Vững một niềm tin

 

Nắng mưa giông bão cuộc đời

Lòng tin kiên vững Chúa Trời ban ơn

Vượt đèo băng núi trợt trơn

Đôi chân vẫn bước vươn hơn ngọn đồi

Chông gai sỏi đá từng hồi

Phong trần gió bụi thân côi băng ngàn

Ba thù khắp chốn gian nan

Một niềm tin tưởng Chúa ban phúc lành

Cầu xin Đức Mẹ đồng hành

Dìu con vững bước không đành thoái lui

Khổ đau thế sự ngậm ngùi

Mặt trời chiếu sáng chôn vùi xấu xa

Tình yêu vẫn cứ nở hoa

Sống theo Lời Chúa chúng ta an bình.

BCT

CN 20/8/17

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *