Trang thơ: Suy niệm từ Mùa Giáng Sinh

 

Kỷ niệm mà tôi nhờ suốt đời,

Mối tình chung thuỷ chẳng phai phôi,

Bao nhiêu sự kiện cùng sống lại,

Một thoáng ùa về chất chứa vui.

 

          Hoà nhịp trái tim cách lạ lùng,

          Chung nghề đồng nghiệp dễ cảm thông,

          Tiết đông năm ấy đan tay bước,

          Giao ước yêu thương tại Thánh Đường.

 

Khởi sự hôn nhân mùa Giáng sinh,

Chúa ban hạnh phúc lẫn an bình,

Khó khăn gian khổ thời tem phiếu,

Lao động rồi ra cũng quang vinh.

 

          Cha héo mẹ già lẫn con thơ,

          Trải qua sóng gió có bơ phờ,

          Vững tin vào Chúa dù sống khổ,

          Vẫn thấy cuộc đời chẳng bơ vơ.

 

Ngót bốn mươi năm vai sánh vai,

Kinh tế so ra chẳng bằng ai,

Bày con nheo nhóc nay thành đạt,

Các Cháu chăm ngoan tạ ơn Ngài.

 

          Có một điều thôi con khấn xin,

          Tuổi già đau yếu Chúa thương tình,

          Sống vui sống khoẻ cùng con Cháu,

          Chuẩn bị tâm hồn đón Giáng Sinh.

 

Fx Đức Hạnh

                                        HĐ Teresa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *