Trang Thơ: Đời Linh mục

 

Đời Linh Mục, tôi đứng trên Bàn Thánh

Ngày với ngày cũng nặng gánh nỗi lo

Chỉ mong đời đừng đặt những thước đo

Tạo chuẩn mực nhỏ to bắt tôi sống

 

Đời Linh Mục, tội lỗi tôi chất đống

Cũng bé nhỏ vấp ngã giống người thôi

Trước mặt đời tôi mạnh mẽ gấp đôi

Nhưng một mình rồi cũng hoài yếu đuối

 

Đời Linh Mục, đó đây tôi rong ruổi

Lấy giáo xứ làm điểm cuối hành trình

Chỉ mong người đừng phán xét linh tinh

Gây chia rẽ bất bình tôi với xứ

 

Đời Linh Mục, nếm trải muôn nghìn thứ

Nhẫn và nhịn hai chữ tôi học luôn

Nếu có thể đem cảm xúc đi buôn

Tôi bán được vui buồn, tiền đầy túi

 

Đời Linh Mục, bắt cá trên đỉnh núi

Đại dương xanh lầm lũi đi xới cày

Chỉ mong người cảm nhận được hăng say

Yêu thương tôi mỗi ngày thêm một chút

 

Đời Linh Mục, tôi là một cây bút

Vẽ vào đời những phân khúc Tình Yêu

Chỉ mong người hãy đón nhận nâng niu

Đừng bài trừ, sáng chiều vội bôi xoá

 

Đời Linh Mục, mãi là một từ khoá

Sống ý Chúa từ bỏ ý riêng mình

Chỉ mong người góp cho vài câu kinh

Làm động lực hành trình tôi theo Chúa

 

Rồi một ngày, tôi cũng sẽ tàn úa

Như cây xanh chịu một nhát búa rìu

Cửa tử ấy chẳng phải chốn hẩm hiu

Tôi đi rồi cầu nguyện nhiều người nhé.

BCT

(Viết theo tâm sự của một Linh Mục)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *