Mùa Vọng đến, tâm hồn náo nức
Sám hối lòng, tỉnh thức đợi trông
Chúa đến thỏa nguyện ước mong
Sẵn sàng nghinh đón, hiệp thông đất trời
*
Cùng nhớ lại những lời rao giảng
Của Gioan, chẳng quản khó khăn
Thực lòng thống hối ăn năn
“Bỏ tà, quy chánh” phải chăng rất cần
*
Dọn đường Chúa, tinh thần hoan hỷ
Lấp hố sâu, vốn dĩ hiểm nguy
Gò cao, mô đất san đi
Làm cho bằng phẳng, sá chi nhọc nhằn
*
Khúc cong queo, chỉnh căn cho thẳng
Chỗ gồ ghề cũng chẳng để nguyên
San cho tươm tất đẹp thêm
Đường đi, lối lại: êm đềm thảnh thơi
*
Dọn đường Chúa, cho Người tiến bước
Khoảng không gian mực thước hẳn hoi
Thênh thang, rộng lớn người ơi!
Tất cả hoàn tất, rạng ngời hân hoan
*
Chúa thương đoái ban tràn ơn phúc
Để hợp mừng hát khúc hoan ca
Tình Chúa rộng lớn bao la
Cùng nhau đón nhận, chan hòa niềm vui.
HOÀI THANH
CHIA SẺ / SHARES: