Khoảng 12 giờ trưa hôm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm cơ sở đi kèm với Phòng Khám Mẹ Nhân Lành đã hoạt động được mười năm. Trong chuyến thăm này, Đức Thánh Cha đã được chứng kiến công trình tận hiến to lớn dành cho người nghèo dưới Hàng Cột Thánh Phêrô. Ít nhất hai ngàn người mỗi tháng được chăm sóc ngay tại trung tâm Vatican.
Benedetta Capelli – Vatican News
![]()
Thăm nơi người nghèo đặt niềm tin vào sự chăm sóc của Giáo hội – đó là những gì Đức Thánh Cha đã làm sáng ngày 14 tháng 11, khi Ngài khai trương Phòng Khám San Martino, cơ sở mở rộng từ Phòng Khám Mẹ Nhân Lành đã hoạt động mười năm dưới Hàng Cột Thánh Phêrô. Sau lễ khai giảng Năm Học tại Đại học Lateranense, Lêô XIV trở về Vatican và vào khoảng 12 giờ đã đến Largo San Martino, khu vực từ lâu đã trở thành biểu tượng của lòng hiếu khách và sự gần gũi với người nghèo. Tại đây có phòng tắm cho người vô gia cư, tiệm cắt tóc, và Phòng Khám Mẹ Nhân Lành do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng nhằm cung cấp dịch vụ y tế cho những người không có giấy tờ, tiền bạc hoặc khả năng tiếp cận hệ thống y tế.
Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài khoảng 20 phút là chính phòng khám. Đức Thánh Cha được đồng hành bởi vị hồng y phát chẩn Konrad Krajewski, bác sĩ Massimo Ralli – giám đốc Phòng Khám của Bộ Phát Chẩn Tông Tòa, cùng bác sĩ Luigi Carbone – giám đốc Ban Y tế và Vệ sinh thuộc Chính quyền Vatican. “Một chuyến thăm kín đáo – hồng y kể – vì không ai biết trước về việc Đức Thánh Cha sẽ đến, nên hôm nay chỉ có các bác sĩ trực. Có 8 bác sĩ, 4 y tá, 2 tình nguyện viên phụ trách tiếp đón, và chỉ trong buổi sáng đã có 65 người nghèo đến được chăm sóc.” Đức Thánh Cha đã chào hỏi họ và tìm hiểu về hoạt động của phòng khám: “Chúng tôi không ngừng bất cứ hoạt động nào,” hồng y Krajewski giải thích. Phòng khám là kết quả hợp tác giữa Bộ Phát Chẩn Tông Tòa và Chính quyền Vatican, hai cơ quan khác nhau nhưng cùng phối hợp vì lợi ích của người nghèo.
Khám chữa tâm lý
![]()
“Đức Thánh Cha ấn tượng khi trong số các bác sĩ có cả các bác sĩ tâm thần. Người nghèo cũng cần những sự chăm sóc này, rất khó khăn, vì khi tay gãy, chúng ta ngay lập tức đưa đến cấp cứu, nhưng với tâm lý thì mọi thứ phức tạp hơn.” Đây là những bác sĩ tận tâm, kiên nhẫn, đem chuyên môn của mình để phục vụ. “Họ rất bận rộn vì người ta tin tưởng họ – hồng y nhấn mạnh – chúng tôi không yêu cầu giấy tờ, và điều này đôi khi cũng khôi phục phần nào phẩm giá của họ.” Những người này thường vô hình như trên đường phố Roma, nhưng tại đây, sự chăm sóc vượt lên trên quốc tịch hay tên gọi, điều quan trọng là nhu cầu của họ.
Một dịch vụ mới
“Chúc công việc tốt và cảm ơn,” Đức Thánh Cha nói khi đứng bên một cửa sổ nhỏ nhìn ra khu vực tắm, khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa xúc động trước sự tận tụy của các tình nguyện viên. Sau đó, Ngài chào hỏi những người trực tiếp tham gia tu sửa phòng khám San Martino, nơi nay có hai phòng mới trang bị thiết bị hiện đại và dịch vụ chẩn đoán X-quang mới, cho phép phát hiện nhanh và chính xác viêm phổi, gãy xương, khối u, bệnh thoái hóa, sỏi và tắc ruột – những bệnh thường bị bỏ qua ở người nghèo.
Số liệu ấn tượng
![]()
Hồng y Krajewski kể rằng điều làm Đức Thánh Cha ấn tượng nhất là con số người được chăm sóc: khoảng hai ngàn người mỗi tháng, cùng khả năng nhận thuốc miễn phí. “Chúng tôi làm đơn thuốc – hồng y giải thích – họ vào Vatican, được chào đón bởi Vệ binh Thụy Sĩ và cảnh sát Vatican, đến nhà thuốc, trình đơn và nhận thuốc miễn phí.” Hồng y nhấn mạnh rằng đây cũng là cách để người nghèo không cảm thấy bị từ chối hay thấp kém hơn người khác: “Mọi người đều có quyền, kể cả người nghèo.” Sau chuyến thăm, Đức Thánh Cha cám ơn mọi người và nhìn lên cửa sổ Cung Tông Tòa, nơi Ngài đọc Kinh Lạy Nữ Vương Mỗi Chúa Nhật. “Nếu Ngài cần thuốc – hồng y cười nói – chúng ta có thể đưa lên từ đây!” Sau tiếng cười chung, Đức Thánh Cha lên xe, rời khỏi góc Vatican này, nơi mọi thứ đều dành cho người khác, cho những người yếu thế và bị lãng quên.
Sáng tạo của lòng thương xót
Kể về sự ra đời của những cơ sở này, hồng y nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn mở một không gian tại Quảng trường Thánh Phêrô. “Dưới Hàng Cột là không thể,” hồng y Krajewski từng trả lời, nhưng ngay lập tức ông đã tìm kiếm các không gian xung quanh, nhận diện khu vực Bưu điện và xin phép Đức Thánh Cha sử dụng. “Đức Phanxicô cười và nói: ‘Các ông không xin, các ông đã… lấy trộm của Bưu điện,’” hồng y kể. Từ đó, lần lượt ra đời các dịch vụ tắm, tiệm cắt tóc, phòng khám, và nay là San Martino, mà hồng y nói: “Tôi rất vui.”
Người nghèo là khuôn mặt của Chúa Giêsu
Trong tuần dẫn đến Ngày Thế giới người nghèo, ngày kỷ niệm Năm Thánh của họ (16/11), hồng y chia sẻ: “Tôi tin Chúa, là người Công giáo, tôi sống theo logic Tin Mừng và thật sự chúng tôi giúp chính Chúa Giêsu, vì Ngài nói Ngài trần truồng, bị giam cầm, bệnh tật, ngày nay chúng ta có thể nói Ngài là người tị nạn. Chúng tôi làm tất cả cho Ngài, hiện diện qua các khuôn mặt khác nhau trên thế giới.” “Nhận ra Ngài khó khăn – hồng y nhấn mạnh – cần nỗ lực và đức tin. Tôi tạ ơn Chúa vì đã có đức tin ấy, và sau 14 năm phục vụ như Hồng y phát chẩn, tôi tin chắc rằng chúng tôi đang giúp chính Chúa Giêsu: rửa cơ thể, cung cấp thuốc, cắt tóc và mặc quần áo cho Ngài.”
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-11/papa-leone-xiv-ambulatorio-san-martino-poveri-visita-krajewski.html
CHIA SẺ / SHARES: