Trang thơ: Chứng Tích Yêu Thương

                             Thứ Sáu Tuần Thánh. Ga 18,1-19,42

 

Đêm nay trăn trở lòng cây cỏ

Nhớ xưa day dứt buổi tàn canh,

Nụ hôn bán Chúa gian manh,

Nụ hôn mua cả đòng đanh giết Thầy.

Đêm ấy trăng vàng tim thấp thỏm

Chẳng nỡ nhìn ngoảnh nép vào mây,

Máu tai bắn ướt áo Thầy,

Vung gươm- trò hứa- giải vây… “Đủ rồi!”

Đuốc đời lơ láo soi xiềng xích

Xót thương tình ái vụt lên ngôi,

Quyền năng Chúa chữa tai tôi…

Bàng hoàng! Ai nghĩ: sóng dồi biển yêu!

Tơ đồng tình ái cung hòa phím

Nhạc trải tình trò bay gió xiêu,

Đêm dâng màn tối cô liêu,

Tràn sầu sóng dập, đổ triều cô đơn.

Thầy đâu phải cướp, sao đến bắt?

Gậy gộc, gương đao, uất nỗi hờn,

Chính tôi gieo nhạc gảy đờn,

Cho nên tình khúc triều cơn sóng sầu!

Lắng nghe thỏ thẻ đêm canh thức

Máu tình Thập tự tựa biển sâu

Hồn con ngụp lặn đêm thâu

Cuồng đau dạ thắt canh chầu bi thương.

Đòn roi quất nát thân cực thánh

Dục tình, gánh tội, quá thê lương!

Thịt rơi tơi tả dinh đường,

Máu cuồng run bắn, tình vương não nề.

Sức tàn lê lết mang thập giá

Ngã lên gục xuống kiệt mết mê,

Đường lên đỉnh Sọ lê thê

Gót trần gánh tội thảm thê bước cùng.

Thập tự ca trọn lòng Người hát

Tràn sầu! Cạn chén! Tấm tình chung!

Vì yêu khôn xiết não nùng,

Vì yêu đến thấu muôn trùng thời gian.

Đinh xuyên đóng lút tàn gân mạch

Vỡ nát tế bào, vỡ tâm can

Nỗi đau ngút ngất – chứa chan,

Nỗi đau quay quắt bực tràn máu tim.

Tội con, lặng lẽ đền- Người gánh

Làm chi?! Hạt bụi, mãi đi tìm!

Nẻo hoang… lối gió đường chim,

Giá tình máu chuộc, nỗi niềm lòng Cha!

Trái tim mở, muôn vàn tha thiết

Lưỡi đòng thâu mải miết bao la

Trào ơn gội thắm hồn hoa,

Mưa tràn hoang đất mặn mà dung nhan.

Nghìn sầu tẩm liệm chôn huyệt mộ

Đã chết! Thần Nhân – Đấng Vinh Quang

Phục sinh còn vọng mơ màng,

Bình minh câu hát, đêm tàn bóng xa.

Con viết dòng thơ đêm canh thức

Nghẹn ngào – đau đớn với thiết tha

Ăn năn hồn nhỏ sầu ca,

Chén tình hốt lại nhạt nhòa tháng năm.

Gót lạc- tim đau- hồn da diết

Quay về tự chốn rất xa xăm

Từ nay kết kén thân tằm,

Kéo tơ bám phận vương nằm tri ân

Tụng ca huyền nhiệm ơn thương xót

Cao vời Thập giá mỹ lời chân

Hoàng kim giọt lệ ái ân,

Hòa trong thánh tích đêm trần kính tôn.

19.4.19

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *