Trang Thơ: Kính Dâng

 

Kính dâng Mẹ

lời tụng ca hoan hỷ

ngàn ý thơ lãng mạn hớp hồn con,

mảnh trăng non khao khát đến mỏi mòn

soi vạn vật, tấm lòng son thơ nhạc.

 

Lầu nhạc thơ con xây

                                                   làm đền thánh

với hoa trăng mây nước cõi nhân gian,

với tình yêu đang thổn thức ngập tràn

nguyện dâng Cha

để tôn thờ phỉ chí.

 

Thân lạy Chúa,

Đấng yêu thương khôn phỉ

Cuối nguồn thơ thoát ngự đỉnh ngôn từ,

Cho con dâng chút thân phận hảo hư

Nguyền tế lễ

giữa cõi đời giông bão.

 

Thơ không nhạc,

thơ gãy đời áo não

Con không Mẹ

con chết tự thuở nào,

lầu đài thơ xin tạ ơn tình Mẹ

ngát tình hương, lồng lộng ánh trăng cao.

***

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *