Trang thơ: Thống hối

Biết bao lần con lạc bước đi hoang

Lo mải mê cơm, áo với gạo tiền

Thượng Đế ơi! Sao lòng con mê đắm

Xa tình Ngài mà nào con có hay

Đã có lần con bối rối …hoang mang

Đường trần gian! Ôi lắm nỗi đoạn trường

Bước chân con sao băn khoăn, khắc khoải

Trên bước đường trần thế lắm chông gai

Ôi! Thượng Đế, xin Ngài đừng ngoảnh mặt

Dắt dìu con trong lối bước của Ngài

Để từ đây con kiếm tìm hạnh phúc

Nơi mỗi người con gặp gỡ hôm nay

Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa

Gọi mời con nơi trần thế khổ sầu

Để đời con không bao giờ hiu quạnh

Trong tay Ngài lòng con thấy hân hoan.

ĐÔNG ĐÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *