Đức Thánh Cha Lêô XVI cử hành Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chính thức nhận ngai toà Rôma, khởi đầu sứ vụ Giám mục thành Rôma. Cử hành phụng vụ long trọng với Đức Hồng Y đại diện, các hồng y, giám mục, và linh mục giáo phận. Hàng trăm tín hữu quy tụ về dâng kính lòng tôn kính đối với Đấng Kế Vị Phêrô. Trong bài giảng, ngài trích lời Đức Gioan Phaolô I: “Tôi thưa cùng anh chị em Rôma: tôi yêu mến anh chị em, tôi chỉ ước ao được bước vào phục vụ anh chị em, và tôi xin dâng hiến cho mọi người tất cả những gì nhỏ bé tôi có và chính con người tôi.”

Salvatore Cernuzio – Vatican

“Tôi bày tỏ ước muốn và cam kết được bước vào công trình mục vụ rộng lớn này bằng cách, trong khả năng của mình, lắng nghe tất cả mọi người, để cùng học hỏi, cùng thấu hiểu và cùng nhau quyết định.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV cất tiếng nói từ ngai tòa cao nhất của Đền Thờ Mater omnium Ecclesiarum, Mẹ của mọi nhà thờ trong thành phố và trên thế giới – Đền Thờ Latêranô. Đây là ngai tòa của Giáo phận Rôma, nơi mỗi vị giáo hoàng đều phải chính thức nhận để khởi đầu sứ vụ Giám mục Rôma – một Giáo Hội có bề dày lịch sử vững chắc, được xây dựng trên chứng tá của thánh Phêrô, Phaolô và vô số các vị tử đạo.

Chiều nay, vị Giáo hoàng thứ 267 của Hội Thánh hoàn vũ chính thức bắt đầu sứ vụ giám mục của mình tại Rôma, tiếp nối truyền thống tông truyền linh thánh. Mượn lời của Đức Gioan Phaolô I, ngài thổ lộ:

“Tôi có thể cam đoan với anh chị em rằng: tôi yêu mến anh chị em, tôi chỉ ước ao được bước vào phục vụ anh chị em, và tôi xin trao hiến cho mọi người tất cả những gì nhỏ bé tôi có và chính con người tôi.”

Chào thăm cộng đoàn từ ngoài tiền sảnh

Dưới ánh nắng ấm áp, Đức Thánh Cha Lêô XIV trở lại từ Đồi Capitol, nơi ngài được thị trưởng Rôma Roberto Gualtieri đại diện chính quyền thành phố đón tiếp trọng thể. Hàng trăm tín hữu tụ họp từ sớm, hân hoan reo hò khi ngài đến bằng chiếc xe minivan màu tối. Như tại Quảng trường Ara Coeli, Đức Thánh Cha xuất hiện cùng với Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra – Phó Quốc vụ khanh – và dừng lại một lát để chào thăm các tín hữu bằng cử chỉ đơn sơ nhưng đầy yêu thương.

Ngài tiến vào Đền Thờ qua Cửa Thánh, được đón tiếp bởi Đức Hồng Y Baldo Reina, Giám quản Giáo phận Rôma. Ngài cùng Đức Giáo hoàng đồng tế với các giám mục và linh mục thuộc Hội đồng Giám mục giáo phận và các linh mục quản hạt. Đồng tế còn có 11 hồng y, gồm cả các vị nổi bật như Re, Müller, Arinze, Fernández và Krajewski.

Phụng vụ trang nghiêm – Giây phút thiêng liêng

Nghi thức phụng vụ được mở đầu bằng chuỗi Mân Côi và những bài thánh ca của ca đoàn giáo phận Rôma. Bầu khí linh thiêng bao trùm sự kiện trọng đại thứ hai trong sứ vụ giáo hoàng của vị Tân Giáo hoàng – sau Thánh Lễ khai mạc triều đại Phêrô. Đức Thánh Cha tiến vào trước 17h, trong đoàn rước có hương trầm nghi ngút, những tiếng chào cung kính từ các tín hữu, và ánh mắt rưng rưng xúc động.

Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Vicario, ngài nhấn mạnh:

“Giám mục là người canh giữ vườn nho từ vị trí cao, để chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Ngồi trên ngai toà mục tử là để yêu thương chăm sóc đoàn chiên của Đức Kitô. Danh dự của vị mục tử là danh dự của toàn thể Hội Thánh.”

Đức Giáo Hoàng ngự toà – Tràng pháo tay trong Đền Thờ

Khi Đức Thánh Cha Lêô XIV đội mũ giám mục, cầm gậy mục tử và tiến lên ngự toà, một tràng pháo tay vang lên dậy sóng khắp lòng Đền Thờ. Gương mặt ngài vẫn giữ nụ cười hiền hậu, ánh mắt sáng trong dưới đôi kính – ánh lên niềm xúc động. Với tay đặt trên ngực, ngài cúi đầu cảm ơn trong thinh lặng.

Đức Hồng Y Vicario là người đầu tiên bày tỏ lòng vâng phục và lòng con thảo. Sau đó là các đại diện của Giáo phận Rôma, trong đó có một gia đình với một bé gái. Đức Thánh Cha cúi mình chào và bắt tay em bé bằng cử chỉ đầy lòng phụ tử.

Sự dịu dàng, hy sinh và lắng nghe – linh hồn của Hội Thánh

Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến nét đặc trưng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nhiều lần nhấn mạnh: sự dịu dàng – sẵn sàng hy sinh – và khả năng lắng nghe.

“Lắng nghe không chỉ để giúp đỡ, mà còn để đón nhận và thấu hiểu nhu cầu ngay cả trước khi được cất lời.”

“Đây là những phẩm chất chúng ta cầu xin được lớn lên trong toàn thể Dân Chúa, và ở đây nữa – trong đại gia đình giáo phận này: nơi các tín hữu, nơi các mục tử, và trước hết là nơi chính bản thân tôi.”

Một hành trình xây dựng hiệp thông – khởi đi từ đầu gối cầu nguyện

Suy tư từ bài đọc Thánh Kinh trong ngày, đặc biệt sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc cộng đoàn Antiôkia mở ra với dân ngoại để loan báo Tin Mừng, Đức Thánh Cha nói:

“Hiệp thông chỉ có thể được xây dựng trước hết trên đầu gối, trong lời cầu nguyện và trong sự hoán cải không ngừng.”

Và nhất là trong lắng nghe: lắng nghe thế giới xung quanh để nhận ra những thách đố, lắng nghe bên trong cộng đoàn để thấu hiểu nhu cầu và khởi xướng những sáng kiến loan báo Tin Mừng và phục vụ bác ái.

“Một hành trình khó khăn nhưng xứng đáng với truyền thống vĩ đại của Giáo hội Rôma – Giáo hội đã biết sống ‘tư duy lớn’, dám dấn thân vào những viễn cảnh mới mẻ và đầy thử thách.”

Rôma – một mái nhà đón tiếp và đượm lửa đức tin

Ngài nhắc đến công trình lớn lao mà giáo phận đang nỗ lực cho Năm Thánh, với các sáng kiến đón tiếp và chăm sóc khách hành hương. Ngài nói:

“Nhờ bao công sức, thành phố hiện ra trước mắt lữ khách – dù từ phương xa – như một mái nhà rộng mở và đón chào, đặc biệt như một lò lửa của đức tin.”

Lặp lại lời của thánh Augustinô, Đức Thánh Cha nói:

“Tôi là Kitô hữu cùng với anh chị em, và là Giám mục cho anh chị em.”

Và ngài tha thiết:

“Xin anh chị em giúp tôi sống điều đó, bằng một nỗ lực chung trong cầu nguyện và bác ái.”

Trích lời thánh Lêô Cả, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh:

“Mọi điều tốt lành chúng ta thực hiện trong thừa tác vụ đều là công trình của Đức Kitô – không phải bởi chúng ta, vì không có Người chúng ta chẳng làm được gì – nhưng nhờ Người, chúng ta được vinh dự, vì toàn bộ hiệu quả của việc mục vụ đều phát xuất từ Người.”

Kết thúc bằng lời Đức Gioan Phaolô I – Lời ngỏ đầy tình người

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô I, trong Thánh Lễ nhận giáo phận ngày 23/9/1978:

“Thánh Piô X, khi nhận giáo phận Venezia, đã thốt lên tại nhà thờ San Marco: ‘Veneziani ơi, điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi không yêu mến anh chị em?’ Tôi cũng nói điều tương tự với anh chị em Rôma:

‘Tôi cam đoan với anh chị em rằng tôi yêu mến anh chị em, tôi chỉ mong được phục vụ anh chị em, và tôi xin dâng tất cả những gì nhỏ bé tôi có và chính bản thân tôi.’”

Đức Giáo Hoàng làm cho lời ấy trở thành của riêng mình, và dâng lên dân thành Vĩnh Cửu ước muốn:

“Cùng đồng hành với anh chị em, trong niềm vui và khổ đau, trong vất vả và hy vọng.”

Một tràng pháo tay nữa vang lên trong Đền Thờ, kết thúc bài giảng.

Lời chào từ Loggia của Đền Thờ

Kết thúc ngày trọng đại, Đức Thánh Cha xuất hiện từ ban công trung tâm của Đền Thờ, được trang hoàng với biểu tượng chiếc tiara và hai chiếc chìa khóa Thánh Phêrô. Ngài chào cộng đoàn:

“Bình an của Chúa ở cùng anh chị em! Anh chị em thân mến, cộng đoàn thành Rôma, tôi thật vui mừng được hiện diện giữa anh chị em trong nghi thức phụng vụ hôm nay. Chúng ta vừa cử hành nghi thức nhận giáo phận Rôma. Cảm ơn tất cả anh chị em!”

“Chúng ta hãy sống đức tin của mình, đặc biệt trong Năm Thánh này, không chỉ tìm kiếm hy vọng, mà còn trở thành chứng tá đem lại hy vọng cho thế giới. Thế giới đang đau khổ biết bao vì chiến tranh, bạo lực, và nghèo đói. Nhưng chúng ta là Kitô hữu, được mời gọi trở nên chứng tá sống động. Sống đức tin – cảm nhận Đức Kitô hiện diện trong tâm hồn – và biết rằng Người luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường.”

Ngài kết thúc:

“Cảm ơn anh chị em vì đã đồng hành cùng tôi. Chúng ta cùng bước đi, và anh chị em hãy luôn tin tưởng nơi tôi: tôi là Kitô hữu cùng với anh chị em và là Giám mục cho anh chị em.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *