Tháng Năm lại đến, tháng dâng hoa
Niềm vui chan chứa rất đậm đà
Lòng thành tha thiết kính dâng Mẹ
Ơn lành, hồng phúc khắp bao la
*
Mùa hoa đến chan hòa ơn phúc
Dâng Mẹ hiền rộn khúc hoan ca
Đoàn con quy tụ muôn hoa
Sắc màu tươi thắm, đậm đà ý hương
*
HOA TRẮNG đó lẽ thường tinh khiết
Lòng tin yêu luôn biết cậy trông
Kính dâng lên Mẹ tấm lòng
Đơn sơ thanh sạch, ước mong vẹn toàn
*
Xin dâng tiếp HOA VÀNG tín thác
Biết xin vâng, hợp tác thành tâm
Thực thi Ý Chúa vẹn phần
Cho lòng phấn khởi, tinh thần hỷ hoan
*
Đây HOA TÍM đầy tràn hy vọng
Để tâm hồn sống động tin yêu
Tin tưởng nơi Chúa sớm chiều
Đức tin bền vững, thêm nhiều phúc ân
*
Còn HOA ĐỎ thông phần cứu độ
Với Chúa Con biểu lộ yêu thương
Mẹ đi cùng Chúa muôn phương
Cho con cũng biết chọn đường bước theo
*
HOA XANH ý thanh cao tuyệt hảo
Biết vượt qua “giông bão” hiểm nguy
Mãi luôn ghi nhớ thực thi
Làm con của Chúa, chẳng gì quý hơn
*
Chùm hoa 5 sắc con dâng
Mẹ thương đoái nhận lòng chân thành này
Chúa ban ơn phúc tràn đầy
Cuộc sống thánh thiện, tháng ngày bình yên.
HOÀI THANH