Mùa Chay Thánh: hồng ân – ơn phúc
Chúa thương ban mọi lúc, mọi nơi
Dâng Chúa ước nguyện cao vời
Bước đi theo Chúa, sáng ngời niềm tin
*
Nguyện xin Chúa giữ gìn che chở
Tấm lòng thành, quyết trở về mau
Bởi Chúa: nghĩa nặng tình sâu
Thứ tha rộng lượng, Ngài đâu khước từ
*
Trông cậy Chúa, tâm tư tha thiết
Tránh đường tà, bỏ hết đam mê
Thói hư, tật xấu ê chề
Cũng xin từ giã, trở về nẻo ngay
*
Cuộc sống dứt khoát đổi thay
Lỗi lầm hối hận, từ đây chẳng còn
Tội lỗi cần tránh xa hơn
Kềm chế dục vọng, thoát cơn thèm thuồng
*
Không vương vấn buông tuồng sa đọa
Đó chính là hiểm họa tai ương
Hướng lên cõi phúc Thiên Đường
Tìm nơi cõi phúc, tìm phương sáng ngời
*
Cùng đổi mới cuộc đời tươi sáng
Sống hiền hòa, năm tháng bình yên
Canh tân chuyển biến vươn lên
Thực thi Ý Chúa, vững bền cậy trông
*
Rồi hòa giải cho lòng thanh thoát
Nghĩa tình người khao khát yêu thương
Sống tình huynh đệ tỏ tường
Đan tay nhịp bước trên đường dương gian
*
Mùa Chay Thánh lòng thành sám hối
Cùng bao người mở lối yêu thương
Chúa luôn dẫn lối chỉ đường
Tiến về Thiên Quốc quê hương vĩnh hằng.
HOÀI THANH
CHIA SẺ / SHARES: