GIÊSU PHỤC SINH – VINH QUANG CỦA CHÚNG TA”.
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Alleluia có nghĩa là “hãy ngợi khen Thiên Chúa”. Alleluia trở nên bài ca hy vọng tin tưởng, bài ca ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa bằng cuộc sống và miệng lưỡi, bằng con tim, bằng tiếng hát và bằng đời sống của mình.
Đặc biệt, Chúa Giêsu đã chết và sống lại là trung tâm đức tin của chúng ta. Chúa Phục Sinh là sức sống mới làm thay đổi mọi sự. Bởi trong Thần Khí của Chúa Phục Sinh, không còn lý do để chúng ta sống cho con người cũ với sự thù hận, ghen ghét và ích kỷ; nhưng là con người mới được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và cứu độ. Niềm tin ấy phải được biểu lộ trong từng chi tiết của cuộc sống đời thường. Hơn nữa, Chúa Phục Sinh luôn đồng hành và ban bình an cho các tông đồ và chúng ta. Sự bình an ấy phải được diễn tả trong từng ánh mắt, nụ cười, trong từng nghĩa cử yêu thương của mỗi người.
Mong sao chúng ta là những thành viên trong gia đình huynh đoàn Đa Minh, chúng ta vững vàng tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa; chúng ta hát mừng niềm vui sống lại của Chúa trong cuộc đời hay chết của chúng ta; chúng ta cũng được mời gọi đón nhận bình an và trao tặng bình an của Chúa Phục Sinh cho chính mình và cho mọi người. Vì Chúa đã Phục Sinh. Người là vinh quang của chúng ta.
Tôi chúc mừng đại lễ Chúa Phục Sinh đến tất cả anh chị em.
Tu viện Thánh Giuse – Trụ sở Tỉnh Dòng
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp O.P.