Ban Giảng Huấn Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Sài Gòn: Buổi học tập cuối năm

 

Sáng thứ Tư ngày 8/1/2020, Anh chị em trong  Ban Giảng Huấn Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Sài Gòn đã tề tựu về Trung Tâm mục vụ giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông để tham dự buổi học tập kết thúc một năm cũ, với chương trình lớp học được định kỳ hằng tháng vào sáng thứ Tư đầu tháng liên tục trong năm 2019 vừa qua.

Cha Đặc Trách Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, Ngài luôn vui vẻ nhiệt tình giúp lớp học xuyên suốt trong mười hai tháng vừa qua, với các đề tài học hỏi về : Tinh thần sống đạo của người giáo dân Đa Minh, Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxico…, mấy tháng gần đây Cha phát tặng cho các học viên mỗi người hai quyển sách Youcat, Docat, và trong những buổi học, Cha giảng giải từng bài thật rõ ràng cụ thể để tất cả anh chị em được am hiểu tận tường, hầu có thể về Huynh Đoàn mình chia sẻ cho các thành viên cùng được học tập, để mỗi ngày biết sống tốt đẹp hơn.

Buổi học cuối năm hôm nay dừng lại sớm, để anh chị em có giờ chúc Tết Cha Đặc trách.

Sau đó lớp học cùng nhau liên hoan chút đỉnh bằng đĩa trái cây với mấy bài ca xuân trong tiếng vỗ tay và giọng cười thật giòn giã, vang vang, lớp học còn hân hạnh được thưởng thức ngón đờn Piano thật độc đáo của Cha Đặc trách, với bài: “Khúc thụy du” của nhạc sỹ Anh Bằng, phổ thơ Du Tử Lê, và có cả ngón đàn của chị Hương đờn cho cả lớp cùng hát bài “Về nơi đây”:( Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca…) cả lớp đều hát rất vui vẻ trong tinh thần đoàn kết yêu thương nhau trong một gia đình Đa Minh Việt Nam hôm nay.

Điều thú vị nữa là: Trên tay Cha cầm hộp có nhiều bao lì xì rất dễ thương, rồi Cha nói mọi người đứng lên đi vòng tròn đến nơi Cha nhận mỗi người một lộc xuân đầy ý nghĩa. Ngoài phong bao của tất cả có in hình thánh giá và một chữ: Nhân, hoặc Tâm, Đức…, và hàng chữ hoa bên dưới “Chúc mừng năm mới”, bên trong bao lì xì có tờ tiền mới tinh 10k, 20k…, lộc xuân nho nhỏ nhưng ý nghĩa thật quá to, Cha rất biết chăm lo cho đoàn chiên như Chúa chiên lành.

Lớp học chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha ĐT Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, đã đem đến cho chúng con mùa xuân thật tươi đẹp, đẹp trên từng nụ cười như câu danh ngôn: “Tâm hồn nào có Chúa, đó chính là mùa xuân”.

BCT

8/1/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *